THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 04:49

Công an Việt - Lào phá án giết người, cướp của chấn động dư luận

 

Một số tang vật của vụ án - Ảnh do Công an H.Hướng Hóa cung cấp

Ngày 26/10, người dân phát hiện một thi thể đang phân hủy nặng ở bìa rừng bản Ta Dong (huyện Mường Noòng) với nhiều thương tích trên cơ thể, nghi bị giết. Qua điều tra, Công an huyện Mường Noòng xác định nạn nhân tên là Thương, Việt kiều quê Quảng Trị. Do huyện Mường Noòng suốt 20 năm qua chưa xảy ra một vụ án giết người nào nên cơ quan chức năng địa phương đã nhờ đơn vị giáp biên là Công an huyện Hướng Hóa giúp đỡ, phối hợp phá án.

 
 

“Vụ án là một câu chuyện đau lòng, nhưng thông qua đây cũng có thể thấy được sự phối hợp nhịp nhàng của lượng chức năng 2 địa phương vùng biên giới Việt - Lào trong đấu tranh phòng chống tội phạm”, đại tá Quảng nhấn mạnh.

 

Theo đại tá Phan Thanh Quảng, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa, vụ việc được báo cáo lên Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và một tổ công tác được cử sang hiện trường vụ án. Qua kiểm tra thông tin ở Việt Nam, lực lượng chức năng cũng đã xác định danh tính nạn nhân là Đoàn Quỳnh Thương (56 tuổi, quê ở  TP.Đông Hà, Quảng Trị, có hơn 10 năm sinh sống, kinh doanh tại Lào với công việc thu mua gỗ và phế liệu).

Trong khi đó, tổ công tác sang hiện trường đã cùng với phía bạn Lào khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não vì vật cứng đánh vào đầu, thời gian tử vong trước đó khoảng 8 ngày. Các thông tin từ dân bản Ta Dong cho hay sáng 18/10, ông Thương điều khiển xe máy, đeo túi xách (chiếc túi đựng nhiều tài sản mà ông luôn đeo bên mình) đi từ Ta Dong mua hàng; bình thường chiều sẽ về nhưng từ ngày sau không thấy nên dân bản tưởng ông về Việt Nam. Đến khi hay hung tin, dân bản hết sức hoang mang và đặt ra nhiều nghi ngờ về việc ông Thương bị trả thù trong làm ăn, hay bị sát hại để cướp tài sản, khi quanh khu vực có khá nhiều đối tượng nghiện hút.

Mở rộng điều tra, có nguồn tin báo trước đó ít ngày, ông Thương có cãi nhau to với 2 người bán hàng dạo, trú tại vùng Lìa (H.Hướng Hóa). Đến sáng 28.10, các trinh sát tiếp cận được 2 người này nhưng cả 2 đều nói mình không liên quan đến vụ án.

Các trinh sát gặng hỏi thì 1 trong 2 người này cung cấp thông tin cực kỳ đắt giá: “Chiều 18/10, anh em tôi qua bản Ta Dong thì thấy A Nham (trú bản Tà Dong, đối tượng nghiện ma túy) đang chạy chiếc xe máy của ông Thương và đeo cái túi xách giống như cái ông Thương luôn đeo bên mình. Nhưng vì A Nham không lạ gì với ông Thương nên tôi nghĩ chẳng có vấn đề chi và cứ thế về Việt Nam”.

Khi Công an huyện Hướng Hóa báo thông tin này sang cho Công an huyện Mường Noòng, nút thắt vụ án đã được mở. A Nham được mời về cơ quan điều tra. “Tuy nhiên, khi bị truy xét, A Nham nhận có đeo túi xách, có đi xe máy của ông Thương... nhưng do một người Việt Nam tên Diên đưa cho. Sau đó anh Diên lấy lại và A Nham không biết tài sản đó là của ai”, đại tá Quảng kể.

Một lần nữa Công an huyện Hướng Hóa xác minh và tìm được người tên Diên. Anh Diên phủ nhận câu chuyện của A Nham và khẳng định ngày 18/10, thấy A Nham đi xe máy của ông Thương và phóng rất nhanh (tình tiết trùng khớp với 2 người bán hàng rong ở vùng Lìa).

Từ đây, Công an huyện Mường Noòng tập trung đấu tranh với A Nham. Đối tượng quanh co, một mực phủ nhận, nhưng trước những chứng cứ và lập luận sắc bén của điều tra viên, đến rạng sáng ngày 29/10, A Nham đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. A Nham khai biết ông Thương thường xuyên mang tiền bạc bên người nên lừa ông vào rừng chỉ nơi bán gỗ để dùng gậy gỗ đánh chết, cướp tài sản, lấy tiền mua ma túy. Tang vật được thu hồi gồm giấy tờ tùy thân của nạn nhân Thương như chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe máy, hơn 10 triệu tiền kíp Lào và một số tiền Việt...

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh