THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 11:35

"Ánh mắt" bí ẩn của cao nguyên đá ở miền Tây Nghệ An

 

 Nằm dưới thác nước, những khối đá như có bàn tay ai khéo sắp đặt.

 Thời gian và những biến động địa chất, những vỉa đá tạo nên một bức vẽ vô cùng đặc sắc ở Vườn Quốc gia Pù Hoạt. 

Có những phiến đá phác họa ánh mắt khép hờ của thiếu nữ miền sơn cước

Những hòn đá này hình thù trông như chú cá voi lạc đường. 

Lại có những hòn tựa như trứng hóa thạch của loài khủng long

Chỉ là lớp đá cuội nằm dưới lòng suối nhưng cũng mang đến cảm giác xao xuyến lạ kỳ. 

Những tảng đá như "diễn viên" của một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt

Những ngôi nhà sàn của đồng bào Thái được dựng bên các tảng đá đã tạo nên không gian, cảnh sắc riêng có của miền Tây xứ Nghệ.

Những hòn đá thành chỗ nghỉ chân lý tưởng cho những phụ nữ sau một chuyến đi rừng. 

Khách du lịch lên với miền Tây cũng không thể không giữ lại cho mình những hình ảnh đẹp bên những tảng đá khổng lồ.


Có một "cao nguyên đá" miền Tây xứ Nghệ.

Miên man đá cùng thời gian..

Theo baonghean.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh