THỨ BA, NGÀY 17 THÁNG 09 NĂM 2024 02:40

Nhậu say, cầm dao chém chết cả bố, mẹ vợ rồi tự tử

Ngày 1/11/2017, Cơ quan chức năng cho biết, đã khám nghiệm tử thi xong, đồng thời lực lượng công an đã bàn giao ba thi thể cho gia đình để mai táng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 31/10/2017, sau khi đi uống rượu về Kpã Hiệp (28 tuổi, trú làng Plei Tăng A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với vợ. Thấy vậy ông Kpă Bem (bố vợ Hiệp) đứng ra can ngăn thì bị Hiệp cự cãi. Em gái của vợ đang đứng gần đó, có nói một vài lời khuyên anh rể không nên hỗn với cha. Bất ngờ, Hiệp lấy một con dao rựa chém ông Kpă Bem tử vong. Tiếp đó, Hiệp tiếp tục chém mẹ vợ tử vong sau đó. Em gái vợ của Hiệp cũng bị chém trọng thương đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Sau khi gây án, Kpă Hiệp đã đi khỏi nhà và tự tử.

Gia đình đang lo mai táng

Trong nước mắt nghẹn ngào, khi một lúc mất đi cha mẹ ruột, và người chồng, chị Ksor D (sinh năm 1993) cho biết: “Hai vợ chồng chúng tôi lấy nhau được hơn 2 năm, hiện có 1 con gái. Ngày xảy ra sự việc, chồng đi nhậu về thấy mẹ tôi ôm cháu thì anh không cho và nói là “mẹ say rồi không được ôm cháu”. Lúc này, bé út (Ksor H’Lum) đang nấu cơm bữa tổi trả lời: bà có thương cháu thì bà mới ôm chứ. Nghe thấy vậy, chồng tôi liền cầm dao lao vào vừa chém vừa nói “ai cho mầy cãi tao”. Bố tôi thấy vậy, liền vào can ngăn thì bị cắt cổ chết tại chỗ. Mẹ thấy vậy vào ôm cha, liền bị chém luôn. Tôi ở trên sàn nhà, lúc này quá hoảng sợ vội ôm con nhảy xuống sàn, qua nhà anh trai gần nhà kêu cứu”.

Còn anh Rơ Mah Thức (SN 1993, người thân nạn nhân) cho biết trước khi gây ra án mạng, Kpẵ Hiệp có đi uống rượu tại nhà anh vợ. Hiệp từng có tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”, mới vừa ra tù. Trong số các nạn nhân trong sự việc, chị Ksor H’Lum may mắn còn sống xót nhưng bị chấn thương nhiều nơi trên cơ thể. Nhập viện với tình trạng rất nguy kịch với 4 vết chém trên đầu, trong đó có 1 vết gây nứt sọ dài 12cm, cẳng tai trái bị đứt lìa, ngón trỏ tay phải cũng bị đứt lìa và nhiều vết chém khác nhưng nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của các Bác sĩ đến lúc này đã tỉnh táo.

Bác sĩ Phạm Văn Luỹ (Trưởng khoa Ngoại-Thần kinh-Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) cho biết: “Chúng tôi đã phải huy động toàn bộ bác sĩ trong ca trực cũng như tăng cường các bác sĩ ở khoa khác, bác sĩ không trong kíp trực để tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Ca mổ từ hơn 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng mới xong, rất may là bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đặc biệt các bác sĩ đã nối thành công cẳng tay cho bệnh nhân khi đã bị đứt 2 mạch máu, đứt 2 dây thần kinh ở 2 tay”.

 

Lê Nhuận

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh