THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 08:23

Xử phạt 13 năm tù bà nội sát hại cháu dựng hiện trường giả

Ngày 29/5, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Xuân (SN 1952), ở thôn Thường Kiệt, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 13 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Phạm Thị Xuân tại phiên tòa xét xử (ảnh CATH)

 

Trước đó, vào khoảng 18h40 ngày 25/11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận (SN 1980), trú tại số nhà 124, đường Nguyễn Du, khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979) đã xảy ra vụ việc thông tin bắt cóc bé gái hơn 20 ngày tuổi là con anh Thuận, chị Hiền.

Theo lời thuật lại của bà Phạm Thị Xuân là bà nội của cháu bé cho biết, khi bà đang bế cháu nội, thì bị hai đối tượng nam nữ xông vào, dùng dao khống chế, bịt miệng lôi bà ra ngõ, cướp cháu bé, đạp bà ngã lăn ra đường rồi tẩu thoát bằng xe máy.

Trong quá trình các cơ quan chức năng đang tiến hành tổ chức tìm kiếm, truy bắt hung thủ, ngày 27/11, thi thể bé gái được tìm thấy tại bãi rác phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn trong một bao tải có ghi tên Thuận là bố cháu bé kèm số điện thoại do một người nhặt rác tình cờ phát hiện.

Đến ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã xác định được nghi can liên quan trực tiếp đến cái chết của cháu bé chính là bà Phạm Thị Xuân. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an Thanh Hoá đã loại bỏ các yếu tố bắt cóc. Toàn bộ sự việc là do bà nội cháu bé dựng lên. Bản thân bà Xuân cũng đã thừa nhận là thủ phạm đã gây ra cái chết của cháu nội và dựng nên câu chuyện cháu bé bị bắt cóc gây xôn xao dư luận để che giấu việc làm của mình và đánh lạc hướng điều tra của lực lượng công an.

Kết quả giám định ADN cho thấy thi thể cháu bé được tìm thấy chính là cháu Lê M.A, là con đẻ của anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) và chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979), trú tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an bà Xuân khai nhận vào tối 25/11, bà Xuân vừa ngồi xem phim vừa bế cháu bé đang ngủ trên phản gỗ tại phòng khách của gia đình, mẹ cháu bé đang làm việc trong phòng ngủ; anh Lê Hữu Thuận, bố cháu bé đi đón con trai đầu đang đi học võ tại trường Tiểu học Ngọc Trạo thuộc phường Bắc Sơn (cách nhà khoảng 500m). Khi thấy cháu bé ọ ọe tỉnh giấc, bà Xuân đứng dậy, đi lại để đung đưa vừa ru cho cháu ngủ tiếp vừa đi ra phía cửa, nhưng đầu vẫn ngoảnh lại xem tivi.

Do phòng khách và khu vực sân phía trước có độ cao thấp không đều nhau nên bà Xuân bị hẫng chân và ngã dúi người về phía trước ngay cửa chính ra vào phòng khách. Bị ngã bất ngờ khiến bà Xuân để tuột cháu bé khỏi tay và rơi mạnh xuống đất. Đồng thời, bà Xuân cũng ngã theo và đè lên người cháu. Lúc này, bà Xuân vội vàng ngồi dậy, bế cháu lên thì thấy cháu thoi thóp, sữa từ miệng trào ra ngoài.

Cho rằng cháu sẽ không qua khỏi, nên bà Xuân nảy sinh ý định che giấu sự việc bằng cách lấy chăn đang cuốn người cháu chùm kín lên mặt cháu rồi bế ra ngoài bỏ vào túi bóng có sẵn ở đó. Sau đó thực hiện các giai đoạn tiếp theo việc giấu xác cháu bé và dựng nên hiện trường giả về một vụ bắt cóc trẻ em.

Ngày 27/11/2017, bà Phạm Thị Xuân đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi gây ra cái chết của cháu nội mình và dựng nên màn kịch bắt cóc trẻ em để che giấu hành vi của mình.

Tại phiên tòa xét xử, căn cứ mức độ, hành vi phạm tội, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Xuân 13 năm tù.

MỘC MIÊN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh