THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 11:28

Lời khai rùng rợn của tên sát nhân trong vụ thảm sát 3 người thân ở Thái Bình

Chiều nay (28/6) thông tin với phóng viên, Thượng tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Thái Bình) cho biết; Vụ trọng án xảy ra sáng nay tại thôn Bái Trang (xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), làm 3 người trong một gia đình (ông Đào Đình C. sinh năm 1940, bà Vũ Thị M. sinh năm 1943 và chị Đào Thị S. Sinh năm 1978, là bố mẹ vợ và vợ của kẻ gây án) tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu xác định là do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng.

Lời khai rùng rợn của tên sát nhân trong vụ thảm sát 3 người thân ở Thái Bình - Ảnh 1.

Thượng tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Thái Bình) chỉ đạo điều tra vụ án

Kẻ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng là Đào Văn Thịnh sinh năm 1978 trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ (là chồng của chị S, con rể của ông C. và bà M.) Sau khi gây án đối tượng Thịnh đã lên Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Đào Văn Thịnh khai; do nghi ngờ vợ đi ngoại tình và quyết tâm đâm đơn ly hôn ra tòa sau nhiều cuộc hòa giải không thành, nên từ lâu Thịnh đã rất ấm ức và bức xúc.

Lời khai rùng rợn của tên sát nhân trong vụ thảm sát 3 người thân ở Thái Bình - Ảnh 2.

Kẻ sát nhân Đào Văn Thịnh

Vào sáng nay chị Đào Thị S. (vợ Thịnh) và Thịnh cùng nhau lên UBND xã Quỳnh Hoa xin xác nhận về việc hòa giải không thành ở cấp cơ sở để hoàn thiện hồ sơ nộp lên Tòa án làm thủ tục ly hôn. Sau đó cả hai cùng về nhà bố mẹ chị S. (gia đình ông Đào Đình C. bà Vũ Thị M.) ở thôn Bái Trang để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Thịnh có đe dọa giết cả nhà bố vợ, ông C. đã thách con rể làm việc đó và chửi con rể là đồ khốn nạn.

Bực mình Thịnh đã xuống bếp lấy dao (kiểu dao tông, dao mác) lên chém ông C. (bố vợ Thịnh) vào đầu và gáy, thấy ông C. bị chém bà M. và chị S. đã lao vào ôm Thịnh để ngăn cản, Thịnh đạp bà M. bắn ra sau đó chạy đến túm tóc chém liên tiếp vào đầu và gáy bà M., đồng thời cùng lúc vung dao lên chém vào đầu và gáy chị S.

Gây án xong Thịnh ung dung cởi áo dính máu vắt lên dây phơi, đồng thời rút chiếc vỏ chăn đang phơi ở dây xuống đắp cho mẹ vợ, sau đó đi rửa chân tay và phi xe máy về nhà mình để tắm giặt thay quần áo rồi đi lên Công xã Quỳnh Hoa tự thú.

Lời khai rùng rợn của tên sát nhân trong vụ thảm sát 3 người thân ở Thái Bình - Ảnh 3.

Các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án.

Liên quan đến vụ án, ông Đ. cán bộ xã Quỳnh Hoa cho biết: Thịnh là đối tượng có tiền sử sử dụng ma túy, nên thường xuyên vắng nhà, đi làm ăn xa.

Vào dịp Tết năm 2020 Thịnh từ tỉnh Gia Lai trở về nhà ăn Tết và ở lại quê, cùng vợ làm ăn. Nhưng do có tính ghen tuông, nên đối tượng thường đánh đập vợ con, thậm chí có lần từng dọa đổ xăng đốt vợ. Do không sống nổi với người chồng nghiện ngập, người vợ đã nhiều lần bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Nhưng vì thương 2 đứa con gái còn nhỏ (cháu lớn học lớp 4, cháu nhỏ 3 tuổi) nên lại về sống với Thịnh.

M.Quang

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh