THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 11:20

Trường ca “Biển mặn” đến với Bộ đội Hải quân

Đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân, Chính ủy, Phó đô đốc Đinh Gia Thật; Phó Chủ nhiệm Chính trị, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Sơn đã nồng nhiệt đón tiếp nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo và các nhà văn, nhà thơ cùng đi: Nguyễn Đình Chính, Hồ Minh Tâm, Đình Kính (Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng). Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã tâm sự về những cuộc đi cùng bộ đội Hải quân tới biển đảo từ năm 1980 để hình thành ý tưởng viết trường ca “Biển mặn”, và mãi tới tháng 5/2015, mới khởi bút, và hoàn thành sau đó 2 tháng. Tiến sĩ Đỗ Quân, Chủ tịch tập đoàn TSQ đã hỗ trợ toàn bộ kinh phí để xuất bản với số lượng lớn 4000 cuốn.

Với tình yêu những người lính biển sâu sắc, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo quyết định dành tặng 2000 cuốn cho BTL Hải quân, 1000 cuốn cho Bộ Quốc phòng, ngư dân, chương trình “Nhịp cầu Hoàng Sa”, bạn yêu thơ và cộng đồng người Việt ở Liên bang Nga; còn lại 1000 cuốn sẽ phát hành và số tiền thu được sẽ ủng hộ toàn bộ cho quân dân đảo Trường Sa.

Lễ tiếp nhận 2000 cuốn trường ca Biển mặn.

 

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nói: “Tôi nghĩ tới những người lính ở đảo xa, ở biên cương không có điều kiện để mua cuốn sách này, nên tôi muốn qua Bộ Tư lệnh Hải quân và Bộ Quốc phòng để chuyển đến tận tay những người lính nơi đầu sóng ngọn gió luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ đất nước thân yêu”.

Các nhà văn Nguyễn Đình Chính, Hồ Minh Tâm, Đình Kính đã phát biểu đánh giá cao giá trị nội dung và nghệ thuật của trường ca “Biển mặn”. Nhà văn Đình Kính nhận định: “Đây là cuốn trường ca gây xúc động rất mạnh với tôi. Tôi đã đọc một mạch từ đầu đến cuối với nhiều tâm trạng tình cảm khác nhau, lúc yêu thương, lúc đau đớn, lúc tự hào và có lúc như nghẹt thở về tình yêu Tổ quốc, bởi tôi cũng từng là lính hải quân suốt 30 năm”. Nhà thơ Hồ Minh Tâm chia sẻ: “Tháng trước tôi đọc “Biển mặn” trên mạng. Đêm qua tôi đã đọc trong sách. Nhiều lúc xúc động đến gai người. Tôi có cảm giác không chỉ một Nguyễn Trọng Tạo viết nên cuốn trường ca này mà có rất nhiều Nguyễn Trọng Tạo hiện diện trong đó: Nguyễn Trọng Tạo nhà thơ, Nguyễn Trọng Tạo nhạc sĩ, Nguyễn Trọng Tạo người lính và cả Nguyễn Trọng Tạo họa sĩ nữa. Và tôi thấy trong đó anh không chỉ viết bằng mực mà còn viết bằng máu của con dân Việt bao đời đã hiến dâng cho biển đảo Tổ quốc mình...”. Nhà văn Nguyễn Đình Chính cho biết, anh rất bất ngờ khi đọc trường ca này, vì anh “thấy ở đó cả quá khứ, hiện tại và tương lai luôn đan kết nhau qua những con sóng thơ ca”.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Hải quân, Chính ủy Đinh Gia Thật đã hoan nghênh sự sáng tạo và cám ơn tình cảm đặc biệt của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã dành cho bộ đội Hải quân. Ông cho rằng, những người lính luôn cần những cuốn sách như “Biển mặn”, và không chỉ bộ đội mà người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ cũng cần đọc nó để hun đúc thêm lòng yêu nước và tinh thần vệ quốc. Ông khẳng định: “Chúng tôi sẽ gửi sách đến tận các đơn vị, đến tận các đảo xa, tận các nhà giàn trong thời gian ngắn nhất. Và ông tâm sự: “Anh Tạo chỉ đọc một đoạn trích mà tôi nghe đã thấy rất xúc động, vì đó là những gì cô đọng và súc tích về biển, về đảo, về lãnh hải mà cha ông ta đã bao đời gắn bó, hi sinh”. Rồi bất ngờ ông đọc thuộc đoạn điệp khúc của trường ca, dù ông vừa mới được nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo ký tặng cuốn sách này:

Nhặt lên viên sỏi tuổi thơ

Ném ra biển cả nào ngờ sóng dâng

Mọc lên lớp lớp tầng tầng

Đảo chìm đảo nổi đá ngầm san hô

Những vùng biển đẹp như mơ

Trường Sa cát trắng Hoàng Sa cát vàng...

Nhặt lên hạt muối, thưa rằng:

Một phần biển mặn. Mấy phần máu xương... 

Nhân dịp này, Chính ủy Đinh Gia Thật đã thay mặt Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo”. 

PV/Lao động và Xã hội

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh