THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 09:27

Tan cửa nát nhà vì cá cược bóng đá

Chị Nga vốn là một giáo viên giỏi ở một trường phổ thông trung học có tiếng của Hà Nội, chồng chị công tác tại phòng giáo dục quận. Gia đình yên ấm bao năm nay, bỗng một hôm chồng chị về thông báo nợ gần một tỷ đồng tiền cá cược bóng đá! Quá choáng váng, chị Nga suy sụp, nhiều bữa bỏ ăn, nhiều đêm thức trắng.

Hai vợ chồng lục đục, to tiếng hàng tháng trời. Suy tính mãi, họ đành bán căn nhà, trả nợ, rồi mua một chung cư nhỏ để ở. Tưởng rồi vận hạn sẽ qua, ai dè vài tháng sau, chủ nợ đến tận nhà đòi thêm mấy trăm triệu, hóa ra chồng của chị chứng nào tật ấy, giấu vợ vay nặng lãi để tiếp tục cá cược bóng đá.

Liên tiếp những ngày sau đó, gia đình chị Nga hoảng loạn vì phải lo đối phó với đầu gấu. Đến nay nghe nói anh chồng đã đi trốn, vợ thì ra tòa làm giấy ly hôn để khỏi bị cảnh đe dọa hằng ngày.“Ngày cưới con gái mà bố cũng chẳng dám về...”, chị Nga nói trong nước mắt.

Chưa hết bàng hoàng về chuyện của chị Nga, lại nghe chuyện của gia đình ông Minh. Hai ông bà vốn là bộ đội, ông đi chiến đấu ở chiến trường miền Nam, từng bao lần vào sinh, ra tử.

Nghỉ hưu, ông được quân đội chia cho một mảnh đất, làm nhà, những tưởng yên vui với hai người con trai ngoan có tiếng trong khu phố, thế mà bỗng dưng, cậu con cả lại vướng vào tệ nạn cá cược bóng đá.

Tan cửa nát nhà vì cá cược bóng đá

Ảnh minh họa (Nguồn Internet).

Lúc đầu là vài chục triệu đồng, sau vài trăm, rồi cả tỷ bạc. Vì thương con, hy vọng vào sự thay đổi của con, vợ chồng ông bán nhà to, đổi nhà bé, sau đó lại bán nhà bé và đổi nhà bé hơn, thằng con vẫn không từ bỏ được cờ bạc.

“Bây giờ thì nó trốn rồi, chúng tôi cũng không biết nó đi đâu, cả nhà đã khánh kiệt vì nạn cá cược, không ngờ cuối đời tôi lại khổ thế này”, ông Minh nói với vẻ mặt thê thảm, đau đớn.

Hàng xóm láng giềng ai cũng ái ngại cho hoàn cảnh của vợ chồng ông, bởi họ biết ông bà xưa nay rất hạnh phúc và rất nghiêm khắc với con cái, sống tốt với mọi người.

Có rất nhiều thảm cảnh như gia đình chị Nga và ông bà Minh. Người viết bài này thì nghĩ, không lẽ chính quyền và cơ quan chức năng bó tay để bao gia đình tan nát?

Có dịp làm việc với cơ quan công an, tôi nêu câu hỏi trên, họ bảo “rất khó dẹp, bởi cá cược bóng đá liên quan đến hệ thống mạng ở nước ngoài!”. Một số người nhà nạn nhân thì nói, chồng con họ muốn bỏ cũng khó vì “ bọn xấu luôn bám sát”. Là nạn nhân của tệ nạn này, ông Minh kể: Có lần con tôi nói rằng chúng mời ăn uống, “chăn dắt” và đưa tiền, gạ chơi.

Ông Minh vốn là người nhà binh nên rèn con cũng kỹ, thậm chí ông còn đánh và bắt đứa con hư thân tự cắt tay, uống máu ăn thề, vậy mà ngựa quen đường cũ. Con trai ông tâm sự với mẹ rằng “bọn xấu luôn đón đường, dọa nạt”.

Còn nhớ, hồi năm ngoái, khi mùa World Cup đến, công an đã phá vỡ đường dây cá cược bóng đá lớn, cứu hàng ngàn con bạc cùng hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng khỏi tệ nạn này.

Điều đó cho thấy, công an có thể trấn áp tội phạm nếu quyết liệt ra quân. Chỉ có điều sau World cup, họ lại lơ là. Thêm nữa, tệ cho vay nặng lãi tràn lan là nơi cung cấp tiền cho cá cược bóng đá.

Trên đường phố Hà Nội, nhiều nơi treo công khai những tấm biển to đùng kiểu như “ cho vay lãi suất thấp, 1.500 đồng/1 triệu/1 ngày”(?!); hoặc, những chủ cho vay nặng lãi đầy rẫy ở các khu dân cư, khu chợ mà chẳng cơ quan chức năng nào đụng đến.

Một chị làm việc ở cơ quan nhà nước khoe: “Nhà em ở Trạm Trôi, chồng em làm nghề cho vay lãi, cũng kiếm khá lắm (!)”. Họ coi đây như một nghề lương thiện thì quả là nguy cho xã hội.

Dính vào cờ bạc, vào cá cược bóng đá rõ ràng là lỗi của nạn nhân, nhưng cũng là do sự xuống cấp của đạo đức xã hội. Gia đình nạn nhân, những người tử tế mong muốn và đề nghị chính quyền, công an cần có những biện pháp mạnh giúp đỡ họ thoát khỏi tệ nạn này. Thiết nghĩ, đó là đòi hỏi chính đáng của người dân.

Ánh Ngọc

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh