THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 04:56

Xem bóng đá mùa dịch: Vui thôi, đừng vui quá

Những năm trước, mùa bóng đá luôn là "mùa lễ hội", những tụ điểm xem bóng đá thực sự trở thành nơi tụ tập đông người với không khí tưng bừng.

Nhưng giờ đang là cao điểm dịch ở nhiều địa phương. Ngay cả những nơi có thể coi là "dịch đã đi qua" như hầu hết các tỉnh phía Bắc, tình hình cũng chưa hẳn đã thật an toàn. Vì thế, "thông điệp 5K" của Bộ Y tế về phòng chống dịch vẫn là nguyên tắc cần phải tuân thủ nghiêm ngặt.

Xem bóng đá mùa dịch: Vui thôi, đừng vui quá - Ảnh 1.

Xem bóng đá mùa dịch: Vui thôi, đừng vui quá

Tất nhiên, hẳn nhiều người sẽ chạnh lòng khi nhìn những sân vận động ở châu Âu đông nghịt khán giả. Họ đến sân thưởng thức các trận bóng đá với một tâm thế vô cùng thoải mái. Rất nhiều người không còn phải đeo khẩu trang. Ở vòng tứ kết, các nước Đan Mạch, Azerbaijan, Nga và Đức - nơi diễn ra các trận đấu đều cơ bản đã đạt trạng thái "miễn dịch cộng đồng", ngoại trừ tình hình ở Nga có những diễn biến phức tạp trong mấy ngày gần đây. Vòng bán kết và trận chung kết diễn ra tại London (Anh) - một trong những nước có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19 rất cao, được dự báo có sự hiện diện của rất đông khán giả tại sân Wembley với sức chứa hơn 90.000 người. Theo xác nhận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Anh Oliver Dowden, hiện đã đủ điều kiện để sân này hoạt động tới 75% công suất - tức sẽ có trên 60.000 khán giả được đến trực tiếp xem trận đấu tại Wembley.

Ở Việt Nam, mặc dù dịch bệnh phức tạp nhưng vẫn có một vài nơi tụ tập khá đông người để xem bóng đá. Ở một vùng ven TP. Hồ Chí Minh - nơi mà những ngày gần đây đều có thêm 500 - 600 ca mắc Covid-19 mới trong một ngày, vẫn thấy một số quán cà phê mở cửa lúc nửa đêm đón khách. Dọc một số con hẻm đông đúc vẫn có những nhóm người bày bàn ăn nhậu để xem bóng đá, không khó để nghe được những tiếng hò reo của "đám đông" khi có bàn thắng hoặc vừa diễn ra một pha bóng đẹp...

Trong khi đó, đại đa số người dân đã tập làm quen với việc xem bóng đá một mình và tất nhiên không thể có được sự hào hứng như xem đông người. Những biểu cảm trước mỗi tình huống trên sân cỏ không biết chia sẻ cùng ai, hẳn không dễ chịu với những "tín đồ" túc cầu giáo. Nhưng rõ ràng hiện nay vấn đề an toàn luôn phải đặt lên hàng đầu.

Nhìn những "đám đông" tụ tập một cách vô tư ở quán xá hay tụ tập ăn nhậu để xem bóng đá, hẳn không ít người ái ngại. Bởi với ý thức như vậy thì những nỗ lực phòng chống dịch của chính quyền và cả số đông trong cộng đồng hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Mùa bóng đá này ở xứ người có thể "vui tràn cung mây", nhưng ở xứ ta thì mong mọi người hãy chỉ vui, đừng vui quá mà quên mất những nguyên tắc phòng chống dịch cần phải tuân thủ nghiêm ngặt. Chấp nhận xem bóng đá một mình, biết tiết chế cảm xúc và giới hạn sở thích cá nhân cũng chính là góp phần để cùng cộng đồng phòng chống dịch. Mong các "tín đồ" túc cầu giáo hãy nhớ điều đó.

BẢO KHÁNH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh