THỨ BA, NGÀY 17 THÁNG 09 NĂM 2024 02:33

Nghĩ vợ dằn mặt mình, chồng "ném" con gái ra đường

Ngày 3/11, thông tin từ xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 29/10. Vào thời điểm trên, khi đi làm về, anh Dương Văn L (SN 1984) trú tại thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) mở karaoke hát tại nhà.

Hình ảnh cháu bé bị bố bạo hành, ném ra đường (Ảnh: Cắt từ clip)

Hình ảnh cháu bé bị bố bạo hành, ném ra đường (Ảnh: Cắt từ clip)

Khi anh L đang hát, chị Nguyễn Thị T (vợ anh L) đem con gái là D.N.A (3 tuổi) ra trước cửa nhà đánh cho khóc. Anh L nghĩ rằng, vợ đánh con để "dằn mặt" mình nên chạy ra ngoài sân đá con gái một cái vào mông khiến bé ngã ra sân.

Tiếp đến, L cầm hai chân của cháu A nhấc bổng lên ném ra ngoài đường khoảng hơn 1m làm cháu ngã xuống đường, bị rạn xương vai. 

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã đưa cháu đi khám, được bác sĩ tư vấn và cháu bé đang điều trị tại nhà. Khi có thông tin về vụ việc, Công an thị xã Nghi Sơn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và đưa cháu A đi giám định thương tích.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 2/11, lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn đã đến thăm, động viên cháu D.N.A.

Lãnh đạo UBND thị xã đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, tinh thần cháu D.N.A, đồng thời mong gia đình khắc phục những bất đồng riêng tư, cùng chăm sóc để cháu nhanh bình phục vết thương.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Nghi Sơn điều tra, làm rõ.

MỘC MIÊN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh