THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 11:45

Giả gái dụ đại gia vào nhà nghỉ để cướp

Con nghiện khổ công luyện tập để…giả gái 

Các đối tượng trong băng trộm cướp này gồm; Đặng Văn Đăng (SN 1993), trú huyện Bến Cầu (Tây Ninh), Nguyễn Văn Hùng (SN 1992), trú huyện Krông Năng (Đắk Lắk) và Chu Văn Tâm (SN 1989), trú tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Từ các tỉnh thành khác nhau, các đối tượng này ban đầu túa lên Tây Nguyên với mục đích là đi làm rẫy cà phê nhưng công việc nặng nhọc lại ít có người thuê mướn nên chúng nhanh chóng nghĩ ra cách làm ăn phi pháp khác là đi trộm cắp.

Ban đầu, Chu Văn Tâm là “thổ địa” ở địa phương đã hướng dẫn cho các đồng bọn của mình cùng đi đột nhập các chòi cà phê trong những rẫy lớn khi vào mùa cà phê. Hết mùa cà phê, chúng vất vưởng đi ăn cắp vặt dọc quốc lộ 14, đoạn nối liền giữa Đắk Lắk và Đắk Nông.

Giả gái dụ đại gia vào nhà nghỉ để cướpCác đối tượng bị bắt.

Ngày 8/4, Chu Văn Tâm khai nhận rằng; dù xa lạ và có quê quán khác nhau nhưng đều có sở thích cuộc sống lang bạt và đột nhập rẫy cà phê. Hơn nữa, Đặng Văn Đăng lại là người nghiện ma túy, khi ấy có nguồn cung cấp ma túy nên cả bọn sau những phi vụ cướp vặt được thì nướng và mà túy. Cuối cùng cả băng nhóm của Tâm đều dính nghiện nặng.

Tâm Khai: “Khi nghiện nặng thì không thể dứt ra được. Trong băng nhóm này, có Đăng và Hùng đã chuyển qua chích nữa rồi. Trong những ngày đi hoang dọc quốc lộ 14 và một số tụ điểm ăn chơi ở Tây Nguyên, băng cướp này nhận ra rằng; có nhiều đại gia lẫn khách làng chơi ở nhiều thành phố khác thích lên đây để “đổi gió” và tìm “của lạ” nên chúng bèn nghĩ ra cách sẽ giả danh làm gái bán dâm để dụ khách vào trong các khách sạn để răng bẫy và cướp”.

Đặng Văn Đăng và Nguyễn Văn Hùng có thân hình gầy gò lại bị nghiện ma túy nặng nên thích hợp với việc cải trang thành gái. Nguyễn Văn Hùng khai nhận; tôi chỉ giả gái trong một số trường hợp mà Đăng lên cơn nghiện nặng không đi làm việc được.

Còn phần lớn hàng chục phi vụ dụ khách ấy đầu do Đăng đảm nhận hết. Để cải trang cho giống; Đăng phải rày công luyện tập cách chào mời khách cũng như móc nối trước với một số khách sạn trên địa bàn. Đồng thời gã còn luyện giọng giả gái sau đó mua váy, áo, tóc giả của phụ nữ để trang bị cho mình. Đăng luyến thoắng giới thiệu là sinh viện ở trường đại học Tây Nguyên, nhưng vì điều kiện khó khăn quá nên phải hành nghề thế này. Cứ thế, gã trà trộn vào trong các tụ điểm ăn chơi để mồi chài nhiều đại gia và khách làng chơi vào bẫy của băng nhóm mình. 

Giả gái dụ đại gia vào nhà nghỉ để cướp

Khuôn mặt mài mại lại nghiện nên Đăng chuyên giả gái

Trong ứng ngoài hợp để thó tài sản của “thượng đế” 

 Theo sự phận công của Chu Văn Tâm thì Đăng không phải làm gì cả mà chỉ ở nhà luyện tập để giả gái sao cho hòan hảo nhất mà thôi. Nếu khi đã dụ được các “con mồi” thì Đăng đóng vai trò nội ứng bên trong. Sẽ khéo léo kêu khách cởi đồ ra và tìm cách trì hoãn thời gian càng lâu càng tốt sau đó thì tìm cách để hỏi dò về thông tin, sức khỏe nhưng mục đích chính vẫn là để tìm thời cơ thó tài sản của khách.

Đăng còn được đồng bọn của mình chuẩn bị sẵn trước cho một lượng thuốc gây mê nhất định. Nếu thấy khách sộp mà khó có thể tìm ra kẽ hở thì có thể rủ rê khách dùng chút bia cho tăng thêm phần phấn khích. Chính những ly bia này, Đăng sẽ tìm cách cho thuốc mê vào đó để cướp tài sản.

Trong lúc Đăng đóng vai là kiều nữ bán dâm bên trong các khách sạn thì Hùng và Tâm chuẩn bị hung khí và các phương tiện chống trả phục sẵn bên ngoài. Chúng cũng chuẩn bị sẵn cả xe độ chế, có tốc độ cao để sẵn ngoài các khách sạn để phòng ngừa trường hợp khi khách “tinh ý” nhận ra Đăng giả gái hoặc truy đuổi theo khi phát hiện bị trộm cắp tài sản thì Đăng sẽ vọt ra cửa.

Hùng và Tâm sẽ xông vào cản “khổ chủ” lại. Nếu khổ chủ chống trả quyết liệt chúng có thể dùng hung khí để giải quyết. Chiêu trò này được cả nhóm thống nhất trước mỗi phi vụ. Đăng thú nhận rằng; từ đầu năm 2015 đến này cũng không nhớ rõ mình đã thực hiện bao nhiêu vụ thành công nữa. Khách ở xa hoặc khách từ các huyện lên Gia Nghĩa chính là mục tiêu của Đăng tiếp cận nhiều nhất.

Có những vụ, Đăng thó được gần 30 triệu đồng, cả nhóm lại thỏa thích ăn chơi và chích ma túy. “Ban đầu giả gái cũng thấy kỳ kỳ, khách cứ ôm và sờ mó cũng nhột và sợ nơm nớp sẽ bị phát hiện ra nhưng rồi các mánh múng và thao tác được luyện kỹ càng, lại dễ cướp được tiền nên chẳng còn ngần ngại gì nữa”- Đăng thú nhận. 

Nỗi bi hài của các đại gia sập bẫy

 Nhiều phi vụ điển hình cũng như sự bi hài của các đại gia gắn liền với băng trộm cướp này. Sau khi Hùng và Tâm dò la biết được ông Nguyễn Văn D là một trong những đại gia lớn ở huyện Đắk Song thường lên Gia Nghĩa tìm gái bán dâm trẻ. Nhưng ông D lại luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ bị phát hiện, sợ bị bắt trong các nhà nghỉ nên băng nhóm này đã lân la tiếp cận.

Sau đó cho Đăng dụ ông D. Sau khi ông D vào nhà nghỉ Thanh Hà trên địa bàn Gia Nghĩa, Đăng dở các thủ thủ thuật của mình để mớn chớn ông D đồng thời mồi chài rằng nếu mua dâm nhiều lần có thể được khuyến mãi. Đăng khai; mục đích trò chuyện kéo dài để tạo không khí thân thiện hơn. Sau đó Đăng khen quần ông D đẹp và sờ mó vào chiếc quần trong giây lát sau đó lợi dụng lúc ông D lơn đễnh Đặng vọt ra cửa và chạy thẳng ra cổng.

Ông D hốt hỏang phát hiện mình đã mất gần 30 triệu đồng. Là một đại gia của huyện nên ông D ngậm ngùi không dám khai báo với cơ quan chức năng ngay. Nhiều ngày sau quá xót của nên ông mới miễn cưỡng đi khai báo. Cũng như ông Nguyễn Văn D, ông Trần Thanh Th, ở đường Y Ngông, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là một thương lái mang theo 20 triệu đồng về Gia Nghĩa để mua hàng nông sản nhưng lại đi mua dâm trước.

Sau khi được “kiều nữ Đăng” ngon ngọt mời chào ông đã quyết định vào khách sạn cùng Đăng, chưa kịp hành sự gì thì số tiền 20 triệu đồng đã không cánh mà bay. Ông lùa theo Đăng thì liền bị Hùng và Tâm phục sẵn bên ngoài cản lại. Chuyến đi buôn đó của ông Th phải đành về tay không. Một vụ điển hình đầy bi hài nữa là ông Lê Công Tr ở Trần Quý Cáp, Nha Trang, Khánh Hòa mang tiền lên cho con gái ở Gia Nghĩa xin việc. Chuyến đi ấy ông Tr mang theo gần 20 triệu đồng.

Nhưng sau khi bị Đăng rủ dê ngon ngọt để đi khách sạn cùng gã thì toàn bộ số tiền của ông Tr cũng không còn đồng nào. Ông Tr cay đắng nhận ra Đăng là đối tượng trộm cắp giả danh gái mại dâm thì cũng đã quá muộn khi đối tượng này đã tẩu thoát cùng với đồng bọn của mình. Phải chần chừ hết mấy ngày, ông Tr, mới dám đến trình báo với cơ quan chức năng. 

Trong lúc Đăng đóng vai là kiều nữ bán dâm bên trong các khách sạn thì Hùng và Tâm chuẩn bị hung khí và các phương tiện chống trả phục sẵn bên ngoài.

Chúng cũng chuẩn bị sẵn cả xe độ chế, có tốc độ cao để sẵn ngoài các khách sạn để phòng ngừa trường hợp khi khách “tinh ý” nhận ra Đăng giả gái hoặc truy đuổi theo khi phát hiện bị trộm cắp tài sản thì Đăng sẽ vọt ra cửa.

Hùng và Tâm sẽ xông vào cản “khổ chủ” lại. Nếu khổ chủ chống trả quyết liệt chúng có thể dùng hung khí để giải quyết.

 

Sau khi ông D vào nhà nghỉ Thanh Hà trên địa bàn Gia Nghĩa, Đăng dở các thủ thủ thuật của mình để mớn chớn ông D đồng thời mồi chài rằng nếu mua dâm nhiều lần có thể được khuyến mãi. Đăng khai; mục đích trò chuyện kéo dài để tạo không khí thân thiện hơn.

Sau đó Đăng khen quần ông D đẹp và sờ mó vào chiếc quần trong giây lát sau đó lợi dụng lúc ông D lơn đễnh Đặng vọt ra cửa và chạy thẳng ra cổng. Ông D hốt hỏang phát hiện mình đã mất gần 30 triệu đồng. Là một đại gia của huyện nên ông D ngậm ngùi không dám khai báo với cơ quan chức năng ngay.

Đông Hưng

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh