THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 05:35

Đón năm mới ở Trường Sa và Nhà giàn DK1

Nêu cao cảnh giác, sẵn sàng cơ động

Đến hẹn, chúng tôi đến Trường Sa trong lúc quân dân ở nơi chân trời Tổ quốc đang dấy lên phong trào thi đua “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ- người chiến sĩ Hải quân”, chào mừng năm mới 2015 và chuẩn bị đón chuyến hàng quà Xuân Ất Mùi đầu tiên từ đất liền gửi tới. Đảo Đá Lớn là điểm đầu tiên chúng tôi đến trong chặng hải trình.

Đón chúng tôi ngay mép đảo, hạ sĩ Trần Văn Nam tươi cười:

- Chào các anh, các chị nhé.

- Xin chào các đồng chí. Khỏe không?

- Dạ lính đảo lúc nào cũng khỏe ạ, chỉ cái thiếu thốn hơi ấm đất liền thôi. Các anh các chị có ai say sóng không ạ? Có văn công không anh ơi?

 - Có chứ. Chú đi được mấy năm rồi?

 - Dạ hơn một năm.

- Nhớ nhà không?

- Nói không nhớ nhà là không đúng, song ở đảo cũng có nhiều niềm vui. Vui nhất là được đón đoàn công tác từ đất liền ra thăm. Ở đảo chìm lúc nào cũng thiếu thốn tình cảm hơn các đảo nổi anh ạ. 

Chào cờ đầu năm mới ở Nhà giàn DK1.

Sau những cái bắt tay siết chặt, hỏi thăm sức khỏe, Nam dẫn chúng tôi đi thị sát đảo. Trong không gian chật hẹp của đảo chìm, những chiếc giường ngủ kê gọn gàng trong góc, mũ cối úp gọn trên nóc tủ giá súng, giày, dép xếp dưới gầm giường. Chiến sĩ Hải cho biết: “Do điều kiện không gian chật hẹp nên bọn em phải sắp xếp thật ngăn nắp, vừa đúng qui định, vừa bảo đảm sẵn sàng cơ động, nhất là khi báo động, luyện tập các phương án phòng thủ, bảo vệ đảo”.

Những ngày cuối năm, vùng biển Trường Sa sóng to gió lớn cấp 7. Cả ngày mặt biển mịt mù khói sóng, tầm quan sát hạn chế. Mặc dù vậy, tàu thuyền nước ngoài vẫn hoạt động đi lại thường xuyên. Nam cho biết: “Lợi dụng sóng gió, mặt biển mù sương, tàu thuyền nước ngoài hoạt động tăng cường. Để nắm chắc tình hình trên biển, đảo đã nâng cấp sẵn sàng chiến đấu, tăng cường quan sát mặt biển phát hiện mục tiêu từ xa, kịp thời xử lý và không để bất ngờ trong mọi tình huống”.

Vui xuân mới, chắc tay súng

Khác với đảo chìm, hoạt động vui chơi giải trí chỉ có thể đánh bóng bàn, chơi cờ, chơi bài; còn ở đảo nổi, do địa bàn rộng, có sân bóng, đường đi, cây xanh, bảng tin, pa nô... mọi hoạt động diễn ra như ở đất liền.

Trung tá Nguyễn Ngọc Vinh, Chính trị viên đảo Trường Sa Lớn cho biết: “Thiết thực chào đón năm mới 2015 và Xuân Ất Mùi, ngoài hoạt động vui chơi như thi đấu bóng bàn, cờ tướng ở đảo chìm; giao hữu bóng chuyền, bóng đá, kéo co ở đảo nổi, thì 21 đảo, điểm đảo đều ra tờ báo tường mừng Đảng mừng Xuân.

Đây được coi là ngày hội biển đảo chào mừng xuân Ất Mùi, mừng Đảng 85 tuổi. Những ngày cuối năm, sóng to gió lớn, tàu thuyền nước ngoài hoạt động nhiều. Chúng tôi tăng cường động viên bộ đội, tăng cường quan sát mục tiêu trên biển. Với phương châm: Vui xuân mới, chắc tay súng, vững niềm tin, không quên nhiệm vụ”.

Tuần tra Trường Sa ngày đầu năm mới.

Trong niềm vui đón chào năm mới, chiến sĩ Lê Văn Truyền ở đảo Sơn Ca không khỏi bồi hồi xúc động: “Em ra đảo đầu tháng 3. Xuân này em đón Tết ở đảo. Lần đầu đón Tết xa quê, nhưng nỗi nhớ đất liền cũng vơi dần, bởi cuối tuần nào em cũng gọi điện về thăm mẹ và người thân. Ai nói lính Trường Sa không vất vả? nhưng đó là niềm tự hào. Em thấy những ngày huấn luyện vô cùng ý nghĩa. Em trưởng thành rất nhiều từ khi ra đảo”.

Hòa cùng nhịp sống Trường Sa, 15 nhà giàn DK1 đón Tết dương lịch 2015 cũng có niềm chung của lính biển xa. Tuy cùng “sứ mệnh canh đảo, giữ biển”, nhưng chào năm mới ở Nhà giàn có sự khác biệt. Thiếu tá Lê Xuân Nam, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/7 cho biết: “Do Nhà giàn đóng trên nền san hô giữa biển, không có phần đất và chật hẹp, nên việc tăng gia, cải thiện đời sống như nuôi heo, trồng rau xanh rất hạn chế, thực phẩm tươi chủ yếu là cá biển.

 Tuy nhiên chúng tôi cũng chuẩn bị bữa giao thừa chu đáo cho bộ đội, chủ yếu là cá biển. Năm nay, chúng tôi ra tờ báo tường “Mừng Đảng mừng Xuân, ra quân thắng lợi”. Đây là dịp để các chiến sĩ trổ tài thơ văn, bày tỏ cảm xúc của mình”.

- Các anh đã chuẩn bị phương án gì để bảo vệ Nhà giàn trong những ngày Tết dương lịch và những ngày Xuân sắp tới?

- “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ” đó là phương châm bất di bất dịch của chúng tôi. Càng những ngày lễ, tết, tàu thuyền nước ngoài hoạt động càng nhiều. Nhà giàn đã nâng cấp sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nghiêm chế độ trực ban, trực quan sát phát hiện mục tiêu lạ, xử lý tốt mọi động thái trên biển. Công tác tìm kiếm cứu nạn ngư dân cũng được triển khai.

25 tuổi quân, 21 năm đi nhà giàn, Xuân Ất Mùi này tròn 20 năm thiếu tá Nam đón Tết trên biển. Thiếu tá Nam tâm sự: “Đón xuân trên biển rất nhớ vợ, con, nhưng cũng đầy tự hào. Đứng gác canh biển trong những ngày xuân mới cảm thấy được sứ mệnh thiêng liêng của người lính. Vợ và hai con tôi ở Vũng Tàu cũng hiểu được nhiệm vụ của tôi, nên đón Tết trên biển cũng gần gũi như ở đất liền”.

Tại Nhà giàn Phúc Nguyên, không khí đón Tết dương lịch 2015 cũng triển khai khá chu đáo. Trung tá Hoàng Minh Khoa, Chính trị viên Nhà giàn DK1/15 cho biết: “Chúng tôi cũng đã ra tờ báo tường “Chào xuân mới”, tổ chức thi điều lệnh đội ngũ tay không, thi bóng bàn. Nhà giàn đang hoàn thiện tốt công tác chuẩn bị đại hội chi bộ và hoàn thành trước Tết Ất Mùi. Chúng tôi đếm từng ngày mong chờ chuyến tàu đầu tiên chở quà Tết từ đất liền”.

 Mùa Xuân đang đến gần trên từng ngọn sóng Trường Sa, DK1- nơi những chiến sĩ khoác trên mình màu xanh của biển, đang ngày đêm vững chắc tay súng canh biển, giữ đảo để đất liền có cuộc sống bình yên, để nhịp đập giữa biển khơi hòa cùng đất mẹ.

Trần Mạnh Tuấn

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh