THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 03:43

Dự án "Một bức tranh - nhiều hy vọng" của người Đà Nẵng

Dự án tình nguyện "Một bức tranh - nhiều hy vọng" do các tình nguyện viên là nhóm giảng viên trẻ và Liên chi đoàn Khoa Quản lý dự án - trường ĐH Bách Khoa khởi phát. Dự án cung cấp tranh, ảnh và trang trí cho các phòng bệnh, hành lang... của bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Tất cả nhằm tạo ra không khí gần gũi thân thuộc và cảm thoải mái cho bệnh nhân trong quá trình điều trị bệnh. Ngày 25/10 vừa qua Câu lạc bộ nhiếp ảnh Đà Nẵng đem toàn bộ 101 tấm ảnh trong triển lãm "Đà Nẵng - những góc nhìn II" tặng cho dự án "Một bức tranh - nhiều hy vọng" cũng như những bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Một bức tranh là một thông điệp muốn gửi gắm tới bệnh nhân tình cảm chân thành nhất, mong muốn góp một phần nhỏ giúp bệnh nhân tự tin lạc quan vào cuộc sống để điều trị tốt hơn

Đại diện CLB Nhiếp ảnh Đà Nẵng bàn giao biên bản và quyết định tặng toàn bộ số ảnh triển lãm cho Dự án Một bức tranh, nhiều hy vọng-Ảnh LĐN 

Toàn bộ 101 tấm ảnh là 101 thông điệp của các thành viên Câu lạc bộ nhiếp ảnh Đà Nẵng được trưng bày tại sảnh chính của bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, với không gian rộng lớn, đẹp và sang trọng bệnh nhân có thể vừa ngắm ảnh vừa thư giãn trong những giờ rời phòng bệnh. Những bức ảnh này được triển lãm tại sảnh từ ngày 22/10-22/11/2015 và sau đó sẽ treo lên hành lang cũng như trong phòng bệnh nhằm thêm màu sắc cuộc sống hơn so với những bức tường trắng mà chúng ta thường thấy.

Không gian triển lãm sang trọng mà ấm cúng. Ảnh KL

Kết hợp với Dự án còn có những giọng ca đến từ Câu lạc bộ Nốt nhạc yêu thương tham gia với chương trình "Hát cho bệnh nhân nghe" rất sôi động và đầy chất nhân văn. Những thành viên dường như ai cũng hết mình trao gửi biết bao tình cảm đặt biệt qua từng lời ca tiếng hát.

Bệnh nhân đến giao lưu rất đông kể cả những người đang ngồi xe lăn
hay đang truyền dịch. Ảnh QL

Một bệnh nhân nhí đang đẩy cây truyền dịch lên tặng hoa. Ảnh ĐPH

Đặc biệt chúng tôi thực sự xúc động khi chính những bệnh nhân đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng đã đứng lên để cất cao giọng hát, những giọng hát tự đáy lòng thật ngọt ngào và lẫn cả vị mặn của chính cuộc đời họ. 

Bệnh nhân hát cùng CLB Nốt nhạc yêu thương

Nụ cười tươi luôn nở trên môi mỗi khi anh cất cao giọng hát. Ảnh LĐN

Cậu bé tinh nghịch cũng rất thích thú với chương trình. Ảnh PNT

Sống là chia sẻ, là tình yêu thương giữa con người với con người, chúng ta hãy cùng nhau tiếp sức hỗ trợ bệnh nhân ung thư về mặt tinh thần để vượt qua cơn đau đớn cũng như những lúc tuyệt vọng. Có những bệnh nhân tình trạng sức khỏe kém chỉ nằm một chỗ, dường như cách xa với cuộc sống bên ngoài, họ ao ước được nhìn thấy thiên nhiên tươi đẹp. Với 101 bức ảnh này sẽ thường xuyên luân chuyển từ hành lang tới phòng bệnh để mang sắc màu cuộc sống tới với họ. Những bức tường trắng sẽ được tô điểm thêm thiên nhiên, cảnh vật, con người giúp không gian bừng sáng xua tan sự ám ảnh và nỗi sợ hãi còn ẩn khuất đâu đó. Hãy cùng chúng tôi góp một bức tranh, đó là nhiều niềm hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh

Sống là để yêu thương, chia sẻ. Ảnh XP

Mùa Thu/Lao động và Xã hội

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh