THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 09:33

Nhớ đồng đội

Sau ngày thống nhất đất nước, người lính - sinh viên Lê Trọng Hiền mang trên mình di chứng của những trận sốt rét rừng, chất độc da cam lại trở về giảng đường, tiếp tục đi học, để rồi sau đó trở thành giáo viên dạy Hoá tại quê nhà ở huyện Đông Sơn – Thanh Hoá. 

Để tưởng nhớ bạn học, đồng đội đã hy sinh, nhà giáo - cựu chiến binh Lê Trọng Hiền đã làm nhiều bài thơ xúc động. Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2019), Báo Dân Sinh xin giới thiệu hai bài thơ tưởng nhớ đồng đội của tác giả Lê Trọng Hiền. 

 

Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo. Ảnh ST

 

Linh thiêng Côn Đảo

 Bọn đế quốc xây nhà tù trên đảo

Địa ngục trần gian xé nát thiên đường

Tra tấn dã man bao người tù Cộng sản

Máu của các chị các anh cho nước biển thêm mặn mòi.

***

Thịt da người bị đòn roi ai không đau

Hồn Cộng sản trong tim đã thành lũy thép

Tàn bạo, nhục hình… vẫn ngẩng cao đầu bất khuất

Bọn thú đội lốt người đâu hiểu nổi vì sao?

***

Xương thịt các anh đã thành đất thành cây

Mãi mãi trường tồn cùng màu xanh đảo ngọc

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh liệt sỹ

Chịu mọi hy sinh để gìn giữ sơn hà.

***

Thăm nhà tù chúng con rùng mình, xót thương và khâm phục

Viếng nghĩa trang Hàng Dương chúng con bật khóc

Lòng biết ơn đè bước chân nặng trĩu

Hứa với lòng mình hãy tốt thêm lên.

***

Cờ tổ quốc bay - cờ đỏ sao vàng

Máu bao người nhuộm nên màu đỏ ấy.

Độc lập - Tự do giá đâu có rẻ

Triệu triệu người con đã hiến trọn cuộc đời.

LÊ TRỌNG HIỀN  7-2016

 

 

Nhớ đồng đội

 Em nằm lại rừng Đồng Xoài năm ấy

Cỏ rậm rì và cây cao chết khô

Cạnh con suối chúng mình mò trùng trục

Bên mộ em nằm, các anh khóc như mưa!

***

Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi

Tổ quốc dựng xây, các anh về trường học

Tốt nghiệp ra trường dạy học ở quê

Cơm áo mưu sinh vẫn trăn trở nỗi niềm.

Nhớ đồng đội xưa thao thức những đêm dài.

***

Kỷ niệm bốn mươi năm chiến thắng Đồng Xoài

Đồng Xoài ơi, đâu thấy chiến trường xưa?

Rừng không còn lòng suối trơ đá sỏi

Em nằm đâu trong bát ngát rẫy điều?

Cao xanh ơi! Đồng đội tôi mười tám

Dâng trọn tuổi xuân cho non nước an lành!

5/2015

Lê Trọng Hiền

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh