THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 08:52

Xe buýt dành riêng cho phụ nữ?!

1. Phục, là bởi, ý tưởng... kỳ dị đó, mà tầm cao trí tuệ cũng nghĩ ra nổi! Nó là bước lùi về nhận thức! Hoàn toàn không phải ưu tiên ưu ái tôn trọng phụ nữ gì cả! Phụ nữ chúng tôi có quyền bình an, ở bất cứ đâu, trên đất nước mình! Không phải chỉ an toàn trong cái cũi dành riêng được mỹ miều gọi là xe cho phụ nữ! Và, trách nhiệm của các vị khi ăn lương bằng tiền dân, phải có giải pháp phù hợp để bảo vệ chúng tôi, không chỉ trên xe buýt!

2. Buồn, là bởi giữa thủ đô ngàn năm văn hiến, mà phải có loại hình giao thông đặc biệt này, sau gần một thế kỷ hô hào giải phóng phụ nữ và đấu tranh bình đẳng giới! Cá nhân tôi, tôi tôn trọng đàn ông Việt! Kẻ xấu ở đâu cũng có, nhưng người tử tế, chắc chắn nhiều hơn! Vậy dành cho phụ nữ tuyến xe buýt riêng, khác gì sự xúc phạm những người đàn ông Việt chân chính!

3. Bực, là bởi vì, đến thế kỷ 21 rồi, mà chị em mình vẫn hèn quá! Và kỹ năng sống kém quá! Tại sao, khi bị quấy rối, chỉ biết đỏ mặt im lặng? Chỉ biết thút thít khóc trong sự sợ hãi! Sao không nghĩ, cơ thể chúng ta là cao quý! Không cho phép kẻ đồi bại nào được chạm tới! Chúng ta dâng hiến, là câu chuyện khác. Tại sao, không tóm chặt tay hắn, la lên, thậm chí, vừa rít lên, vừa thoi vào giữa mặt nó một quả đấm? Tin đi. Trên xe, không ai nhìn bạn như kẻ ngoài hành tinh đâu! Nhiều người đường hoàng sẽ đứng về phía bạn!

Phụ nữ chúng ta, chưa cần đào núi lấp biển gì vội. Trước hết hãy bảo vệ được chính ta đã!

Đoàn Mận

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh