THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 01:51

Bất khả kháng, hay bất tâm - trí?

 

Ông Võ Nhật Thăng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cty cổ phần thương mại, xây dựng (Viettracimex)

Tại cuộc họp sơ kết rút kinh nghiệm công tác ứng cứu sự cố sập hầm công trình thủy điện Đạ Dâng – Đa Chomo (Lâm Đồng) làm 12 người bị kẹt, phải huy động nhiều lực lượng và mất 82 giờ mới cứu được  các nạn nhân, ông Võ Nhật Thăng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cty cổ phần thương mại, xây dựng (Viettracimex) Cty mẹ của Cty cổ phần thương mại xây dựng điện Long Hội (chủ dự án thủy điện Đạ Dâng – Đa Chomo) cho rằng: Sự cố xảy ra là bất khả kháng, do yếu tố tự nhiên vì địa chất yếu.

Đó là phát biểu vô lương tâm, vô trách nhiệm, và trong thời đại hiện nay không ai nghĩ một doanh nhân, một con người bình thường lại có một phát ngôn bao biện trắng trợn như vậy.

Nhắc cho ông Võ Nhật Thăng nhớ, ngay người dân bình thường, ít học, lam lũ chắt chiu cả đời, vay mượn anh em, họ hàng, bạn bè, láng giềng được vài chục triệu làm cái nhà để “an cư” trước tiên họ cũng nghĩ đến cái nền nhà. Nền móng có chắc thì nhà mới vững.

Thế mà ông, doanh nghiệp của ông bỏ ra hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng xây dựng nhà máy thủy điện, lẽ nào không khảo sát địa chất, nguồn nước, thời tiết... của khu vực đầu tư ?(!)

Đến khi sập hầm ông lại đổ cho nền đất yếu, trời lại mưa nhiều thì thật là lố bịch. Sự bao biện ấy chỉ là trò con trẻ.

Không chỉ ở ta, mà bất cứ quốc gia nào, dân tộc nào cũng đều trân trọng những doanh nhân có tài, có tâm, có tầm bởi họ là những người góp phần tạo công ăn việc làm, đời sống ổn định cho hàng ngàn, hàng vạn con người, đồng thời làm giàu cho đất nước.

Nhưng ở đâu cũng nghiêm khắc phê phán, lên án những người cậy có tiền làm liều, làm ẩu, nhằm thu lợi cho cá nhân, thu lợi trước mắt, để lại hậu quả xấu cho cộng đồng, cho muôn đời sau.

Hoàng Lê

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh