THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 11:19

Tiêu 1000 đồng, bé 8 tuổi bị mẹ kế hành hạ tàn tạ

 

Ngày 24/3, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã đưa cháu A. (học sinh lớp 2, Trường tiểu học Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) đi giám định thương tật để làm cơ sở điều tra vụ hành hạ trẻ em.

Trước đó, vào ngày 23/3, một nữ giáo viên đã phát hiện bé A. mệt mỏi rồi ngất xỉu ngay trong lớp học. Khi kiểm tra trên người bé thì mọi người đã phát hiện rất nhiều vết đòi roi. Tại đây, bé A. kể rằng, vết thương trên do người mẹ kế đánh đập.

Ngay lập tức, nhà trường đã báo vụ việc cho cơ quan công an rồi đưa bé A. vào Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu điều trị vết thương. Hội LHPN huyện Gò Dầu cũng nhanh chóng vào cuộc và đứng ra chăm sóc bé.

IMG_20160325_113747.jpg
 
IMG_20160325_113743.jpg
Toàn bộ phần lưng và mông của bé A. bị bầm dập bởi những vết đánh của bà Ái.

Chị Võ Thị Hồng Linh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Gò Dầu thông tin, người mẹ kế - đã ra tay đánh đập bé A. là bà Trương Thị Thúy Ái (SN 1981, ngụ tỉnh Tây Ninh).

Bà Ái đã từng có một đời chồng và đứa con riêng đang học lớp 5. Sau đó, bà Ái về sống chung với ông Nguyễn Thanh Long (SN 1979) - người cũng đã ly dị vợ và đang nuôi bé A. Hiện ông Long và bà Ái đang có một đứa con chung 4 tháng tuổi. Ông Long đang làm công nhân tại xí nghiệp, còn bà Ái ở nhà nội trợ.

Tại cơ quan công an, bà Ái đã thừa nhận rằng đã nhiều lần dùng cây và tay đánh đập bé A. Ngày 22/3, bà Ái đưa cho bé A. 5.000 đồng, dặn rằng chia cho đứa con của bà 2.000 đồng và cho bé A. 2.000 đồng. Khi về đến nhà, bà Ái hỏi bé A. về số tiền dư 1.000 đồng. Bé A. nói đã lỡ xài hết nên bà Ái nổi giận, cho rằng bé A. “không nghe lời” và lập tức đánh bé đến bầm tím cả người. Ông Long, dù biết chuyện song cũng chỉ ậm ừ cho qua.

IMG_20160325_120946.jpg
Căn nhà mà bà Ái đã ra tay đánh đập con riêng của chồng. Ảnh HL.

Hiện bé A. đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu. Hội LHPN huyện Gò Dầu đã cắt cử người để chăm sóc bé A. suốt 24/24 giờ. Bà Võ Thị Hồng Linh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Gò Dầu cho biết, sức khỏe của bé đã có tiến triển. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bé A. vẫn còn hoảng loạn vì ám ảnh bởi trận đòn tàn độc của người mẹ kế.

Theo Báo Phụ nữ Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh