THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 11:01

Quảng Trị: Một ngày, hai người chết đuối trên sông Sê Pôn

 

Trẻ em ở miền núi thường ra suối tắm nhưng không có người lớn đi cùng, vì vậy đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: Hưng Thơ.

Chiều 25/9, cháu Hồ Văn Đăng (6 tuổi), trú tại thôn Úp Ly 2 (xã Thuận, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Tri)  đi tắm suối một mình. Do bị sẩy chân ở đoạn nước sâu nên Đăng bị đuối nước tử vong. Hiện gia đình nạn nhân đang làm lễ mai táng.

Cũng trong chiều 25/9, anh Lê Phúc (SN 1994, trú tại thôn Long Thuận, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa) cùng mẹ sang bên kia biên giới (Lào) thu hoạch chuối. Sau khi đưa được chuối về địa phận Việt Nam qua sống Sê Pôn thì chiếc thuyền chở chuối bị nước cuốn trôi. Phúc nhảy xuống nước kéo thuyền lại thì bị dòng nước xoáy nhấn chìm.

Nghe tiếng kêu cứu của mẹ nạn nhân, người dân và chính quyền địa phương đã lặn tìm, nhưng khi nạn nhân được đưa lên bờ thì đã tử vong. Ông Trương Đình Tùng, Chủ tịch xã Tân Long cho biết, chính quyền đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Địa điểm nạn nhân Lê Phúc bị nước sông Sê Pôn nhấn chìm. Ảnh: Hưng Thơ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh