THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 09:36

Chấn động: Thảm sát ở Long An 3 mẹ con chết vì bị cắt cổ

 

 

Hiện trường vụ án được bảo vệ nghiêm ngặt (ảnh Dân Việt)

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Vĩnh Đông, và có ông Nguyễn Văn Thiệp, Bí thư huyện ủy Cần Giuộc, tỉnh Long An cũng xác nhận thông tin trên.

Ông Thiệp cũng cho biết, nhận được thông tin báo về vụ việc 3 mẹ con tử vong nghi vấn bị sát hại tại ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông ông đã tới đến hiện trường để nắm bắt tình hình trực tiếp.

Được biết lực lượng công an địa phương đã bắt đầu có mặt, phong tỏa hiện trường. Các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh Long An và công an huyện Cần Giuộc đang trên đường đến hiện trường.

Nguồn thông tin ban đầu cho hay, người mẹ và hai con ruột của bà này được người dân phát hiện bị tử vong, có nhiều dấu vết nghi là bị cắt cổ.

Vụ việc được phát hiện sáng 19/11 tại nhà riêng của bà này ở ấp Thạnh Trung.

Được biết hiện trường vụ việc nghi là trọng án này cách thị xã Tân An của tỉnh Long An khoảng chừng 50km. Do đó lực lượng công an tỉnh phải mất thời gian di chuyển đến đây để phục vụ công tác điều tra.

 

Người dân đến nghe ngóng thông tin (ảnh Dân Việt)

Liên quan đến sự việc này, báo Long An đưa tin, tên người mẹ là Đỗ Thị Kim Nguyên (sinh năm 1985), hai con là Nguyễn Thị Hoàng Quyền (học sinh lớp 5) và Nguyễn Hoàng Khang (học sinh lớp 4).

 

Hiện trường vụ án được bảo vệ nghiêm ngặt (ảnh Dân Việt)

Thông tin trên báo Dân Việt, ông Đinh Văn Sang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Long An cho biết, các kiểm sát viên của tỉnh cũng đang trên đường tới hiện trường. “Có thông tin của người dân nói người mẹ gần đây bị trầm cảm. Nhưng thông tin này cũng chưa nói lên điều gì” - ông Sang nói.

Trong khi đó, nguồn tin của PV Báo Thanh Niên tại hiện trường đưa tin trên người 3 nạn nhân có nhiều vết đâm. Cháu Huyền và Sang nằm chết trên giường, còn chị Nguyên nằm chết trước cửa nhà, gần đó có một con dao bầu còn dính máu.

Tại hiện trường, hai cháu bé tử vong trong phòng ngủ. Nạn nhân Nguyên tử vong ở phía nhà sau, cửa nhà sau vẫn khóa bên trong. Theo người thân, nạn nhân Nguyên có 3 con. Lúc xảy ra vụ án, cháu Nguyễn Thị Bích N (sinh năm 2004) ngủ ở nhà nội cách đó 300 mét nên không hay biết gì.

Sáng nay, mẹ chồng chị Nguyên đi ngang nhà, ghé vào thăm các cháu thì phát hiện sự việc.

Chồng nạn nhân tên Nguyễn Tấn Thanh, làm nghề mua bán tôm ở Bến Tre. Nhân được tin báo, anh Thanh đang trên đường trở về nhà.

GIAN ĐÔNG (tổng hợp theo Dân Việt, Vietnamnet, Thanh Niên, báo Long An)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh