THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 11:28

Công an quận Tây Hồ, (Hà Nội):Nhục hình, bức cung 2 công dân?

Vừa qua, hai công dân Phạm Quốc Trung (quê Nam Định, hiện tạm trú tại phường Quảng An) quận Tây Hồ, Hà Nội và công dân Nịnh Văn Viên (quê Tuyên Quang, hiện tạm trú tại số 511 Lạc Long Quân, phường Xuân La,quận Tây Hồ) đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến Báo LĐ&XH nêu việc họ bị bắt tạm giam vô cớ, và bị Công an quận Tây Hồ dùng nhục hình tra tấn.


Sự việc với anh Phạm Quốc Trung như sau:  Khoảng 23 giờ đêm 30/10, đang thu dọn trước cửa hàng hoa Mạnh Thắng (chợ hoa Quảng An) thì anh bị công an phường và đội hình sự Công an quận Tây Hồ đến dẫn giải về nơi tạm trú tìm hung khí, vì cho rằng anh có liên quan đến vụ việc đánh nhau tại chợ hoa trước đó? Anh Trung cho biết: “Về đến nhà, công an không đọc lệnh tạm giữ, cũng không hề xuất trình lệnh khám nhà. Sau khi khám nhà và không thu được bất cứ vật chứng gì, họ  yêu cầu tôi về phường để làm rõ sự việc một nhóm thanh niên gây mất trật tự xảy ra đêm 29/10 tại chợ hoa”. Anh Trung đã bị tạm giữ đến 9 giờ 30 sáng 31/10, sau đó công an phường chuyển anh đến đội hình sự Công an quận Tây Hồ. Tại đây có 2 công an tên Huy và Hùng ấn ngồi vào chiếc ghế gỗ. Sau đó, dùng còng số 8 khoá ngược hai tay ra sau ghế, dùng dùi cui điện dí vào người. Anh Trung cho biết thêm: “Dùi cui điện làm tôi đau đớn gồng lên làm bật đứt toàn bộ các dây thít nhựa đã trói tay, chân. Tôi gào thét đau đớn và chắp tay xin tha, nhưng vẫn bị hai công an tiếp tục đánh vào người”.


Đến 17 giờ ngày 31/10, anh Trung được Công an quận Tây Hồ trả về mà không một lời giải thích, việc thả người cũng không có văn bản giấy tờ. Anh Trung kể: “Về đến nhà toàn thân tôi đau nhức, đầu óc đau buốt. Gia đình đã đưa tôi đến công an đề nghị đưa đi khám thương tật và được Phó trưởng Công an quận Nguyễn Tiến Tần cấp giấy giới thiệu đi khám tại BV Xanh Pôn”. Tuy nhiên, sau đó, anh Trung không đến BV Xanh Pôn mà khám tại BV Nam Thăng Long. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán anh “bị đa chấn thương, chấn động não”.


Với trường hợp của anh Nịnh Văn Viên cũng tương tự, dù đã trình bày sự việc xảy ra đêm 29/10 không hề liên quan đến vụ đánh nhau ở chợ. Anh Viên cũng bị hai công an phường tát vào mang tai và dùng dùi cui điện chích vào người. Đến 1 giờ ngày 31/10, công an phường chuyển anh đến đội cảnh sát hình sự công an quận mà không có bất cứ giải thích gì. Đến 17 giờ 30 ngày 31/10, anh được thả về mà không có bất kỳ biên bản làm việc, thông báo, lời giải thích nào về sự việc trên. Anh Viên cho biết: “Tôi cũng được công an quận cấp giấy giới thiệu đến BV Xanh Pôn. Sau đó, tôi đã quyết định đến khám tại BV 198 Bộ Công an, và được chẩn đoán bị chấn động não, gãy ngón tay cái phải bó bột”.


Để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc, PV Báo LĐ&XH đã gặp thượng tá Nguyễn Tiến Tần, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ. Thượng tá Tần cho biết: “Việc bắt giữ Phạm Quốc Trung và Nịnh Văn Viên cùng một số đối tượng khác ngày 30/10 là để phục vụ cho công tác điều tra xác minh liên quan đến việc trấn áp nhóm đối tượng sử dụng hung khí trái phép gây rối trật tự tại chợ hoa Quảng An”. Ông Tần cũng phủ nhận thông tin: “ Việc công an dùng nhục hình bức cung hai công dân Trung, Viên là không có cơ sở”. Trả lời câu hỏi, nếu không dùng nhục hình thì tại sao công an quận lại cấp giấy cho anh Viên và anh Trung nhập viện khám? Ông Tần cho biết: “Theo quy định bất kỳ công dân nào ở trụ sở có yêu cầu, chúng tôi đều viết giấy vào viện chứ không riêng gì anh Viên và anh Trung. Vụ việc này chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên và đề nghị vào cuộc điều tra làm rõ. Khi có kết luận chúng tôi sẽ tổ chức họp báo rộng rãi cho dư luận và người dân đều biết”.


Báo LĐ&XH sẽ tiếp tục thông tin sự việc trong các số báo tới.

 

Nhóm PVPL

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh