THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 04:45

Cần sớm làm rõ vụ người dân bị chém và cướp tài sản

Vụ việc đã rõ, sao chưa đủ chứng cứ buộc tội ? 

Theo phản ánh của nạn nhân Hoa Văn Bằng (SN 1989, trú tại phường Kim Tân, TP. Lào Cai), vào ngày 1/3/2016, anh có chở anh Hoà về nhà bạn tên Hùng ở Xóm Nác, xã Liên Minh (huyện Võ Nhai, Thái Nguyên). Khi cả hai tìm đến thì Hùng không có nhà. Cũng lúc này, Bằng gặp một nhóm thanh niên ngoài đường, trong đó có một người tên Sơn. Hỏi thăm thì Sơn bảo “Hùng đang trên đồi cây, lên đó mà tìm”. Sau cái gật đầu, Bằng và Hoà được Sơn cùng đồng bọn dẫn lối lên đồi, mục đích là tìm Hùng.

Anh Bằng bị chém với các vết thương ở vai, đầu.

Khi lên đến đồi, không thấy bạn đâu. Bằng thấy thất vọng, lại thêm leo dốc mệt nên ngồi bệt xuống đất để nghỉ. Bất ngờ, Sơn cùng hai đối tượng rút dao ra chém. “Do quá bất ngờ tôi không kịp né tránh, liền bị chém một nhát vào đầu. Tôi vùng dậy, chưa kịp chạy thì bị Sơn túm dây chuyền giật lại và chém thêm một nhát vào vai. Hoảng loạn, tôi và Hòa chạy bán sống bán chết xuống lưng đồi rồi ngất lịm, không nhớ gì nữa. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên” - Bằng rùng mình nhớ lại. Anh Bằng cho biết thêm, lúc anh và Hòa bỏ chạy, nhóm đối tượng hung hãn còn hùa nhau đuổi theo, vừa đuổi vừa đe dọa, chém giết, chửi rủa. Sau này anh nghe kể lại, khi chạy xuống gần đường, thấy có người nên các đối tượng mới buông tha. Sau đó, anh được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống.

Theo trình báo của Bằng, anh bị ba đối tượng giật mất một sợi dây chuyền trị giá gần 20 triệu đồng, cùng một túi xách bên trong có 15 triệu đồng tiền mặt. Dù rằng, trước đó giữa Bằng, Hoà và nhóm của Sơn không hề có quen biết hay mâu thuẫn gì. “Các đối tượng không phải cố ý gây thương tích, mà là cố ý giết người để cướp tài sản, có mục đích, động cơ rõ ràng”- Bằng sợ hãi thuật lại.

Theo phản ánh, ngay sau khi tỉnh dậy, Bằng và Hoà đã có đơn trình báo lên Công an huyện Võ Nhai. Tuy vậy, trong quá trình nằm viện điều trị, anh không thấy công an điều tra xuống lấy lời khai trực tiếp từ nạn nhân. Đến khi xuất viện, mới có một cán bộ công an huyện Võ Nhai, xưng tên là Nông Ngọc Hải, “gọi điện” mời Bằng lên làm việc. Tại buổi làm việc, Bằng đã cung cấp cho công an đầy đủ chứng cứ, tên, địa chỉ, hình ảnh của hung thủ. Nhận thấy mình bị chém gây thương tích nặng, lại bị cướp hết tài sản và lo sợ các đối tượng tiếp tục truy sát, Bằng đề nghị cơ quan công an sớm đưa anh đi giám định thương tật, đồng thời điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Ba thanh niên bị nghi là chém anh Bằng (ảnh do nạn nhân cung cấp).

Phản ánh với phóng viên Báo LĐ&XH, nạn nhân Bằng tỏ ra thất vọng: “Tôi bị chém trọng thương, tài sản bị cướp mất, thế nhưng phía công an huyện lại nói chưa đủ chứng cứ để buộc tội các đối tượng trên”…

Chậm điều tra, hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật !

Theo ông Nguyễn Văn Doanh, Trưởng Công an xã Liên Minh ghi nhận, diễn biến sự việc hết sức nghiêm trọng, nạn nhân bị thương nặng, tài sản bị mất khá lớn, nên sau khi nhận được phản ánh, nhận thấy sự việc vượt quá thẩm quyền, chúng tôi đã làm thủ tục, lập hồ sơ ban đầu rồi báo cáo lên công an huyện Võ Nhai ngay sau đó.

Về phía nạn nhân Bằng, hiện đang rất lo lắng khi ngờ rằng có việc bao che, dung túng cho hung thủ, thậm chí vụ việc đang có dấu hiệu bị “chìm xuồng”. Nỗi hoảng sợ của nạn nhân Bằng xuất phát từ trả lời của cơ quan công an rằng “chưa đủ chứng cứ để buộc tội” kẻ hành hung anh. Cùng với đó, thông qua các mối quan hệ ở địa phương, anh Bằng kể “có người nghe nói đối tượng Sơn đã “lo” xong mọi chuyện trên công an”.

Từ nghi vấn của nạn nhân và một số người dân địa phương, phóng viên đã có buổi làm việc với Công an huyện Võ Nhai. Khi biết tin về nội dung làm việc, lãnh đạo công an huyện từ chối không tiếp phóng viên. Trong khi đó, một người tên Mạc Đăng Hải, xưng là cán bộ thanh tra Công an huyện Võ Nhai, sau khi gọi điện cho lãnh đạo công an huyện, đã quay ra nói: “Mọi đơn từ của công dân đều phải qua tay tôi”. Kế sau đó, vị này khẳng định: “Tôi cũng như công an huyện chưa nhận được đơn của anh Hoa Văn Bằng”!?

Phóng viên đề cập đến việc có bằng chứng thể hiện, một cán bộ công an huyện đã từng “gọi điện” mời Bằng lên làm việc hai lần, nghe đến đó, người xưng tên Mạc Đăng Hải đã lẳng lặng bỏ ra ngoài.

Chiều cùng ngày, một cán bộ công an huyện tên Nông Ngọc Hải, trùng tên với người gọi điện mời anh bằng lên làm việc, giới thiệu là người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin. Tuy nhiên, người này trong phát ngôn có sự bất nhất, có lúc  thừa nhận “công an xã đã báo cáo lên công an huyện”, ngay sau đó lại bảo “công an huyện chưa biết”. Cũng cán bộ này nói rằng “khi mời anh Bằng lên làm việc, lãnh đạo công an huyện có biết”; hoặc “tôi là người được giao phối hợp với công an xã”, nhưng chính anh này lại khăng khăng “một mình tôi mời anh Bằng lên làm việc”, tiếp đó lại thừa nhận “đội trưởng của tôi có biết”,... Rồi chắc do chẳng nhớ mình đã nói những gì, cán bộ tên Hải lại “đổ” trách nhiệm cho Công an xã Liên Minh, rồi luẩn quẩn nói sang chuyện bí mật nghiệp vụ, bà con nơi đây nghèo nàn,… Như khẳng định của ông Doanh thì Công an xã Liên Minh đã làm tròn trách nhiệm, đúng thẩm quyền, đúng quy định, nhưng suốt gần hai tháng qua, sự việc “nằm bẹp” ở công an huyện. Thậm chí, khi trao đổi qua điện thoại với Trưởng phòng PX15 - Công an tỉnh Thái Nguyên, một lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai còn “báo cáo” là việc đang nằm trong tay Công an xã Liên Minh?.

Được biết, nhận thấy sự chậm trễ từ cơ quan Công an huyện Võ Nhai, anh Hoa Văn Bằng đã làm đơn lên Viện kiểm sát nhân dân huyện Võ Nhai, Thanh tra công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ quan này vào cuộc, giám sát hoạt động giải quyết đơn của anh. 

HẠNH NGUYÊN/Lao động và Xã hội

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh