THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 11:49

Tuyển Anh vượt qua Đan Mạch nhờ "tiếng còi méo" của trọng tài!

Trước khi dẫn đến cú phạt đền ở phút 103, ngay sát vòng cấm bên trái cầu môn của Đan Mạch xuất hiện cùng lúc 2 quả bóng đều có sự tham gia của Sterling, nhưng trọng tài chính người Hà Lan Makkelie không cho dừng trận đấu trong lúc đang có lợi cho tuyển Anh, cho thấy vị "Vua áo đen" này đã nuôi dưỡng ý đồ "có hại" cho người Đan Mạch ngay từ khi thổi tiếng còi khai cuộc của trận cầu quyết định này.

Chỉ ít giây sau, Sterling tiếp tục dốc bóng từ đường biên xộc vào khu vực 16m50 rồi ngã trong vùng cấm trong tư thế kẹp giữa Joakim Maehle và Matthias Jensen của Đan Mạch rồi tự ngã và ngay lập tức trọng tài Makkeliechỉ tay chỉ tay vào chấm phạt đền.

Những pha quay chậm cho thấy chân của Maehle không hề chạm vào giầy Sterling; cú va chạm ở vùng đùi của Jensen với Sterling cũng quá nhẹ, không đủ lực khiến Sterling ngã theo tư thế hướng về phía trước. 

Mặc dù các cầu thủ Đan Mạch đã phản ứng dữ dội và VAR cũng có tham gia kiểm tra pha bóng đó. Nhưng trọng tài Makkelie vẫn không thay đổi quyết định, thậm chí ông còn không thèm xem lại tình huống qua màn hình VAR đặt ngoài đường pitch.

Chia sẻ trên BeinSport, cựu HLV Arsene Wenger nhấn mạnh: "Đó không phải phạt đền. Tôi không hiểu vì sao họ không yêu cầu trọng tài ra xem lại". Một người nổi tiếng khác là HLV Mourinho cũng khẳng định: "Đó không phải là 1 cú phạt đền mà chỉ là một quyết định vô lí của người cầm còi". 

Còn vị chiến lược gia Kasper Hjulmand của Đan Mạch cho rằng: "Đan Mạch có cơ hội lớn vào chung kết gặp Italia, nhưng bàn thua trên chấm phạt đền lạ lùng đã cướp đi tất cả công sức của chúng tôi".

Trên chấm 11m, đội trưởng Harry Kane của tuyển Anh không thắng được thủ Kasper Schmeichel, nhưng nhờ cú đá bồi thành công đưa tuyển Anh vượt qua Đan Mạch chung cuộc với tỷ số 2-1 để lấy vé vào chung kết Euro lần đầu tiên trong lịch sử.

Ngoài bàn thua trên chấm phạt đền gây tranh cãi và trường hợp có cùng 2 quả bóng lăn trên sân vào thời điểm nhạy cảm mà ông trọng tài không cho dừng trận đấu, còn có nhiều tình huống khác chống lại Đan Mạch. Trong đó phải kể đến tình trạng thủ môn Kasper Schmeichel bị cổ động viên Anh chơi xấu chiếu tia laser liên tiếp vào mặt gây mất tập trung ở những pha bóng đối mặt với các chân sút phía "Tam sư", đặc biệt là thời điểm cản phá cú đá 11m của Harry Kane.

Diễn biến trong 120 phút thi đấu trên sân cũng cho thấy vị "Vua áo đen" không công tâm trong tình huống cuối hiệp 2 khi thời gian thi đấu được kéo dài 6 phút, trọng tài Makkelie vẫn không cất còi kết thúc trận đấu chính sau phút bù giờ cuối cùng. Ngược lại ông vẫn cho trận đấu tiếp tục diễn ra thêm hơn 1 phút trong lúc người Anh đang có lợi thế tấn công trước cầu môn của Đan Mạch. Chỉ đến lúc cơ hội của "Tạm sư' đi qua, ông mới thổi còi kết thúc 2 hiệp chính.

Trong lúc đó, ở phút bù giờ cuối cùng hiệp phụ thứ 2, khi Đan Mạch đang triển khai tấn công tràn sang phía sân của người Anh với những hi vọng cuối cùng thì vị trọng tài người Hà Lan lại tỏ ra sốt sắng cắt còi kết thúc "nhanh gọn".

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hjulmand của Đan Mạch không giấu được thất vọng, ông chỉ trích trọng tài nhắm vào quả phạt đền mà Sterling đem về cho "Tam Sư" và rất nhiều bất lợi khác của người Đan Mạch trong suốt trận đấu.

Dù không thể viết thêm câu chuyện cổ tích, nhưng những gì mà thủ môn Schmeichel và "những chú lính chì" Đan Mạch thể hiện ở  EURO 2020 này đã để lại ấn tượng cho người hâm mộ và có quyền ngẩng cao đầu rời "xứ sở sương mù" ra về. 

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh