THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 09:56

Giết hại cả người thân ruột thịt vì nghiện ma túy

 

Hậu quả khôn lường
Mới đây, ngày 1/12, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Ngọc Hà (33 tuổi, trú phường Hồng Sơn) để điều tra về tội Giết người. Công an xác định, người đàn ông này có hành vi ném con ruột từ tầng 2 xuống đất, phạm vào Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).
Lê Ngọc Hà, có biệt danh là Hà "đá" (SN 1985, trú khối 11, Phường Hồng Sơn, Tp Vinh). Hà là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm nhưng đi cai nghiện không thành công. Hà đã có một đời vợ và 2 đứa con. Sau khi chia tay người vợ đầu, Hà lấy vợ nữa và có cháu Lê Ngọc H.Đ (SN 2016).
Theo cơ quan điều tra,  sáng ngày 21/11, Hà đã sử dụng ma túy rồi bế con trai hơn 1 tuổi đến đường Nguyễn Thúc Tự, phường Vinh Tân, TP Vinh để tìm vợ. Trước đó, do mâu thuẫn gia đình nên ba ngày trước vợ của người đàn ông này đã bỏ đi. Không tìm thấy vợ, Hà bế đứa trẻ lên nóc nhà trọ rồi leo qua nhiều nhà khác liền kề. Anh ta gào thét, dọa ném con xuống đất, cầm kéo dọa đâm khiến đứa trẻ khóc thét lên, cố bám vào người bố.

Đối tượng Lê Ngọc Hà trong lúc ngáo đá đã ném con ruột từ tầng 2 xuống đất mới bị Công an TP Vinh khởi tố.

 

Nhận được tin báo, Công an phường Vinh Tân, Công an TP Vinh và các lực lượng chức năng khác sau đó có mặt bao vây hiện trường, dùng loa kêu gọi, thuyết phục Hà bình tĩnh để đảm bảo an toàn cho cháu bé. Sau hơn 2 giờ thuyết phục bất thành, cảnh sát áp sát vách của mái nhà nhằm khống chế. Đúng lúc đó, Hà ném con của mình thẳng xuống mái tôn khiến đứa trẻ lăn xuống đất. Rất may lực lượng cứu hộ kịp thời đứng sẵn đỡ cháu bé thành công. Công an lập tức tiếp cận, khống chế nghi phạm.
Điều đáng nói, đây không phải là trường hợp duy nhất, mà trước đây rất nhiều vụ việc nghiêm trọng xuất phát từ những đối tượng nghiện ma túy gây ra. Điển hình vụ chồng ngáo đá sát hại vợ và hai con nhỏ rồi chặt tay tự sát xảy ra tại xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa tối ngày 28/12/2017 khiến dư luận xôn xao. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Hùng (SN 1980). 3 nạn nhân tử vong chính là vợ và con của Hùng được xác định là chị Phạm Thị Th. cùng hai con nhỏ (1 cháu học lớp 5 và 1 cháu 5 tuổi). Khi xảy ra vụ án, nghi phạm có biểu hiện “ngáo đá” đã gây ra cái chết cho vợ và con mình. 
Còn đầu năm nay (5/3/2018), một vụ án mạng xuất phát từ việc sử dụng ma túy đá cũng gây xôn xao dư luận khi nam ca sĩ Châu Việt Cường trong lúc phê ma túy đá đã ra tay sát hại bạn gái. Tại cơ quan công an, bước đầu Châu Việt Cường khai nhận, trong lúc “phê” ma túy bị ảo giác nên đã rắc tỏi quanh nhà để trừ ma. Sau đó Châu Việt Cường bóc tỏi rồi nhét vào miệng bạn gái khiến nạn nhân bị nghẹn, dẫn đến tử vong. 
Lời thức tỉnh ở cơ sở cai nghiện
Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 5, Sở LĐ-TB&XH thành phố Hà Nội hiện đang điều trị cho hơn 200 học viên cai nghiện tự nguyện. Trong số này, có tới gần 60% là những trường hợp nghiện ma túy tổng hợp dạng "đá". 
Ông Đỗ Trọng - Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 5 cho biết, thời gian gần đây, số người nghiện ma túy "đá" tăng đột biến. Nếu như năm 2015 tỷ lệ người nghiện ma túy "đá" vào cơ sở điều trị chiếm 43,3% thì trong 6 tháng đầu năm 2018, số người nghiện ma túy "đá" tự nguyện đến cơ sở cai nghiện đã chiếm tới 57,3% tổng số người nghiện ma túy điều trị tại cơ sở. Xu hướng người nghiện ma túy "đá" đang có chiều hướng trẻ hóa. Độ tuổi chủ yếu dao động từ 18 đến 30 tuổi.
Nhiều người cho rằng, sử dụng ma túy "đá" một vài lần sẽ không bị nghiện, không gây tác hại đến sức khỏe, đến hệ thần kinh như ma túy truyền thống là hoàn toàn sai lầm. Vì, hễ sử dụng ma túy tổng hợp, trong đó có ma túy "đá", người sử dụng rất dễ bị lệ thuộc. Hệ thần kinh theo đó bị tàn phá, rất dễ bị rối loạn tâm thần, hoang tưởng, ảo giác. Hiện tượng ảo giác, ảo thanh này xuất hiện bất cứ lúc nào, trước hoặc sau khi sử dụng ma túy đá. 

Nam ca sĩ Châu Việt Cường trong lúc phê ma túy đá đã ra tay sát hại bạn gái (ảnh mh)

 

Trần Văn H. 21 tuổi, ở quận Đống Đa (Hà Nội) chia sẻ, năm 2012, trong một lần đi sinh nhật H. được nhóm bạn mời dùng thử ma túy đá. Có chút lưỡng lự và lo sợ, nhưng H. được nhóm bạn “trấn tĩnh” rằng sẽ không bị nghiện như heroin nên em đành liều thử, dần thành quen rồi nghiện lúc nào không hay. Đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Do nghiện "đập đá" nên H. sau đó phải nghỉ học, rồi tính nết cũng thay đổi, hay gây gỗ, đánh nhau, lú nào cũng nghĩ có người muốn hãm hại mình. Những lúc như vậy, H. thường có hành vi mất kiểm soát, luôn miệng chửi bới, đuổi đánh người xung quanh v.v... Phát hiện ra sự việc, gia đình H. đã đưa em vào cơ sở cai nghiện.
Còn Nguyễn Hữu V. quê ở Thanh Trì (Hà Nội), nghiện ma túy từ năm mới 17 tuổi. Từ một thanh niên khỏe mạnh, V. dần như người mất hồn. Những lúc sử dụng ma túy là V. nghĩ mọi người xung quanh mình như là kẻ thù, muốn hãm hại mình nên tấn công bất kể ai ở gần, do đó mà vợ V. không biết bao lần bị hành hung. Cũng vì không chịu nổi mà vợ V. đã quyết định ly hôn, V. nói trong ân hận muộn màng.

Mai Phương (TH)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh