THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 10:55

Hà Nội: Cận cảnh đường phố như sông

 

Con đường "đau khổ "dài khoảng 1km, nhưng mặt đường dày đặc hàng nghìn ô voi, “dòng sông” lấn vào sát cửa nhà dân. Trời mưa mấy lối, nước bẩn ứ đọng lên sát cửa nhà dân, phương tiện đi lại qua đây vô cùng khó khăn và nguy hiểm, đã có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra, đặc biệt vào buổi tối và ban đêm.

 

Ổ voi trước điểm dừng xe buýt. 


Vì lượng người và phương tiện lưu thông qua đây rất đông nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.


Người tham gia giao thông qua đây rất ý thức, nhường nhau đi nhưng không tránh khỏi tai nạn, va quyệt và vấy bẩn bùn đất, nước bẩn lên người khác.


Hàng ngày nhiều xe tải lớn chạy qua làm vung vãi bùn đất xuống đường và cày nát con đường.


Người đi xe máy khổ sở đi sang hai bên lề đường để tránh những ổ voi, "dòng sông" 


Thậm chí đi vào dải ngăn cách giữa hai ổ voi.


Ô tô cũng len lỏi tránh ô voi.


Vì đi lại khó khăn và nguy hiểm, nhiều người ngồi sau xe máy chọn cách xuống đi bộ để tránh bị ngã.

 

 

Nhiều người đi xe đạp phải xuống dắt xe đi bộ.


Nhưng vì lượng phương tiện đi lại đông, nhiều người bất đắc dĩ phải chấp nguy hiểm đi xuống ổ voi, "dòng sông".


Những người chở hàng qua con đường này đều phải chống hai chân.

 

 


Để khắc phục phần nào khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt, kinh doanh người dân nơi đây phải tự mua cát, gạch dải xuống đường và khơi thông thoát nước.

Đỗ Đức

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh