THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 07:53

Chủ shop quần áo tấn công chị lao công giữa phố đã phải xin lỗi

Ngày 20/5, ông Lê Anh Khoa - Đội phó Đội Môi trường 1 thuộc Công ty CP Môi trường và đô thị TP Đông Hà xác nhận, nữ lao công bị tấn công trong đoạn video lan truyền trên mạng hiện công tác tại đơn vị.

Trước đó, vào tối 19/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh nữ lao công bị một phụ nữ trẻ dùng tay đánh vào đầu, xô đẩy rồi chỉ tay vào mặt. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên mặt đường xuất hiện nhiều bao rác. Đoạn video nhận được nhiều lượt chia sẻ, kèm những dòng trạng thái bày tỏ sự bất bình trước hành vi của  phụ nữ trẻ.

Người phụ nữ trẻ dùng lời lẽ không hay với chị lao công.

 

Nhân vật nữ lao công trong đoạn video được xác định là chị Dương Hoa (SN 1972), công nhân của Công ty CP Môi trường và Đô thị TP Đông Hà.

Chị Hoa kể, vào 15h ngày 19/5, chị quét rác ở đoạn đường Nguyễn Trãi. Khi đã dọn sạch đoạn đường qua shop bán quần áo, thì chị Hoa phát hiện chủ cửa hàng ném rác ra đường bay tứ tung.

Chị Hoa lên tiếng nhắc nhở, thì giữa hai người xảy ra xích mích. Khi chị Hoa vừa quay lưng đi, chủ cửa hàng nhặt rác trên vỉa hè ném ra đường. Chị Hoa  quay lại nhắc nhở, giữa hai người xảy ra to tiếng, rồi dẫn đến xô xát.

Chị Hoa cho biết, đã nhiều lần nhắc nhở chủ cửa hàng quần áo về việc vứt rác ra đường không đúng chỗ, nhưng người này vẫn cứ tiếp diễn.

Tấn công chị lao công giữa đường phố.

 

“Tôi vừa quét sạch đoạn đường thì chủ cửa hàng bán áo quần vứt rác ra. Do không bỏ vào túi nên rác bay tung tóe. Vì vậy tôi mới quay lại nhắc nhở thì bị đánh”, chị Hoa cho hay.

Người phụ nữ trẻ được cho là đã có hành vi xô đẩy chị lao công là T..T.Y.L. (SN 1993), chủ cửa hàng bán quần áo trên đường Nguyễn Trãi. Người phụ nữ này xác nhận mình là người xô xát với chị Hoa trong đoạn video nói trên.

Ông Lê Anh Khoa - Đội phó Đội Môi trường 1 thuộc Công ty CP Môi trường và đô thị TP Đông Hà cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, ông đã có mặt tại hiện trường để động viên chị Hoa và tự tay nhặt hết số rác bay tứ tung trên đường do chủ quán áo quần vứt ra.

Ông Khoa cũng nhắc nhở người phụ nữ trẻ nếu tiếp tục vi phạm sẽ báo chính quyền địa phương.

Công an vào cuộc

Đến chiều ngày 20/5, những phản ứng dữ dội của dư luận về hành vi thiếu văn hóa của người phụ nữ trẻ đối với chị lao công vẫn chưa có chiều hướng lắng xuống. Theo ghi nhận, cửa hiệu quần áo của cô gái này đã đóng cửa.

Liên quan đến vụ việc, vào sáng hôm nay, lực lượng Công an phường 1, TP Đông Hà đã đến ghi nhận tình hình, thu thập lời kể của một số người dân sống gần nơi xảy ra sự việc.

Công an phường 1 cũng đã mời chị T.T.Y.L và chị Dương Hoa  về trụ sở để lấy lời khai, xác minh sự việc.

Tại cơ quan công an, chị L. phân bua rằng khi mình vứt rác ra đường, chị Hoa nói khó nghe nên mới bức xúc...

“Trong cuộc gặp tại trụ sở Công an phường 1, bố của Y.L  gửi lời xin lỗi tôi. Ông ấy nói không biết sự việc cho đến khi nhận được điện thoại thông báo của công an. Ông ấy nói L. sai và mong tôi bỏ qua”, chị Hoa cho biết.

Cũng theo lời chị Hoa, chị chỉ bị xây xát nhẹ ở mắt. “Việc đã xảy ra rồi, giờ cũng không mong muốn gì nhiều, chỉ mong làm sao để họ biết, lần sau không coi thường chúng tôi. Bản thân cũng không bị sao nên không yêu cầu bồi thường”, chị Hoa thẳng thắn nói.

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh