THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 05:24

Triển lãm ảnh "Sắc màu cuộc sống tôi yêu": Góc nhìn bình dị về con người

 

Triển lãm ảnh "Sắc màu cuộc sống tôi yêu" là những góc nhìn chân thực, độc đáo và đầy cảm xúc về đất nước và con người Việt Nam trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Sinh ra trong hoàn cảnh đất nước vừa mới hoàn toàn giải phóng, hơn bao giờ hết, cuộc sống qua góc nhìn của những người Hà Nội sinh năm 1976 và 1977 (thuộc Nhóm cựu học sinh các trường PTTH tại Hà Nội khóa 1991-1994), luôn tươi mới, đầy tính lạc quan và đậm chất thời sự.

Đó đơn thuần chỉ là cuộc sống thường nhật của người dân vùng biển hay khu phố cổ Hà Nội, đó cũng là những loài hoa, những góc nhìn mới lạ, độc đáo đối với những danh lam thắng cảnh vốn đã quen thuộc với chúng ta...  là cảm nhận về cuộc sống, về sự chuyển mình mãnh liệt của đất nước trong giai đoạn hiện nay,... mà họ đã cảm nhận, và được thể hiện qua những cú bấm máy xuất thần.

 

Tác phẩm BÌNH MINH TRÊN VAI - Hồ Anh Vũ (Trương Định)


Khi được hỏi về triển lãm, chị Nguyễn Mỹ Trà, người sáng lập sân chơi ảnh của nhóm cựu học sinh các trường PTTH tại Hà Nội khóa 1991-1994 bày tỏ "Triển lãm ảnh "Sắc màu cuộc sống tôi yêu" không đơn thuần là hoạt động kỷ niệm 1 năm ngày thành lập sân chơi của chúng tôi mà còn là nơi để bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước, thể hiện sự lạc quan, tin tưởng của chúng tôi đối với đất nước mà đặc biệt là Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Trong triển lãm này, chúng tôi cũng dành một khu vực riêng biệt để các bạn có thể trưng bày, thể hiện tình yêu Hà Nội thông qua góc nhìn đầy cảm xúc của các bạn. Hà Nội là nơi chúng tôi học tập và sinh sống, vì thế các bạn của tôi luôn có được những góc nhìn thân thương nhất về Thủ đô của chúng ta. Hy vọng rằng thông qua hoạt động Triển lãm này, chúng tôi được đóng góp một phần nhỏ công sức của mình trong việc tuyên truyền và quảng bá hình ảnh, con người, đất nước Việt Nam nói chung và Hà Nội Thủ đô văn hiến nói riêng, đến với bạn bè trong nước và quốc tế".

 

Tác phẩm THÁNG TƯ VỀ - Nguyễn Mỹ Trà


Được thành lập cách đây hơn 1 năm, nhóm cựu học sinh các trường PTTH tại Hà Nội khóa 1991-1994 nói chung và nhóm Dân ảnh 9194 nói riêng đã và đang nỗ lực tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động xã hội, cộng đồng. Có thể kể ra đây như hoạt động Hiến máu nhân đạo tổ chức 2 lần/năm (tháng 2 và tháng 8/2017), hay hoạt động chung tay bảo vệ môi trường tổ chức tháng 6 vừa qua (tặng 20 thùng đựng rác có phân loại và dọn rác khu vực Hồ Tây).

Đánh giá về hoạt động triển lãm ảnh "Sắc màu cuộc sống tôi yêu", anh Nguyễn Đức Hiệp, đại diện Nhóm cựu học sinh các trường PTTH tại Hà Nội khoá 1991-1994 cho biết: "Là những học sinh phổ thông trung học Hà Nội được chứng kiến khá nhiều những sự đổi thay của đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng, chúng tôi mong muốn được sẻ chia một phần rất nhỏ để đưa hình ảnh, con người, đất nước của chúng ta đến gần hơn nữa với cuộc sống hiện tại. Trong tương lai không xa, nhóm cựu học sinh các trường PTTH tại Hà Nội khóa 1991-1994 chúng tôi sẽ có nhiều hơn nữa những hoạt động hữu ích, góp một phần nhỏ của mình vào công cuộc dựng xây Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp".

Triển lãm diễn ra trong 2 ngày 9/9 và 10/9/2017 tại Nhà triển lãm Thành phố số 45 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Một số tác phẩm tham gia Triển lãm ảnh "Sắc mầu cuộc sống tôi yêu":

 

Tác phẩm HÀ NỘI MÙA HOA THÁNG TƯ - tác giả Đào Anh Tuấn

 

Tác phẩm SÓNG ĐÔI - tác giả Lê Hải Long


Tác phẩm NGỒI ĐÂY TA GÕ VÁN THUYỀN - tác giả Trần Kim Thanh

 

Tác phẩm NỤ CƯỜI TRẺ THƠ - tác giả Lương Phan Hùng


Tác phẩm HÁT LỜI TÌNH YÊU - tác giả Nguyễn Việt Hải

 

Tác phẩm KÉO BÌNH MINH LÊN - tác giả P.T.Duong

 

Tác phẩm HAI THẾ HỆ - tác giả Hoàng Thạch Cương


Trong ngày khai mạc Triển lãm (thứ Bảy, ngày 9/9/2017), nhóm Dân vũ 9194 cũng tham gia biểu diễn tiết mục Flashmob Trái tim Việt Nam (8g30 sáng) tại tuyến phố đi bộ Tràng Tiền; nhóm Rồng yêu âm nhạc biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc (16h chiều).

 

 

Nhóm Dân vũ 91-94 với màn falshmob Trái tim Việt Nam - Ảnh Nguyễn Linh


LB9194

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh