THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 07:32

Sạt nghiệp, nát nhà vì đánh bạc

Đủ kiểu khuyến mãi để câu kéo

 Đầu năm mới là dịp để hàng ngàn con bạc rồng rắn kéo sang phía bên kia biên giới thử vận may đỏ đen trong các casino. Đặc biệt, không như những năm trước, đầu năm 2015 này, các sòng bạc bên kia biên giới còn tinh quái hơn khi kết hợp với một số nhân viên (đã móc nối trước đó) phía Việt Nam để tung ra hàng trăm chiêu tiếp thị nhằm lôi kéo các con bạc vượt biên vào sòng.

Nguyễn Th, một tiếp viên khá bắt mắt của sòng bạc Khanico (của Campuchia) ngay sau Tết đã có mặt ở Tây Ninh tiếp cận hàng trăm người có máu bài bạc và còn cho tờ rơi với nhiều khuyến mãi lớn như thể hốt được bạc ngay khi sang biên giới. Th “nổ” rằng: “Đánh một ăn một trăm.

Nếu lỡ thua thì các chủ sòng sẽ đài thọ tiền về. Hoặc nếu những người còn trong thời điểm nông nhàn thì sẽ được bố trí ở lại Campuchia làm việc trong các sòng bạc, lương cao gấp chục lần thu nhập các công việc khác ở Việt Nam”. Ông Nguyễn Văn Hải, sống cạnh cửa khẩu biên giới huyện Tân Biên, (Tây Ninh) cho biết: “Ở các cửa khẩu Bình Phước, Tây Ninh... chuyện qua casino nước bạn thử vận là bình thường đối với người dân.

Sạt nghiệp, nát nhà vì đánh bạcSòng bạc này có nhiều chiêu tiếp thị, khuyến mãi và nhận cược cả mạng người.

Có người đi về trong vẻ hân hoan nhưng điều đó là rất hiếm, hầu hết là thua trắng tay, có người còn bị đánh nhừ tử vì không đủ tiền trả cho con bạc”. Nguyễn Văn Cường vừa từ Campuchia trở về, cho biết: Họ tiếp thị như thế, cũng có “trình độ” bài bạc nên nghĩ cùng lắm cũng hòa vốn. Nhưng có bao nhiêu tiền chuẩn bị để làm nhà mới  đều bị thua sạch.

Cách tiếp thị của nhiều sòng bạc bên kia biên giới còn có chiêu câu khách rằng, sẵn sàng cho ký nợ, bao giờ trả cũng được, nên càng thua càng cay cú, càng ký nợ. Với vẻ mặt lam lũ, già trước tuổi, Cường cho biết, ban đầu được các con bạc ở sòng Kanđai cho ăn liên tục. Ăn được 3 ván, thấy nó đang hên, mình ăn theo, đánh tiếp thế nào cũng thắng.

Tuy nhiên ở những lần tiếp theo anh xe ôm này thua liên tục cho đến khi số tiền thua lên đến gần 200 triệu đồng. Ở những sòng bạc khác, nhiều bà chủ tiệm nhỏ ít tiền ở vùng biên giới mê đỏ đen lại được nghe những lời tiếp thị câu kéo ngọt ngào cũng tìm cách luồn qua biên giới đánh bạc. Càng thua họ càng muốn gỡ.

Có người cay cú vay tiền người quen để đánh bạc. Họ viết giấy hẹn nếu thua sẽ trả nợ bằng máy cày, ruộng lúa non, bán cả những loại điều khi còn đang ra hoa. Ngạc nhiên hơn, trong số người qua biên giới hằng ngày có tới 50% là phụ nữ ở độ tuổi từ 18 đến 50. Dù mục đích ghi trong thủ tục xuất cảnh là du lịch nhưng theo các cán bộ hải quan và biên phòng, thực chất là họ vào các casino để đánh bạc.

Nguyễn Thị Lụa, một trong những con bạc thường xuyên qua biên giới cho biết, dịp đầu năm này, các nhân viên tiếp thị sang tư vấn và sẵn sàng đứng ra làm hộ chiếu và dẫn qua biên giới. Thấy quá thuận lợi nên nhiều người mới xuôi theo. Tôi cũng vì xuôi theo mà thua sạch.

Sạt nghiệp, nát nhà vì đánh bạcSạt nghiệp vì chồng đánh bạc, nhà chị Lan phải mượn tạm lều để ở.

Mất tay, đứt tai vì sập bẫy

 Đại úy Trần Văn Thực ở Đồn Biên phòng Mộc Bài cho biết, ở miền Đông này đầu năm tình trạng dân tràn qua cửa khẩu Mộc Bài để đánh bạc ồ ạt. Biên giới Tây Nam có chiều dài 1.270km trải dài 10 tỉnh từ Kiên Giang đến Kon Tum. Có 10 cửa khẩu quốc tế, 6 cửa khẩu quốc gia, 8 cửa khẩu địa phương cùng nhiều đường tiểu ngạch, lối mòn qua lại hai bên biên giới.

Ngay tại cửa khẩu biên giới và các đường liên thông tiểu ngạch, phía bên Campuchia xây dựng 54 casino, hơn 40 trường gà. Nếu các cửa khẩu ở miền Đông làm gắt thì những con bạc sẵn sàng tạt qua tỉnh khác để đi.

Chị Lê Thị Thanh ở xã Tân Bình, (huyện Tân Biên, Tây Ninh) bức xúc: “Chồng tôi làm chủ cửa hàng kinh doanh nhỏ, vì quá ham đỏ đen cầm cố hết tài sản và cược luôn mạng sống. Sau khi thua hết tiền cược mạng, các tay chân bảo vệ các sòng bạc (gồm cả người Việt Nam) sẽ bắt nhốt các con bạc và thúc ép người thân mang tiền ra chuộc.

Vì không xoay đâu ra số tiền 400 triệu đồng nên các sòng bạc đã cắt một ngón tay anh ấy gửi về”. Nhiều trường hợp khác, những con bạc còn bị cắt tai và một số bộ phận cơ thể gửi về gây áp lực cho người thân mang tiền sang chuộc. Chị Nguyễn Thị Hà ở xã Trà Vong (Tân Biên) mấy ngày nay cứ nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa khi số tiền nợ ngân hàng đến kì phải trả, nhưng số tích cóp của gia đình được bao nhiêu đều bị người chồng mang đi đánh bạc hết.

Căn nhà cũng đã bị cầm cố phải đi ở nhờ căn lều tạm bợ. Chị Hà cho biết: “Chồng tôi có 400 triệu đồng tiết kiệm để trả cho ngân hàng đã nướng hết vào đó rồi. Giờ con ốm lại đi học nữa không biết lấy gì mà lo. Bản thân anh ta cũng đang cược mạng sống bên đó”.

Cách đây không lâu, tại cửa khẩu Thuận Tây, (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh), sau khi nhận được tin báo nhiều tên ma cô tay chân cho các sòng bạc bên kia biên giới chuẩn bị sang Việt Nam nhận tiền cược mạng người.

Công an Tây Ninh đã cho các trinh sát mật phục và bắt quả tang 4 đối tượng: Phạm Văn Thắng, Hà Thị Điền Duy, Đặng Văn Đực, Phạm Thị Lợi đang nhận tiền cược mạng của bà Hoàng Thị Diễm Thúy. Bà Thúy đánh bạc thua sạch, phải cược mạng sống cho casino Lasvegas.

MỸ NGA

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh