THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 04:46

Quà Trung thu gửi bố ngoài biển xa

 

Bố hãy yên tâm vững vàng tay súng

Đó là tựa đề lá thư của em Lê Thị Ngọc Hà viết trên Facebook gửi bố - Trung tá Lê Xuân Nam hiện đang công tác ngoài Nhà giàn DK1/16 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Tôi xúc động khi đọc những dòng thư em Hà viết gửi bố: “Mùa Trung thu năm ngoái, bố công tác ở biển xa, Trung thu năm nay bố cũng không có ở nhà, không cùng ba mẹ con phá cỗ. Lòng con cũng thấy trống vắng khi nhìn gia đình bên cạnh họ đón Trung thu có đầy đủ bố mẹ, nhưng con lại hãnh diện và càng thương bố hơn, vì bố đang canh biển đảo của Tổ quốc ngoài khơi xa để con có một mùa Trung thu vui vầy bên bè bạn. Quà Trung thu năm nay con gửi bố là kết quả của 12 năm đèn sách, đó là con bước chân vào giảng đường đại học. Con quyết định học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, ngành ngôn ngữ Anh - ngành mà trước đây mẹ đã từng làm bố say lòng. Con hiểu ngoài biển xa có nhiều vất vả gian lao, nhưng nếu không có những người như bố thì ai là người bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Con sẽ phấn đấu học giỏi, còn bố hãy yên lòng và vững vàng tay súng bố nhé. Con gái của bố, Ngọc Hà”.

Trung tá Lê Xuân Nam trong một lần sinh nhật con gái.

Chị Lương Thị Thu, hiện là giáo viên tiếng Anh dạy tại trường Trung học cơ sở Phước Thắng (TP Vũng Tàu) cho biết, trước hai ngày tàu đi DK1, chị gửi bánh Trung thu và một giỏ trái cây cho chồng. Anh Nam đi nhà giàn 23 lần, mỗi lần từ 8- 10 tháng, thì 15 mùa Trung thu con gái Ngọc Hà vui Trung thu vắng bố. Dẫu hiểu Trung thu là của tuổi thơ, song mỗi lần nhìn thấy anh hàng xóm xách đèn Trung thu vui chơi cùng con, chị không khỏi bùi ngùi. Có lần con trai chị hỏi: “Trung thu bố có về không mẹ?. Con muốn bố dẫn đi xem múa lân”. Nhìn con, chị Thu ứa nước mắt. Nhưng rồi, cái cảm giác ấy nhanh chóng qua mau, bởi chị hiểu, để bao đứa trẻ vui chơi bình yên dưới đêm trăng rằm ngời sáng, chồng chị và nhiều chiến sĩ nhà giàn ở Trường Sa đang hi sinh tuổi xuân thầm lặng canh biển, đảo cho đất liền yên bình. Chị Thu cho biết: “Năm nào đến Trung thu em cũng gửi bánh cho anh Nam. Tuy tinh thần là chính, song quà Trung thu mẹ con gửi giúp anh Nam ấm lòng, thêm vững vàng tay súng canh biển khơi xa”. Chị có gửi thư cho anh thường xuyên không? - Tôi hỏi. Giấu nụ cười nghiêng trên vai áo, chị Thu bảo: “Điện thoại thì đâu nói hết được những điều thầm kín. Có những bài thơ em làm sao đọc hết trên điện thoại. Viết thư cho anh ấy cũng thành thói quen. Hơn nữa, anh Nam rất thích đọc thư em viết. Từ ngày mới yêu nhau cho đến bây giờ có hai con rồi, em vẫn thích viết thư cho anh ấy”.

Chị Thu là người có tâm hồn lãng mạn và yêu thơ. Dường như lần nào đến gặp, chị cũng đem ra một bài thơ cho tôi xem và hãnh diện: “Em mới có bài thơ đấy. Hôm tàu đi biển, em gửi bản chính rồi. Em pho to một bản giữ lại đọc cho đỡ nhớ anh ấy”. Những vần thơ đầy ắp nỗi niềm người vợ lính nhà giàn: Trung thu năm nay anh lại vắng nhà/ biển xa ngoài ấy có quà em không?/ đất liền chỉ có tấm lòng/ gửi anh đồng bánh cùng dòng chữ nghiêng.

Bánh Trung thu mặn mòi vị biển

Nhằm động viên chồng thêm vững vàng tay súng bám biển giữ nhà giàn, trước hai ngày tàu rời cảng ra khơi, chị Lê Thị Ngân dẫn hai con xuống tận tàu nhờ đồng đội chuyển cho chồng bánh Trung thu. Chồng chị - Đại úy, quân y sĩ Phạm Văn Bảy đã công tác trên biển hơn 10 tháng nhưng chưa được vào đất liền vì chưa có người thay trực. Chị Ngân cho biết, năm nào dịp Trung thu nếu anh Bảy công tác ngoài biển mẹ con chị cũng gửi bánh cho anh. “Có năm, anh Bảy nhận được bánh Trung thu thì đã sang tháng 9, vì sóng to gió lớn tàu không sao chuyển người lên nhà giàn được. Cũng có năm, bánh Trung thu bị ướt do nước biển thấm vào. Anh ấy bảo, cả nhà giàn chia nhau mỗi người một miếng, vừa ngọt, vừa mặn nước biển nhưng ai cũng khen ngon và rất vui” - chị Ngân kể.

Phút giây hiếm hoi của anh Nam bên vợ.

Gần 20 năm công tác ngoài nhà giàn là ngần ấy Trung thu anh Bảy không có mặt ở đất liền. Để động viên vợ, con, mỗi lần có tàu thay trực, anh Bảy cũng gửi về vài can cá mắm. Khi được vào đất liền nghỉ phép, anh Bảy mua cho con gái chiếc đèn Trung thu cũ để “bù” cho con, rồi anh chở con gái đi một vòng bãi biển Vũng Tàu. “Chẳng bù được những trống trải cho con gái khi tôi xa nhà biền biệt, nhưng cũng làm tôi thấy ấm lòng hơn. Ngoài nhà giàn, đêm Trung thu nhớ con lắm. Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt hai đứa con đang hớn hở vui đùa bên mẹ”. “Đã lần nào anh ở nhà bên vợ con ngày Trung thu chưa? - Tôi hỏi. “Chưa lần nào cả. Là lính biển phải chấp nhận thôi. Phấn đấu năm sau sẽ được ở đất liền”, anh Bảy chia sẻ qua điện thoại.

Lương khô cho con, cá kìm khô cho vợ

Dẫu xa xôi cách trở, song với cán bộ chiến sĩ DK1 mùa Trung thu nào cũng gửi quà về tặng vợ con ở đất liền. Có một điều đặc biệt, quà Trung thu của họ không  phải là bánh bông lan, hay gatô, mà là lương khô - một loại “ngũ cốc đặc biệt” dùng cho bộ đội khi hành quân chiến đấu dài ngày hoặc lênh đênh trên biển xa khi tàu gặp sóng to gió lớn không nấu được cơm, hoặc là cá kìm khô. Đối với lương khô thì đã có sẵn, nhưng cá kìm khô thì phải chuẩn bị từ trước đó vài ba tháng. Cá kìm câu lên từ biển, mổ bụng, ướp gia vị rồi phơi khô. Khi tàu về đất liền gửi cho vợ con làm quà.

Đại úy Phạm Văn Bảy cùng vợ con trước khi xuống tàu đi DK1.

 Trung tá Lê Xuân Nam, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/16 cho biết, đã thành thông lệ, Trung thu năm nào anh cũng gửi quà về đất liền. Lương khô làm quà Trung thu cho hai con, còn vợ anh gửi tặng cá kìm phơi khô. Cũng có năm, anh gửi can cá mắm cho vợ. “Là chủ gia đình nhưng xa nhà biền biệt, nhiều lúc nghĩ thương vợ con lắm. Song tất cả vì nhiệm vụ, mọi chuyện đều gác lại một bên. Năm nào tôi cũng gửi quà Trung thu cho con và vợ. Cũng chẳng có gì ngoài lương khô và vài can mắm. Hôm qua nhận được thư của con gái gửi qua Facebook đọc mà thương quá. Tôi hẹn con gái Trung thu năm sau cả nhà quây quần bên nhau” - Trung tá Nam chia sẻ. Tôi hỏi: “Ngoài nhà giàn có bánh Trung thu không?” Anh Nam trả lời: “Nếu đúng dịp tàu thay trực thì anh em cũng được thưởng thức quà của vợ, con các đồng đội gửi. Gọi là có hương vị Trung thu từ đất liền thôi. Đêm Trung thu ở ngoài nhà giàn, các chiến sĩ trẻ xay gạo làm bánh mướt, câu cá tổ chức bữa ăn tươi cho vui”.

  Đối với con cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1 được vui Trung thu cùng bố mẹ ở đất liền là một điều hiếm hoi. Dẫu thiếu thốn tình cảm của bố, nhưng các em luôn tự hào và hãnh diện, vì bố các em đang ngày đêm canh giữ biển trời nơi chân trời Tổ quốc, để các em được vui chơi dưới ánh trăng rằm trọn vẹn ở đất liền.

“Để động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, năm nào cũng vậy, Đảng ủy chỉ huy Tiểu đoàn đến thăm hỏi, tặng quà Trung thu cho các cháu đang sinh sống trên địa bàn nơi đơn vị đóng quân. Chúng tôi coi đây vừa là trách nhiệm, vừa là quan tâm đến gia đình quân nhân, giúp các chiến sĩ yên tâm công tác”, Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 cho biết.

TRẦN MẠNH TUẤN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh