THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 08:05

Xuân đến sớm với người lính Vùng 4 Hải quân

Chúng tôi tới Vùng 4 Hải quân vào những ngày cuối năm. Mùa Gáng sinh đem theo những đợt không khí lạnh liên tục tràn về báo hiệu một năm mới đang tới gần. Thăm cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, đóng bên vịnh Cam Ranh, mới thấy được không khí đón xuân nhộn nhịp, đầm ấm mà bình dị của người lính. Vùng 4 Hải quân với những nhiệm vụ đặc biệt bảo vệ vùng biển cho những con tàu vươn khơi.

Còn hơn hai tháng nữa mới tới Tết cổ truyền, nhưng các chiến sĩ đã tạo ra không khí đón Tết sớm cho vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân trước khi nhận nhiệm vụ ra khơi giữ biển. Hàng chục cành đào được làm từ giấy đỏ, cùng những cành mai vàng được các chàng lính trẻ tất bật hoàn thiện, trang trí để sắc xuân thêm quyến rũ, tươi vui.Có nhiều chiến sĩ đã gần chục năm ăn Tết trên biển Vùng 4 Hải quân. Với nhiều người, Tết với biển, với sóng, với tàu đã thành nếp sống thân quen. Tuy vậy, cũng có những chiến sĩ lần đầu ăn Tết ở đơn vị không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà da diết.

Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Phạm Thanh Hóa chụp hình lưu niệm cùng đoàn khách đến thăm Vùng 4 Hải quân.

Thiếu úy Trần Xuân Hiển, quê Nghệ An, đang chăm sóc những cây quất, tâm sự: “Có ai muốn xa nhà, xa người thân dịp Tết đâu, nhưng chúng tôi là lính Hải quân, luôn xác định rõ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, vững vàng bảo vệ thềm lục địa của Tổ quốc, giữ gìn sự bình yên tuyến biên giới biển đảo của quê hương”. Mới nhận công tác ở Vùng 4 Hải quân chưa được nửa năm, chiến sĩ Nguyễn Huy Hùng (Thanh Hóa) vui vẻ cho biết: “Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên em ăn Tết xa, được trải nghiệm với nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm cao nên em cũng thấy tự hào”. Theo Hùng, trong đơn vị, được sự quan tâm của đồng chí, đồng đội khiến anh phần nào vơi đi nỗi nhớ cha mẹ, người thân, nhớ Tết ở quê hương.

Lãnh đạo Vùng 4 Hải quân dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Trong khi đó, đại uý Nguyễn Việt Thành (Nam Định), lại bày tỏ sự cứng cỏi và bản lĩnh của người lính nhiều lần ăn Tết tại đơn vị: “Những ngày vui Tết sớm này, ai cũng nhớ cha mẹ, nhớ vợ và con nhỏ, nhưng được gánh vác nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả, chúng tôi lại thấy vui bởi đã góp phần bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, cho quê nhà, và cho mọi gia đình đuợc hưởng những ngày Xuân Ất Mùi được đầm ấm, vui vẻ...”. Nhằm động viên cán bộ chiến sĩ an tâm ở lại đơn vị công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngoài nguồn hậu cần hiện có, Bộ Chỉ huy Vùng 4 Hải quân cũng chuẩn bị một lượng bánh kẹo, hạt dưa, trà, thuốc lá... để phục vụ cán bộ, chiến sĩ trong những ngày này và cả dịp Tết Ất Mùi.

Ôn lại những trang lịch sử hào hùng tại nhà truyền thống Vùng 4 Hải quân.

Tạo không khí cho cán bộ, chiến sĩ cảm nhận được hương vị Tết cổ truyền, lãnh đạo Vùng 4 Hải quân còn chuẩn bị tổ chức cho các đơn vị gói và nấu bánh chưng, làm dưa hành, câu đối đỏ, giao lưu văn nghệ. Đồng thời, triển khai để cán bộ chiến sĩ trong đơn vị ăn tết sớm, yên tâm làm nhiệm vụ.Ngoài không khí đón Tết sớm tại đơn vị, những ngày này, các chiến sĩ còn nhận được những món quà của gia đình gửi vào, đó là những tình cảm, những lời chúc, động viên tinh thần với trọn niềm tin yêu.

Vùng 4 Hải quân uy nghi hướng ra biển.

Đặc biệt hơn là tình cảm của những người có chồng là bộ đội Vùng 4 Hải quân. Chị Phan Thị Linh, giáo viên, vợ thiếu úy Trần Xuân Hiển, cho biết: “Tết này là tết thứ 2 chồng em  ở lại đơn vị. Ở quê nhà mẹ con em tin anh sẽ vượt qua tất cả khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua Báo LĐ&XH, em gửi lời chúc tới tất cả các chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, mong mọi người luôn khỏe và làm tròn trọng trách được giao”. Chị Nguyễn Thị Thủy, vợ thượng úy Nguyễn Văn Hùng, bộc bạch: “Đã là người lính thì phải chấp nhận hy sinh tình cảm riêng tư để hoàn thành nhiệm vụ. Cũng vì điều này mà tôi, dù khó khăn trong sự xa cách, nhưng luôn tự hào khi được làm vợ lính và hãnh diện vì có chồng là bộ đội hải quân.

Chuẩn bị đón Xuân. 

Tết đang đến gần và một cái tết nữa chồng tôi không được đoàn tụ với gia đình, nhưng tôi muốn nhắn nhủ với anh rằng bên anh luôn có tôi và gia đình”. Cũng có những cô gái, những người vợ trẻ không quản đường xa tranh thủ vào Vùng 4 Hải quân thăm người yêu, thăm chồng. Từ trong đất liền, hàng chục triệu người dân vẫn dành trọn niềm tin đến các chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, những người đang ngày đêm đối đầu với hiểm nguy, thử thách. Thượng tá Đào Giang Hải, Phó Chính ủy Trung đoàn ra đa 451, Vùng 4 Hải quân cho biết: Cam Ranh là những nơi đóng quân của 3 trong 4 trạm ra đa thuộc Trung đoàn "Mắt thần của biển”, có nhiệm vụ quan sát và quản lý vùng biển trải dài từ bắc Phú Yên tới nam Bình Thuận, trong đó có quần đảo Trường Sa.

Bộ đàn đá trong nhà truyền thống Vùng 4 Hải quân.

Năm nào cũng vậy, các chiến sĩ được tổ chức đón xuân sớm để sau đó, sẵn sàng ra khơi nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Những chuyến tàu hàng vẫn bình yên ra đảo, biển vẫn ầm ào những con sóng vỗ bờ. Từ đầu sóng ngọn gió, những người lính hải quân vẫn ngày đêm làm nhiệm vụ. Biển bao la và bình yên đến lạ, sẵn sàng chào đón xuân ấm áp, yêu thương.

Chiến sĩ Vùng 4 Hải quân sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Xuân Hướng

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh