THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 06:50

Thơ Xuân

 

 

Như lá màu xanh

Em yêu anh

Dại khờ như đem lá xanh lên rừng mà giấu

Rừng hanh hao

Trăm nghìn chiếc lá

Biết chiếc nào

Là của riêng em.

Em vẫy vùng trong chiếc áo của đêm

Thèm hơi thở của anh nồng nàn mùa hạ

Em ngụp lặn

Bến bờ chơi vơi quá

Giấc mơ về chưa chín lại xanh xao.

Vẫn là chiếc lá xanh

Nức nở trên rừng

Em quên mất nơi mình cất giấu

Trăng đi qua

Sao trời lừng lững

Vò võ bốn mùa

Nghe lá gọi tên.

Rồi một sớm mai

Lá sẽ lìa cành

Rừng vẫn xanh, mướt màu thương nhớ,

Có ai biết

Từng có một tình yêu như thế

Đem lá lên rừng

Chôn giấu một màu xanh.                

CHÂU TRƯỜNG THANH

 

 

***

Chớm sắc xuân

Sáng nay

Bông sữa trắng đầu nhà đột nhiên thức dậy

Khe khẽ cựa mình chắc ngái ngủ giữa chiêm bao

Đường Nhật Tân hé mắt mấy nụ đào

Cũng bật nẩy chồi non vội vàng đua trổ nụ

Cái rét đại hàn những ngày cuối vụ

Cũng xôn xao ríu rít cả phố phường

Em trở về đây giữa lòng Hà Nội ngập yêu thương

Nên hơi ấm phương Nam len vào lòng phố thị

Cành mai thắm sắc vàng lung linh vừa hé nhụy

E ấp thẹn thùng cởi bộ cánh đầu tiên

Trong trắng, nõn nà những đường nét trinh nguyên

Cứ ấp úng cứ ngại ngùng bỡ ngỡ

Một mình xuống phố

Gặp nhành mai bừng thắm chớm sắc xuân                                     

Nguyễn Thanh Bình

***

Vu vơ chiều

Chạm mặt một góc mùa thu

Ngoài sông mặt trời gác lửa

Bến xưa lục bình tím dạt

Gió trôi về phía con đường

Đã khép lại những xanh xưa

Nắng mưa trên đầu định mệnh

Đã từng gồng mình thức đợi

Lênh đênh thôi một phận người

Độc hành về phía không anh

Dường như tim mình vỡ vụn

Phố đã qua mùa lá rụng

Còn vương một tiếng thở dài.                                          

TRẦN PHƯƠNG NGUYÊN

***

***

Nếu

Nếu không có mùa xuân

thì niềm vui sẽ tắt

Nếu đời không sự thật

gian dối nghĩa gì đâu

Nếu chẳng có điểm đầu

biết tìm đâu điểm cuối

Nếu trần gian vô tội

sám hối liệu cần chi

Nếu chẳng bước chân đi

sẽ không cần dừng lại

Nỗi đời không ngang trái

hạnh phúc liệu có cần

Nếu chẳng có hoàng hôn

bình minh không giá trị

Xin quá nhiều suy nghĩ

được mất giữa nhân chia

Sáng lên đồi ngắm hoa

Chiều ra sông hóng gió

Lăn mình trên thảm cỏ 

Chờ một vầng trăng nghiêng

NGUYỄN TIẾN LẬP (Pleiku)

***

Lễ chùa ngày xuân                 

Phồn thực trời đất vào xuân        

Gánh lo quẳng hết bụi trần tẩy đi        

Thôi em toan tính làm chi        

Nhẹ lòng thanh thản ta đi lễ chùa                    

Khấn cầu thỉnh một lá bùa        

Tình yêu ứng một câu thơ vận vào       

Mắt em sáng rỡ vì sao         

Đời anh cũng thỏa khát khao kiếm tìm…

LƯƠNG ĐỊNH 

*** 

Tìm

Hoa sim tím cả đồi sim

Nhớ người năm cũ ta tìm trong mơ

Đến bao giờ, biết bao giờ

Người áo tím bỗng bất ngờ về thăm

Cầm tay ngỡ đã trăm năm

Má hồng phai nhạt, ướt đầm mắt nhau

Cõi người lẫn lộn vàng thau

Những người tri kỷ biết đâu mà tìm

Bây giờ đã vãn mùa sim

Bóng chim tăm cá biết tìm ở đâu.

TRẦN CHẤN UY (Nha Trang - HVHNV)

Nhiều TG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh