THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 02:15

Chạy đâu cho thoát "cặp mắt nhà nghề" của CSGT

Gần 3 giờ sáng 27-6, Phạm Đình Công Khanh (40 tuổi, ngụ quận 11, TP HCM), rời tiệm bắn cá rồi đi bộ trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường 9, quận 5) thì gặp Nhóc (chưa rõ lai lịch) đang chạy xe máy 1 mình.

Cả 2 sau đó chạy xe máy đến đường Nguyễn Duy Dương (phường 4, quận 10), phát hiện một căn nhà không khóa cửa, Nhóc rủ Khanh vào trộm đồ.

Khanh mở cửa thấy chiếc xe máy hiệu Wave, BKS 59U2-118.72 cùng một xe đạp điện dựng bên trong. Cả 2 trộm chiếc xe đạp điện rồi đưa đi bán được 1,3 triệu đồng, sau đó liều lĩnh quay lại căn nhà trên tiếp tục lấy trộm luôn chiếc xe máy.

Sau khi "đá xế" thành công, 2 đối tượng chạy đến đoạn gần giao lộ Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Trãi, thì bị tổ CSGT thuộc đội Chợ Lớn (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM) yêu cầu dừng xe để kiểm tra..

Đối tượng Khanh bị CSGT tóm gọn (Ảnh công an cung cấp)

Sợ bị phát hiện, 2 đối tượng bỏ lại xe máy trộm được rồi chở nhau bỏ chạy.

Thời điểm này, tổ CSGT gồm 3 người, trong đó đại úy Nguyễn Hoàng Hải (tổ trưởng) và đại úy Lê Xuân Quang ở lại hiện trường giữ xe tang vật, còn thiếu tá Phan Minh Hùng đuổi theo 2 đối tượng

Lúc đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu, xe máy của Khanh và Nhóc trượt ngã và cả 2 tiếp tục chạy bộ được một đoạn thì Khanh bị thiếu tá Hùng tóm gọn. Riêng Nhóc chạy thoát.

Đối tượng Phạm Đình Công Khanh sau đó được bàn giao cho Công an phường 1, quận 5. Khanh khai nhận quen Nhóc được khoảng 1 tháng nay nhưng không rõ lai lịch của đối tượng này.

Theo cơ quan công an, Khanh từng có 2 tiền án và 3 tiền sự về tội cướp giật tài sản và mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh