THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 05:04

Sinh viên dọa tung clip sex cô giáo: 'Tao hận mày'

Ngày 3/12 chị Ly (28 tuổi, giáo viên một trường THCS ở Cần Thơ) đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc giúp đỡ vì bị người yêu cũ là một sinh viên tại chức tên Hùng liên tục gửi tin nhắn qua điện thoại với nội dung dọa giết và tung clip sex cô giáo lên mạng.

Ngày 4/12 chị Ly còn cung cấp cho PV nhiều đoạn tin nhắn khác của Hùng gửi cho chị với nội dung không chỉ đe dọa tính mạng chị mà gã sinh viên tại chức này con dọa sẽ "xử lý" cả những người nào muốn yêu chị bằng súng đạn hoặc hóa chất.

 

 

Một đoạn tin nhắn Hùng gửi đe dọa chị Ly

Cụ thể, trong một số tin nhắn có nội dung như: “Tao đang sôi máu hận. Tao sẽ cho bọn bây công việc cuộc sống không ngóc đầu lên. Tao sẽ phá cho bọn phản bội phải điêu đứng...”.

Rồi: “Em nên nhớ anh từng dùng máu để chứng minh tình yêu của anh dành cho em. Cho nên kẻ nào muốn yêu em phải trả lại máu. Do đó anh thấy thằng nào thật lòng với em cho em hạnh phúc thì anh buông tha. Thằng nào láo cá anh cho ăn đạn hay chất hóa học vậy thôi... Thằng nào đi uống cà phê với em dù chỉ là bạn bè thằng đó khỏi lo. Anh cho lính chăm sóc nó. À mà coi chừng chất hóa học ăn cả hai đi”.

“Mày bỏ tao. Tao hận mầy. Đ.M hai ngày nữa mày chống mắt lên mà xem. Tung lên facebook luôn. Tao chán đời rồi mày. Cũng vì yêu mày tao khùng điên rồi"...

Từ thông tin chị Ly cung cấp, PV thấy rằng các tin nhắn đe dọa chị đều được gửi từ số máy 0984967xxx. Từ số điện thoại này PV đã liên hệ để xác minh. Trao đổi với PV chủ nhân số điện thoại 0984967xxx thừa nhận mình đúng là người yêu cũ của chị Ly và chính là người nhắn tin đe dọa chị Ly nhiều ngày qua khi bị chia tay.

Hùng bất ngờ đã tỏ ra hối lỗi khi tâm sự: "Tôi đã hối lỗi và sẽ xoá số cô ấy. Toàn bộ hình ảnh liên quan tôi cũng xoá sạch. Tôi thề sẽ không dám làm gì bậy bạ, tôi hứa sẽ không đe doạ nữa", Hùng nói.

Chia sẻ với PV về việc Hùng hứa sẽ không đe dọa nữa, chị Ly cho biết: "Từ đầu tôi đã không muốn làm to chuyện mà chỉ muốn anh ta đừng đe dọa tôi nữa. Nếu anh ta thực hiện lời hứa thì tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng nếu anh ta còn tiếp tục đe dọa tôi nữa thì tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp".

Theo chị Ly, trước đó chị không biết rõ Hùng quê ở đâu, chỉ biết rằng anh ta là một cán bộ văn hóa huyện được cử đi học lớp trung cấp và hai người quen nhau từ đó đến nay đã được khoảng hơn 6 tháng.

“Quen được hai tuần thì hai đứa đi nhà nghỉ. Vài tháng sau, tôi thấy không hợp nên muốn chia tay, từ chối những cuộc hẹn thì anh ta liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa”, chị Ly chia sẻ.

Tên các nhân vật đã được thay đổi

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh