THỨ BA, NGÀY 17 THÁNG 09 NĂM 2024 02:32

realme đồng hành cùng chiến dịch “Người bạn cho em” dành cho trẻ mồ côi vì đại dịch

Ông Nguyễn Minh Thuận, CEO của realme Việt Nam tại buổi trao tặng điện thoại cho PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Thuận, CEO của realme Việt Nam tại buổi trao tặng điện thoại cho PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Từ tháng 5/2021, realme còn là đơn vị đồng hành cùng chương trình CafeTek của Đài truyền hình TP.HCM (HTV) tham gia chuỗi chiến dịch “Để không ai bị bỏ lại phía sau”. Chiến dịch ra đời với mong muốn tạo thêm sinh kế trên nền tảng số cho những hoàn cảnh đã chịu nhiều ảnh hưởng do đại dịch. Ngoài được cung cấp những kiến thức, kỹ năng, người tham gia còn nhận được các trang thiết bị từ realme để bắt đầu làm quen mô hình kinh doanh online.

 
realme đồng hành cùng chương trình CafeTek của Đài truyền hình TP.HCM (HTV) tham gia chuỗi chiến dịch “Để không ai bị bỏ lại phía sau”.

realme đồng hành cùng chương trình CafeTek của Đài truyền hình TP.HCM (HTV) tham gia chuỗi chiến dịch “Để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Thống kê cho thấy chỉ riêng tại TP.HCM, đại dịch đã để lại hơn 1.500 trẻ mồ côi. Bên cạnh đó, theo Sở GD-ĐT TP.HCM, gần 75.000 học sinh các cấp không thể học online, chủ yếu vì thiếu thiết bị.

Hơn 100 chiếc điện thoại đã được realme gửi đến các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là những em mồ côi vì COVID-19. Ảnh từ clip.

Hơn 100 chiếc điện thoại đã được realme gửi đến các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là những em mồ côi vì COVID-19. Ảnh từ clip.

Trong từng số phát sóng của “Người bạn cho em”, nhiều khán giả đã không kìm được nước mắt trước những câu chuyện lay động cảm xúc của những đứa trẻ vắng bóng cha, mẹ do đại dịch. Như chuyện của em Trần Thanh Ngân (Phường 2, Quận Tân Bình), ngôi nhà nhỏ của em giờ đây đã không còn nghe thấy tiếng nói của người mẹ hiền. Mẹ của Ngân đã qua đời vì Covid-19, để lại 3 đứa con thơ, trong đó cháu nhỏ nhất chỉ vừa 2 tháng tuổi.

Câu chuyện của em Trần Thanh Ngân làm lay động cảm xúc của khán giả.

Câu chuyện của em Trần Thanh Ngân làm lay động cảm xúc của khán giả.

Câu chuyện của em Trần Thanh Ngân làm lay động cảm xúc của khán giả. Mọi gánh nặng giờ đây đặt hết lên vai của người cha, ông Trần Quốc Hùng. Đồng lương làm trong một kho hàng hóa ở TP.HCM để lo thuê trọ, ăn uống, sinh hoạt của cả 4 người cũng là một thách thức lớn, nói chi đến việc sắm thêm một chiếc điện thoại thông minh cho con học online.

Thông qua chương trình “Người bạn cho em”, realme đã có mặt kịp thời giúp sức cho Thanh Ngân bằng cách trao tặng đến em chiếc smartphone thuộc một trong những dòng mới nhất, qua đó giúp em không đứt gẫy con đường học tập của mình chỉ vì thiếu thiết bị. Chưa dừng lại ở đó, Thanh Ngân còn được một trường đại học tại TP.HCM cấp học bổng toàn phần 4 năm khi em lên đại học. Ngân nói: “Em cảm thấy quá bất ngờ, như một phép màu. Sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm là nguồn động lực lớn giúp em tiếp tục việc học của mình”.

Không chỉ tạo điều kiện duy trì việc học trong hiện tại, những chiếc smartphone mà realme gửi gắm sẽ là “người bạn” thân thiết cùng Thanh Ngân và hàng trăm học sinh trong chiến dịch có thể vươn tới những chân trời trí tuệ trong tương lai.

Ông Nguyễn Minh Thuận, CEO của realme Việt Nam chia sẻ, trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, các em cũng xứng đáng được tiếp xúc với công nghệ, từ đó chạm tay đến tri thức. “realme mong muốn thông qua chiến dịch ‘Người bạn cho em’ sẽ mang đến cho các em công cụ để học tập tốt hơn cũng như tiếp thêm động lực viết nên ước mơ và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn”, CEO Thuận nói.

PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam chia sẻ: “Rất vui khi có nhiều mạnh thường quân đã hỗ trợ các em trong việc học trực tuyến, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ mất vì Covid-19. Sự chung tay của tất cả mạnh thường quân rất quý và tạo điều kiện cho các em học tập tốt hơn và đạt kết quả tốt với những món quà ý nghĩa này”.

Trong thời gian tới, chiến dịch dự kiến tiếp tục đưa những trang thiết bị cần thiết đến với nhiều trẻ em khó khăn hơn nữa. Bởi vì dù dịch Covid-19 đã chuyển biến tích cực hơn nhưng những mất mát mà nó để lại vẫn còn đấy nên cần lắm những tấm lòng dìu dắt những đứa trẻ đang ngày ngày “vật lộn” với những thiếu thốn…

Trần Thị

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh