THỨ BA, NGÀY 17 THÁNG 09 NĂM 2024 02:32

Quảng Bình:

Người phụ nữ có chồng bị thần kinh, con trai mắc bệnh máu trắng "cầu cứu" sự giúp đỡ

Một buổi chiều giữa tháng 4/2023, chúng tôi tìm về nhà vợ chồng chị Thuấn, anh Trần Đức Dũng (SN 1986), khi mới đến tổ dân phố Xuân Sơn, hỏi về gia đình chị Thuấn, ai cũng nhiệt tình chỉ dẫn cho chúng tôi đường đến nhà. Kèm theo những lời chỉ đường là câu nói: “Gia đình vợ chồng chị Thuấn rất khó khăn, cả bố và con đều bị bệnh nặng, nhà nghèo nhất trong vùng”. 

Sau một lúc quanh co trên con đường đất đầy bụi, chúng tôi cũng tìm được đến gia đình vợ chồng chị Thuấn, giữa khu vực hoang vắng là căn một căn nhà gỗ nhỏ, xập xệ. Trong căn nhà chẳng có tài sản gì đáng quý.

Căn nhà nhỏ xập xệ của gia đình chị Thuấn nằm giữa khu vực hoang vắng.

Căn nhà nhỏ xập xệ của gia đình chị Thuấn nằm giữa khu vực hoang vắng.

Ngồi bên góc nhà ọp ẹp ôm đứa con yếu ớt của mình, chị Thuấn kể về những biến cố của gia đình. Từ khi 2 vợ chồng lấy nhau đến khi có 2 đứa con, bé gái đầu lòng là Trần Bảo Nhi (SN 2013) và bé trai Trần Bảo Nam (SN 2015). Trước đây anh Dũng khỏe mạnh đi làm phụ hồ phụ chị Thuấn ở nhà ai thuê gì thì làm nấy. Nhưng từ 2 năm trước (năm 2021) khi biến cố xảy ra, anh Dũng bị bệnh thần kinh lúc tỉnh lúc mơ, ngày nào cũng quấy phá khiến gia đình đã khó khăn nay lại càng chồng chất khó khăn.  

Từ khi chồng đổ bệnh, chị Thuấn đã chạy chữa khắp nơi nhưng căn bệnh của chồng không khỏi. Anh Dũng khi thì nghịch nước, quấy phá đủ trò, có khi lên cơn lại đánh vợ, mỗi đêm đến anh đuổi mẹ con chị Thuấn ra khỏi nhà. 

Khó khăn chưa dừng lại ở đó khi gia đình bất ngờ phát hiện bé Nam bị bệnh máu trắng. Biến cố đến quá đột ngột khiến chị Thuấn không kịp trở tay, suốt 2 năm nay chị phải chạy vạy ngược xuôi để có thể trang trải cuộc sống, chữa bệnh cho cậu con trai. 

Anh Dũng bị bệnh thần kinh lúc tỉnh lúc mơ, ngày nào cũng quấy phá khiến gia đình đã khó khăn nay lại càng chồng chất khó khăn.

Anh Dũng bị bệnh thần kinh lúc tỉnh lúc mơ, ngày nào cũng quấy phá khiến gia đình đã khó khăn nay lại càng chồng chất khó khăn.

Dù cuộc đời có éo le, khổ cực chị Thuấn cũng không bao giờ nản chí. Chị chăm chỉ làm việc từng ngày, chị làm nghề thợ may lương tháng 4 triệu đồng. Đồng lương ít ỏi không đủ để chị trang trải cuộc sống chứ đừng nói gì đến chữa bệnh máu trắng cho con và bệnh thần kinh cho chồng. Gánh nặng đè nặng lên vai chị, một mình chị không thể gánh nổi.  

Tâm sự với chúng tôi về căn bệnh của con chị vừa nghẹn lòng vừa rơi nước mắt. Bé Nam mắc căn bệnh máu trắng 2 tháng phải đi chuyền máu 1 lần. Chồng lại đang mắc bệnh nên lúc nào cũng chỉ một mình chị đưa con đi khám. Mỗi lần đi chị phải xin nghỉ việc nên tiền lương chị nhận 1 tháng không đủ 4 triệu đồng.  

"Nỗi lòng của một người mẹ nhìn con mình đau đớn, chống chọi với căn bệnh, nhìn con xơ xác, gầy gò ốm yếu, những lúc con mệt ngất đi vì thiếu máu chị xót xa đau đớn, trái tim chị như đau thắt lại, chị thấy thương thấy có lỗi với con hơn", chị Thuấn nghẹn ngào chia sẻ

Empty

Chị Thuấn tâm sự, ước mơ duy nhất bây giờ của chị là chồng khỏi bệnh, đứa con trai được sống mạnh khỏe như bao đứa trẻ khác. "Nhìn con đau đớn mà mẹ không đủ lực để lo cho con, giờ đây mẹ bỏ hết sĩ diện của mình để xin sự giúp đỡ từ xã hội, từ các mạnh thường quân, mỗi người 1 ít, mỗi người 1 tấm lòng xin hãy chung tay giúp đỡ cho con” chị Thuấn nói trong nước mắt.

Rời khỏi căn nhà của gia đình chị Thuấn, trong lòng chúng tôi luôn trĩu nặng, luôn mong muốn phép màu sẽ sớm đến với gia đình chị để anh Dũng có thể đi làm trang trải cuộc sống gia đình, bé Nam có thể khỏe mạnh, được nô đùa, đến trường như bao đưa trẻ bình thường khác. 

Trao đổi với PV, đại diện UBND Thị trấn Phong Nha (huyện Bố trạch, Quảng Bình) cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình chị Thuấn khó khăn nhất trên địa bàn, cả bố con đều bị bệnh hiểm nghèo. Kính mong các mạnh thường quân kịp thời giúp đỡ gia đình vợ chồng chị Thuấn để chị có thêm kinh phí chạy chữa cho chồng và con trai, sớm ổn định cuộc sống như bao gia đình khác.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về: 

Chị Nguyễn Thị Thuấn,  Tổ dân phố Xuân Sơn, Thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Số tài khoản: 1015489690 - Ngân hàng Vietcombank - Nguyễn Thị Thuấn 

Số điện thoại: 0379550297.

Thanh Trần - Thị Tiến

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh