THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 05:02

Bật khóc khi gặp bé Na vụ thảm sát ở Bình Phước

 

Đám tang 6 nạn nhân vụ thảm sát khiến nhiều người đau xót

Vụ thảm sát xảy ra ở xã Minh Hưng (Chơn Thành,-Bình Phước) xảy ra khiến cho người dân vô cùng bức xúc. Chưa bao giờ họ lại phải chứng kiến và thấy một vụ việc kinh hoàng đến vậy. Bàng hoàng hơn cả là cả gia đình doanh nhân giàu có nhất nhì tỉnh Bình Phước đều bị sát hại theo phương thức dã man nhất: Cắt cổ!  

 Từ khi xảy ra vụ việc, rất nhiều người dân bất chấp cả thời tiết nắng nóng, họ nán lại để biết thêm thông tin sự việc, nhiều người đã không nén được cảm xúc của mình. Họ xót xa, thương cảm hoàn cảnh của gia đình bị hại. Nhất là với bé Na – người may may mắn sống sót.

Bé Na trong đám tang cha mẹ, anh chị (Ảnh Trí Thức Trẻ)

Một cán bộ điều tra cho biết, khi đến điều tra vụ việc trong căn biệt thự dù được người thân bế trên tay nhưng bé Na liên tục gào khóc gọi tên ba khiến những chiến sĩ điều tra vốn lâu nay có tinh thần thép cũng không cầm được những giọt nước mắt.

Chị Nguyễn Thị An (sinh 1966), ở nhà đối diện khu biệt thự của gia đình nạn nhân cho biết: “Sự việc xảy ra đến bây giờ tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Bởi gia đình ông Mỹ rất tốt, hay làm từ thiện, sống hòa đồng với bà con lối xóm. Bây giờ chỉ thương cho bé Na, tối đến không có ba mẹ bên cạnh, con bé cứ khóc hoài, nó chỉ mới gần 2 tuổi, làm sao có thể hiểu hết được”.

 

Bé Na còn quá bé chưa hiểu được nỗi đau mất người thân

 

Trước đó, nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến bé Na (18 tháng tuổi, con út của vợ chồng ông Mỹ, nạn nhân duy nhất sống sót trong thảm án) vô tư đùa giỡn trong đám tang cha mẹ và anh chị ruột. Chốc lát, bé lại đòi mẹ bế khiến người thân òa khóc nức nở. Tại đám tang của 6 người trong gia đình xấu số, 6 cỗ quan tài đặt kề nhau trong căn nhà vừa mới xây, 2 bên người thân khóc nức nở khi chủ lễ xướng lời tiếc thương. Nhiều nữ công nhân công ty Quốc Anh mắt đỏ hoe sụt sùi.

Bé đi lại giữa những cỗ quan tài, tay chỉ di ảnh người thân rồi nói gì đó nhưng mọi người không hiểu. Bên góc nơi đặt quan tài, ông bà của Na dõi mắt theo đứa cháu gái út, khóc rấm rứt. Đùa giỡn một lúc, bé Na nhớ mẹ nên bật khóc, đòi mẹ và chị hai, không ai dỗ được. Một người dì của bé phải bế cháu ra sân chơi đùa với các đứa trẻ khác thì mới nín. Người dân đến viếng nhìn cảnh bé Na chạy đùa vui thì lắc đầu chua xót, thương bé từ nay mồ côi, không còn anh chị, khi lớn lên sẽ bị ám ảnh vì vụ thảm sát chấn động này.

 

 

Bé Na và nạn nhân Linh chụp ảnh khi đi du lịch (ảnh facebook)

Bé Na có được hưởng thừa kế?

Trong vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước, chỉ còn duy nhất bé Na 18 tháng tuổi may mắn sống sót. Một vấn đế pháp lý được đặt ra liên quan đến khối di sản thừa kế tương đối lớn của gia đình ông Lê Văn Mỹ là ai sẽ được hưởng thừa kế khi không có di chúc để lại?

Theo luật sư (LS) Trương Thị Thu Hà (thuộc Đoàn LS TP.HCM), nếu trước khi mất vợ chồng ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, Công ty sản xuất, chế biến gỗ Quốc Anh), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Ngọc (42 tuổi) có lập di chúc thì những người được chỉ định trong di chúc đó được hưởng di sản thừa kế do vợ chồng ông Mỹ để lại. Ngoài những người được chỉ định trong di chúc còn có cha mẹ bà Nga (vì cha mẹ của ông Mỹ đã mất, cha mẹ bà Nga còn sống) và bé Na cũng được hưởng một phần thừa kế theo điều 669 Bộ luật Dân sự (BLDS): "Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc", những người này được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật.

 Nếu vợ chồng ông Mỹ không để lại di chúc toàn bộ tài sản của mình cho ai thì di sản thừa kế của vợ chồng ông Mỹ sẽ được chia theo quy định của điều 676 BLDS cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất là: vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi. Trong trường hợp này, vợ chồng ông Mỹ đã chết, cha mẹ đẻ của ông Mỹ cũng đã chết, chỉ còn lại cha mẹ của bà Nga và bé Na nên bé Na sẽ được hưởng thừa kế của cha mẹ mình để lại cùng với ông bà ngoại.

 Đối với việc giám hộ cho bé Na, LS Nguyễn Đức Huy (thuộc Đoàn LS TP.HCM) cho rằng, vì cha, mẹ và các anh chị em ruột của bé Na đã mất hết nên ông bà ngoại sẽ là người giám hộ cho bé. Giấy khai sinh của bé Na là cơ sở chứng minh được mối quan hệ huyết thống với vợ chồng ông Mỹ.

Trao đổi với Thanh Niên Online, LS Nguyễn Thạch Thảo (thuộc Đoàn LS TP.HCM) nêu quan điểm, vì bé Na mới 18 tháng tuổi, hiện không còn cha mẹ, ông bà nội và anh, chị em ruột nên ông bà ngoại sẽ là người giám hộ. Nếu không có ai trong số những người thân thích này có đủ điều kiện làm người giám hộ thì bác, chú, cậu, cô, dì của bé Na sẽ là người giám hộ.

Các LS đều cho rằng, người thân thích của người được giám hộ có trách nhiệm cử người đại diện làm người giám sát việc giám hộ để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra người giám hộ trong việc thực hiện giám hộ, xem xét, giải quyết kịp thời những đề nghị, kiến nghị của người giám hộ liên quan đến việc giám hộ.

Theo quy định, người giám hộ có trách nhiệm quản lý tài sản của người được giám hộ; được thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản của người được giám hộ vì lợi ích của người được giám hộ; người giám hộ không được đem tài sản của người được giám hộ tặng cho người khác.

 

(Theo Báo Thanh Niên)

 


GIANG ĐÔNG (tổng hợp theo Thanh Niên, Một Thế Giới, báo Đất Việt, báo Công an TP Hồ Chí Minh)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh