THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 05:36

Thêm một 'Lệ Rơi' trong chương trình "Cười xuyên Việt"

Từ 24/4, vào lúc 21h thứ Sáu hàng tuần trên kênh THVL1, Chương trình Cười xuyên Việt có đêm chung kết để tìm ra thí sinh tài năng nhất; đêm chung kết 1 vừa lên sóng chỉ "chào sân" chứ không thi.

Trong đêm chung kết 1 của "Cười xuyên Việt" diễn ra tối qua, giám khảo Trấn Thành rất phấn khích khi thấy một "Lệ Rơi" có giọng nói của Chiến Thắng, có cách diễn rất  "Dưa Leo" và có một gương mặt luôn luôn sẵn sàng hoảng hốt.

Tiết mục được BGK đánh giá cao nhất là tiểu phẩm Gia đình dị của thí sinh Mạc Văn Khoa (04) đến từ tỉnh Hải Dương. Bên cạnh gương mặt “lạ”, giọng nói “ngộ”, Khoa còn có cách diễn rất “độc”, miệng hài hước nhưng mắt lại khóc.

Mạc Văn Khoa vừa cười vừa khóc

Giám khảo Trấn Thành rất phấn khích khi nhận xét Mạc Văn Khoa: “Lần đầu tiên tôi được xem một nhân vật đứng trên sân khấu lớn có ngoại hình của Lệ Rơi, có giọng nói của Chiến Thắng, có cách diễn rất "Dưa Leo" và có một gương mặt luôn luôn sẵn sàng hoảng hốt”.

Giám khảo Kiều Oanh chia sẻ thành công với Mạc Văn Khoa

Bên cạnh Mạc Văn Khoa, Nguyễn Huỳnh Nhu (01) cũng tạo dấu ấn bằng tiểu phẩm Chuyện cái tivi, khi tự mình phân thân thành nhiều nhân vật và kịch bản có đường dây tương đối chặt chẽ.

Nhìn chung thì 12 thí sinh đã thực hiện trọn vẹn vai trò của mình trong đêm chung kết đầu tiên, với các tiết mục chỉn chu, nghiêm túc. BGK cũng đã gián tiếp cho thấy cách lựa người đa dạng của mình, nên mỗi thí sinh có một tố chất riêng. Thế nhưng, để tìm nhân tố thật sự nổi bật thì chưa thấy, bởi tấu hài không hề đơn giản.

Phần thi của Mạc Văn Khoa, xem tại đây:

 

 


Quý Đức-TH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh