THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 11:21

Vài nhời với những người tự ứng cử

 

Lướt qua danh sách những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, tôi thấy nhiều người trong số họ xứng đáng có mặt trong cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khi tuyên truyền, vận động cử tri hăng hái đi bầu, lựa chọn những người xứng đáng vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, người ta thường hô hào câu: Sáng suốt lựa chọn những người có tài, có đức, hay đủ tài, đủ đức. Thế nào là có tài, có đức?. Đó là câu hỏi khó định lượng được sự chính xác, nhất là trong đời sống phức hợp, nhiều biến động như hiện nay, không ai có thể quả quyết ứng cử viên kia là người đủ tài, đủ đức. Bởi có thể hôm nay họ đủ, nhưng ngày mai, ngày kia tài đức trên đã lạc hậu, hay biến chất!.

Thực tế cho thấy, ứng cử viên kia là chuyên gia cao cấp của ngành A, nhưng  ở ngành B, ông ta mới ở dạng  “đọc thông, viết thạo”; có người hôm qua còn chễm chệ trên tivi, với vị trí của người đương thời, nhưng mấy ngày sau đã bị khởi tố bị can, mặc áo số ngồi thu lu trong “nhà đá”. Theo dõi các kỳ họp của Quốc hội khóa 13, chúng ta cũng đã được chứng kiến nhiều đại biểu thực sự không xứng đáng với lá phiếu của Nhân dân. Như việc có đại biểu là bị can của vụ hình sự; có người bị tước tư cách đại biểu vì gian dối; có đại biểu chê đại biểu khác là “tứ đại ngu”; có đại biểu nhờ người khác viết hộ bài tham luận; có đại biểu phát biểu nhiều, nhưng nội dung “biết rồi khổ lắm nói mãi”,...

Cổ nhân có câu: Nhân vô thập toàn. Bác Hồ kính yêu của chúng ta khi đương thời nhiều lần nói đến câu: Bàn tay có ngón ngắn, ngón dài. Chúng ta không thể đòi hỏi đại biểu nào cũng “mười phân vẹn mười”, nhưng chúng ta có quyền đòi hỏi các đại biểu phải thật sự vì dân, vì nước; phải kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, lợi ích quốc gia. Không được đặt lợi ích cá nhân, lợi ích bộ phận lên trên lợi ích quốc gia. Xin ai đó đừng tự vỗ ngực cho rằng: Tôi hiểu thấu đời sống xã hội, tôi có kinh nghiệm, tôi đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,...

Việc ứng cử vào cơ quan đại biểu của Nhân dân từ trung ương đến địa phương không phải là trò đùa. Chính vì vậy, đừng vì sự ăn thua, cay cú, hay lợi dụng cơ hội để đánh bóng tên tuổi, “không thành công cũng thành nhân”, “điếc không sợ súng”, mà tự ứng cử, gây nhiễu xã hội. Tôn trọng quyền con người, nhưng mỗi người cũng phải tôn trọng sự thật khách quan. Bụng con ễnh ương không thể phồng to bằng con bò, cho dù  đang sống trong thời biến đổi gen.

HOÀNG LÊ/Lao động và Xã hội

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh