THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 07:34

'Sư thầy' tạt axít vào mặt "đối tác" vì mâu thuẫn tiền bạc

 

Ngày 8/6, TAND cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Thế Hưng ( 62 tuổi, ngụ Gò Vấp) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo tin tức từ cáo trạng, khoảng tháng 5/2007, Trần Thế Hưng cho anh Dương Văn Tính thuê mặt bằng làm xưởng đá tại quận 12, TP.Hồ Chí Minh. Trong hợp đồng ghi rõ mức tiền là 21 triệu đồng/tháng, với thời hạn 15 năm.

Từ tháng 7/2013, Tính không trả tiền mặt bằng đã thuê. Tính đề nghị ông Hưng cho ông này thuê ngược lại số máy làm đá, với giá 45 triệu đồng/tháng và cả 2 đều đều đạt được thỏa thuận.

Vào tháng 9/2014, Tính bất ngờ đến xưởng trên đổi ý và đòi lại mặt bằng cùng máy móc của mình. Hưng chấp nhận, nhưng yêu cầu Tính làm hợp đồng rõ ràng mới giao trả. 

  
'Sư thầy' tạt thẳng axít vào mặt nạn nhân vì mâu thuẫn tiền bạc - Ảnh 1

Trong lúc tức giận "sư thầy" trái, đã tạt axit vào nạn nhân.

Ngày 28/9/2014, Tính tiếp tục đến xưởng thì được Hưng gọi ra ngoài nói chuyện, khi thấy Tính làm ngơ quay đi, “sư thầy” này đã dùng can axit chuẩn bị sẵn hắt thẳng vào người Tính.

Tính sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng vùng mặt, cổ và tay bị biến dạng. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Hưng 5 năm với tội “Cố ý gây thương tích”.

Được biết, Hưng có vợ và 3 người con. Tuy nhiên, vì theo đạo phật nên y xuống tóc để tu hành. Một số người dân thấy Hưng mặc áo thầy tu vẫn quen gọi là "sư thầy".

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh