THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 01:40

Đời sống lao động nữ ở các KCN: Ngày làm công nhân tối làm… gái

Bài cuối: Ngày làm công nhân tối làm… gái

Khi màn đêm buông xuống, các cô gái lại khoác áo công nhân rời khỏi phòng trọ. Khi có người hỏi, họ nói là đi làm, nhưng thực tế, họ đi bán dâm như những cô gái “ăn sương” vẫy khách ngoài đường. 


Gọi là có

 Tháng 7/2013, Công an thị trấn Quang Minh đã phối hợp với công an huyện Mê Linh (Hà Nội) kiểm tra nhà nghỉ Hải Đăng và được hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại đây, các cô gái  khai, hiện đang là công nhân tại KCN Quang Minh, huyện Mê Linh. Do có mối quan hệ quen biết với Trần Thị Đua, sinh năm 1971, trú tại thị trấn Quang Minh, làm nghề cắt tóc gội đầu nên các cô gái này đã dặn dò Đua rằng “nếu có khách thì gọi chúng tôi, làm thêm kiếm tiền chứ chỉ làm công nhân thì không đủ sống”.

Vụ việc trên không phải là hy hữu bởi thực tế, theo điều tra của phóng viên, việc nữ công nhân sa chân vào con đường buôn hương bán phấn đang là vấn nạn nhức nhối ở nhiều khu công nghiệp. Trò chuyện với tôi, Lê Thị C., công nhân tại Công ty F.,  KCN Phù Chẩn- Bắc Ninh tiết lộ, làm cùng dây chuyền với cô có một số bạn hiện đang tham gia đường dây bán dâm.

“Ban ngày vẫn thấy họ đến công ty làm nhưng nhiều hôm trông họ cứ gật gà như người thiếu ngủ. Để ý tôi thấy buổi tối thường có taxi đến đón và đưa đi đâu đó. Có người còn thấy rõ họ đến các nhà nghỉ ở ngoài thị xã Từ Sơn”.

Thực hiện bài viết này, tôi đã thuê một phòng trọ ở KCN Bắc Thăng Long- Hà Nội. Khi mới đến, tôi đã được một nam công nhân đang thuê trọ ở đây cảnh báo: “Chú em mới đến nên chú ý cẩn thận với mấy cô gái đang thuê phòng ở ngay dãy đầu tiên”.

Theo công nhân này thì những cô gái ấy không phải là những lao động bình thường. Những cô gái này trước làm công nhân nhưng giờ đã nghỉ, họ đi làm gì thì chỉ nhìn qua ai cũng biết. Vẫn khoác lên mình bộ quần áo công nhân khi ra khỏi nhà nhưng giờ giấc của các cô này thì chẳng giống ai. Cứ có điện thoại là đi, không thì đóng cửa ngủ mít trong phòng.

Một trong những cô gái bí ẩn ở dãy trọ tên là P., SN 1985, quê ở Tuyên Quang. P. đã có con nhỏ, hiện để ở quê cho ông bà nuôi. Cô khác tên là X., SN 1994, quê ở Yên Bái.

Hơn năm trước, cũng như nhiều chị em khác ở khu công nghiệp này, hai cô từ biệt quê nhà về đây để mưu sinh. Tuy nhiên, làm việc vất vả, thu nhập thấp, lại mắc tính ăn diện, đua đòi nên hai cô đã tặc lưỡi rẽ bước sang ngang. Bởi khách hàng chỉ gọi khi có “hứng” nên hai cô chẳng thể tuân thủ giờ giấc làm việc của công ty. Làm bập bõm được vài tháng thì cả hai đều bị buộc thôi việc. Chẳng đi tìm công việc mới, hai cô quyết định sống nhờ “vốn tự có” của mình.  

Gái mại dâm đứng đường chờ khách (ảnh minh họa)

Trong vai một khách làng chơi, đi nhiều nhà nghỉ ở gần KCN Bắc Thăng Long, khi tôi yêu cầu “hàng sạch” là những nữ công nhân đang làm việc ở đây thì bất cứ chủ nhà nghỉ nào cũng sẵn sàng đáp ứng. “Chú cứ yên tâm, anh dặn họ mang thẻ công nhân (thẻ ra vào công ty-PV) đến đàng hoàng. Ở đây, thích gì là có đấy luôn”, một chủ nhà nghỉ nói chắc nịch.

Tụ điểm nhức nhối

Cuối KCN Quế Võ – Bắc Ninh là UBND xã Phương Liễu (huyện Quế Võ), đối diện bên kia là dãy phố cà phê thư giãn. Từ lâu, dãy phố này đã nổi lên như một tụ điểm mại dâm nhức nhối. Thực tế, không một quán nào trong dãy phố cà phê thư giãn ấy bán cà phê mà chỉ phục vụ “khoản sung sướng” từ A đến Z. Theo những người dân địa phương, “nhân viên” của những quán trên nhiều cô trước đây cũng từng là công nhân. 

V., cô gái sinh năm 1989, người Bắc Giang, làm tại quán “café thư giãn M.”. V. có khuôn mặt khả ái, cao ráo, trắng trẻo. Cũng bởi cái vóc dáng ưa nhìn đó, V. được khá nhiều chàng trai săn đón. Đổi lại, những gã đàn ông đến với cô đều là để “kiếm chác”, và “vắt chanh bỏ vỏ” khi thân xác cô đã tiều tụy, nhàu nhĩ.

Tâm sự về mình, V. bảo, trước đây, khi dạt về quán này, cô cũng từng là công nhân. Tuy nhiên, bởi thu nhập thấp, cô đã đến quán này làm thêm buổi tối. Ban đầu chỉ là phục vụ khách “đến Y” nhưng sau, thấy mọi người làm có nhiều tiền, cô đã buông xuôi, làm tới bến. Gần năm nay, cô bỏ việc ở nhà máy mà ăn ở và bán “vốn tự có” luôn ở quán này.   

Quán “café thư giãn L.”, khi tôi vào thì T., nhân viên của quán đang ngồi lướt facebook bằng chiếc điện thoại đắt tiền. T. khoe với tôi cùng các “nhân viên” khác về con gái mình ở quê. Cũng như V., T. từng có một thời làm công nhân, từng sống trong cảnh sáng đi tối về hoặc tối làm ngày ngủ. Nhưng đó là quãng thời gian ngắn ngủi. Tâm sự, T. kể, cô trót dại nên vướng vào chuyện yêu đương nhăng nhít. Khi có con, người yêu cao chạy xa bay, T. đành ôm con về gửi bố mẹ.

Ở nhà chẳng biết lấy gì sống, cô quay lại KCN này và khi đang chán nản lại cần tiền, cô đầu quân vào quán mà chẳng mảy may nghĩ ngợi. T. bảo, người cô yêu vẫn đang làm công nhân ở đây, bởi thế, cô bán dâm, cô ưỡn ẹo trong vòng tay người khác cũng là để cho gã trai bội bạc kia thấy.

Vết trượt dài

Mới đây, ngày 23/ 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Phú Quý (32 tuổi, quê TP.Cần Thơ) và Nguyễn Thị Giang (30 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hình vi trộm cắp tài sản. Vụ án là một bài học cảnh giác cho những quý ông ham vui để rồi dính bẫy “tình một đêm”.

Một tụ điểm gái mại dâm bị triệt phá

Trò chuyện với chúng tôi, trong chiếc áo sóc đen trắng của những phạm nhân, Nguyễn Thị Giang luôn cúi mặt, hai tay xiết chặt vào nhau. Tâm sự, Giang cho biết, 2 năm trước, cô rời quê vào mảnh đất công nghiệp này những mong mưu sinh, lập nghiệp. Khi vừa đặt chân tới TP. Biên Hòa, Giang thuê phòng trọ rồi nộp hồ sơ xin vào làm việc ở một công ty trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2.

Thời gian đầu Giang luôn chăm chỉ làm việc, sáng đi tối về như bao nữ công nhân khác. Thời gian sau, quen lối sống thành thị, Giang bắt đầu chưng diện, đi sớm về khuya với những cuộc vui không bờ không bến. Thế nhưng, lương công nhân còm cõi, lại phải lo đủ thứ nên túng quẫn nhiều bề.

Khoảng 4 tháng trước, Giang tình cờ quen biết với một gái bán dâm chuyên nghiệp. Khi nghe gái bán dâm này nói về cái nghề “bán cái vốn tự có” vừa nhàn lại thu nhập cao nên Giang đã cũng quyết định “làm thêm”.

Được bà chị “bảo kê” nên Giang cũng nhanh chóng có được một “chỗ đứng đường” ở khu vực Cầu Sập (Phường Tân Biên, TP. Biên Hòa) để đêm đêm bắt khách. Sau mỗi ngày đi làm về, Giang vội vàng trút bỏ bộ đồ công nhân để mặc chiếc quần ngắn bó chặt eo, áo mỏng trễ cổ khiêu gợi và trát phấn để “đi làm”.

“Làm cái nghề này nhục nhã lắm nhưng vì đã chót làm rồi thì phải theo thôi. Một lần đi khách hơn 200 nghìn bằng cả 2 ngày làm trong công ty từ sáng sớm đến tận tối mịt”, Giang nói về thu nhập từ việc “làm tăng ca” của mình.

Sau một thời gian đứng đón khách mua dâm tại khu vực Cầu Sập, Giang làm quen với một người “đồng cảnh ngộ” là Nguyễn Phú Quý, một người đồng tính nam, cũng sống bằng nghề bán dâm. Và, để tăng thêm thu nhập, Giang và Quý đã bàn nhau trộm cắp tài sản của khách làng chơi.

Theo đó, khi có khách, Giang sẽ nhắn cho Quý địa chỉ bãi đáp để Quý đến chôm tài sản khi Giang và khách đang mây mưa, vui vẻ. Đã nhiều lần kiếm được bộn tiền từ cách “làm ăn” như thế nhưng một lần, khi chôm 20 đồng của một quý ông ham của lạ, Giang và Quý đã bị công an bắt giữ.

Trước khi quay lại nơi giam giữ, Giang đã nói vội: “Biết có ngày hôm nay thì chắc có lẽ em đã không rời quê để vào đây nữa…”. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô gái còn chưa hết nét quê mùa ấy, chúng tôi không khỏi xót xa. Tuy nhiên, sự ân hận ấy của Giang cũng đã quá muộn màng. Tiếng cửa sắt nhà giam đóng sầm lại như một dấu chấm than, kết thúc quãng đời sa ngã của thôn nữ quê nghèo.

Theo Sở Lao động thương binh và xã hội TP.HCM, hiện nay, trên địa bàn TP.HCM có 10 KCN và 3 Khu chế xuất đang hoạt động với khoảng gần 300 nghìn lao động, số lượng công nhân đến từ các tỉnh thành khác chiếm đa số. Mức lương trung bình khoảng 3 triệu đồng/tháng; nhưng mức chi tiêu lại khá tốn kém khiến nhiều công nhân rất chật vật với cuộc sống. Tiền lương chỉ đáp ứng được nhu cầu tối thiểu nên khi vật giá tăng cao thì ngoài việc cân đo đong đếm các khoản chi, công nhân buộc lòng cắt bớt nhu cầu cá nhân hoặc làm thêm những công việc khác mới có dư chút ít tiền gửi về quê cho gia đình.

VĂN NGHĨA

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh