THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 05:33

Liệt sĩ Thao Văn Súa: Quên mình vì dân trong lũ dữ

Sinh ra và lớn lên ở bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Thao Văn Súa (sinh năm 1986), từ nhỏ vốn đã ham học và có ý chí tự lập, sống trách nhiệm và luôn chia sẻ khó khăn với mọi người dân trong bản nên ai cũngquý mến. Tốt nghiệp cấp 3, ý thức được hoàn cảnh của mình, chàng trai người Mông quyết tâm theo con đường học tập để sau này ích cho quê hương, gia đình. 

Liệt sĩ Thao Văn Súa: Quên mình vì dân trong lũ dữ - Ảnh 1.

Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Thao Văn Súa.

Ngày đó điều kiện còn khó khăn, cơm ăn còn không đủ no, nói gì đến chuyện học hành. Vì thế, đối với những học sinh là đồng bào Mông như Thao Văn Súa được đi học đã là rất khó, chứ ít ai mơ được đi học đại học. Nhưng vì đam mê nghề công an nên Súa đã chọn con đường tham gia lực lượng công an xã Nhi Sơn. Năm 2010, anh Súa được bầu làm Phó trưởng Công an xã Nhi Sơn. Năm 2014, anh theo học lớp Trung cấp công an xã và được bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Nhi Sơn vào tháng 1/2018. 

Liệt sĩ Thao Văn Súa: Quên mình vì dân trong lũ dữ - Ảnh 2.

Bố, mẹ và vợ liệt sĩ Thao Văn Súa.

Trong suốt quá trình công tác của mình, Thao Văn Súa luôn là cán bộ gương mẫu, sống hòa đồng, gần gũi với nhân dân và có nhiều triển vọng. Không những thế, anh luôn cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nhận thức, năng lực công tác của mình. Năm 2017, anh tham gia học đại học tại chức chuyên ngành Quản lý Nhà nước tại trường Đại học VHTT&DL tỉnh Thanh Hóa. Khi chỉ ít tháng nữa là anh hoàn thành các nội dung chương trình khóa học. Tuy nhiên…ước mơ của anh dang dở.

Trong cơn bão số 3 (ngày 3/8/2019), trước những diễn biến phức tạp, khó lường của mưa lũ, anh Thao Văn Súa được lãnh đạo xã cử đi nắm tình hình và vận động nhân dân ở những khu vực nguy hiểm di dời đến những nơi an toàn để tránh thiệt hại về người và tài sản. Khi đi đến khu vực trường tiểu học Nhi Sơn, bất ngờ bị lũ tràn về cuốn trôi và bị đất đá vùi lấp. Sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm, mãi đến sáng 4/8, lực lượng chức năng và người dân mới tìm thấy thi thể anh bị vùi trong đất đá. Sự hy sinh của Thao Văn Súa để lại nỗi đau mất mát không chỉ riêng gia đình, mà là nỗi đau, sự mất mát chung của chính quyền và nhân dân xã Nhi Sơn. 

Liệt sĩ Thao Văn Súa: Quên mình vì dân trong lũ dữ - Ảnh 3.

Con gái Thao Thị Hậu Phương của liệt sĩ với tiếp nối ước mơ của cha.

Ngày 20/8/2019, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1047/QĐ-TTg cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Thao Văn Súa, nguyên Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát (Thanh Hoá), hy sinh ngày 3/8/2019 khi đang giúp dân chống bão.  

Tại buổi lễ truy điệu và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Thao Văn Súa, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung xúc động chia sẻ: "Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thân nhân, thân quyến liệt sĩ Thao Văn Súa, người chiến sĩ công an nhân dân đã hy sinh vì dân, vì nước. Ngày hôm nay, tại đây tôi thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ làm Lễ truy điệu và trao tặng Bằng Tổ quốc ghi công cũng là thể hiện sự ghi công của đất nước, của dân tộc đối với liệt sĩ Thao Văn Súa, một chiến sĩ công an sống vì dân, làm việc vì dân, hy sinh vì dân. Liệt sĩ Thao Văn Súa đã thể hiện trách nhiệm của người chiến sĩ CAND với 6 điều Bác Hồ dạy. Hành động anh dũng hy sinh thân mình của liệt sĩ Thao Văn Súa là tấm gương hy sinh vì nước, vì dân, vì Tổ quốc phục vụ, là tấm gương sáng để cho các thế hệ noi theo".

Liệt sĩ Thao Văn Súa: Quên mình vì dân trong lũ dữ - Ảnh 4.

Vợ và con gái liệt sĩ Thao Văn Súa trước ngôi nhà tình nghĩa do Bộ Công an và các chiến sĩ Công an Thanh Hoá trao tặng.

Những ngày tháng Bảy này, khi cả nước cùng hướng về ngày Lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ, các gia đình NCC đã không tiếc thân mình hy sinh xương máu vì nước, vì dân, chúng tôi trở về căn nhà nhỏ của liệt sĩ Thao Văn Súa ở bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn. Ngôi nhà tình nghĩa này được Bộ Công an hỗ trợ kinh phí và sự ủng hộ của các cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hoá đã xây tặng nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ Thao Văn Súa. 

Tiếp chúng tôi, chị Hơ Thị Dợ, vợ liệt sĩThao Văn Súa cho biết: "Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy mà anh đã rời xa mẹ con chúng tôi đã gần 3 năm rồi. Nhưng hình ảnh của anh vẫn hàng ngày như đang dõi theo cuộc sống sinh hoạt của cả gia đình. Anh ấy luôn là tấm gương, là niềm tự hào đối với tôi và các con. Các con đều ngoan ngoãn, cố gắng chăm học để không phụ lòng cha và cũng là niềm an ủi lớn nhất của tôi. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã có những chính sách ưu đãi dành cho thân nhân liệt sĩ như gia đình chúng tôi, làm vơi bớt những khó khăn, vất vả của cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh và các chiến sĩ công an tỉnh Thanh Hoá đã quyên góp tặng mẹ con chúng tôi căn nhà tình nghĩa khang trang và kiên cố, ổn định cuộc sống, yên tâm dạy dỗ các con ăn học thành người".

Trước bàn thờ cha, cô con gái Thao Thị Hậu Phương sinh năm 2007 nhìn di ảnh của cha với niềm tự hào nói: "Con luôn tự hào về cha, cha luôn sống mãi trong lòng chúng con và mẹ. Chị em con nguyện sẽ thực hiện ước mơ học đại học đang còn dang dở của cha. Con sẽ trở thành cô giáo để về bản làng dạy các em học sinh, với mong muốn được đóng góp một chút công sức nhỏ bé của mình cho quê hương". 

Chia tay gia đình thân nhân liệt sĩ Thao Văn Súa, trong lòng mỗi chúng tôi đều có những nỗi niềm riêng, vừa cảm phục sự hy sinh anh dũng của anh, vừa cảm phục sự kiên cường của thân nhân liệt sĩ đã vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, vươn lên xứng đáng với sự hy sinh của liệt sĩ Thao Văn Súa "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

THU HƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh