THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 08:40

Tiếp sức cho người nghèo giữa tâm dịch Covid-19

Nhóm Mỗi ngày một quả trứng (MNMQT) gặp Gia Bảo trong đợt cách ly xã hội toàn quốc hồi tháng 4/2020. Gia Bảo sống cùng ông bà ngoại, bác và 4 anh chị em họ ở phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Cả nhà 7 người trông vào thu nhập của bác làm nghề giao hàng và hàng nước của bà. Cách ly xã hội toàn quốc đồng nghĩa với việc cả bác và bà đều không có thu nhập. Các cô chú trong nhóm MNMQT đến mang theo gói lương thực cho gia đình. Nhưng khó khăn không chỉ về kinh tế, cả nhà em không ai có bảo hiểm y tế, mấy anh em Gia Bảo chưa được đi học vì không có giấy khai sinh... Quỹ đã liên hệ với chính quyền địa phương hỗ trợ cấp giấy khai sinh, nhờ đó, Gia Bảo được vào học lớp 1 khi đã 8 tuổi, cả nhà em cũng được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế.

Tiếp sức cho người nghèo giữa tâm dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Nhờ Quỹ MNMQT hỗ trợ số vốn nhỏ, anh Hà đã có một mẹt hàng nhỏ để trang trải cuộc sống.

Cảnh đời bấp bênh, không có nghề nghiệp, sức khỏe yếu, lại một mình nuôi hai con nhỏ nên có lúc anh Nguyễn Văn Hà, quê ở tỉnh Hải Dương cảm thấy tuyệt vọng. Làm thuê, làm mướn trên các phố ở Hà Nội nhưng thu nhập của anh không đủ nuôi gia đình. Nhờ Quỹ MNMQT hỗ trợ số vốn nhỏ, anh đã có một mẹt hàng nhỏ bán đồ ăn vặt như khoai, sắn, lạc tại cổng một bệnh viện (quận Thanh Xuân, Hà Nội) để trang trải cuộc sống. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, việc bán hàng ngoài đường bị cấm khiến anh bị mất thu nhập, toàn bộ tiền tích cóp ít ỏi ba bố con chi tiêu cạn kiệt, ba bố con anh chỉ có thể trông chờ vào các khoản hỗ trợ từ chính sách dành cho hộ nghèo và các nhà hảo tâm. Quỹ MNMQT hỗ trợ gia đình anh gói lương thực lần 2. Ngày 4/5 vừa qua, thành viên nhóm MNMQT cùng anh Hà đến nơi lấy hàng và hỗ trợ vốn ban đầu là 900.000 đồng để anh có thể tiếp tục công việc trước kia. "Quỹ hỗ trợ tiền thuốc, tiền học cho hai con; hỗ trợ bố con tôi mua bảo hiểm y tế và các nhu yếu phẩm. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ này", anh Hà tâm sự.

Tiếp sức cho người nghèo giữa tâm dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Tình nguyện viên MNMQT không quản ngày đêm tiếp sức cho người yếu thế.

Vào những ngày dịch Covid bùng phát, những thành viên tự nguyện của nhóm thiện nguyện MNMQT lặn lội đến từng gia đình những người yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để trao tặng "niềm vui". Không ngại vất vả, rong ruổi trên khắp mọi miền Tổ quốc, trong đó có Hà Nội để tiếp sức cho những người có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ MNMQT đã nhân lên ý nghĩa của tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách". 

Tiếp sức cho người nghèo giữa tâm dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Nói là "quả trứng", nhưng thực ra, hơn nhiều những quả trứng..

Chị Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng nhóm MNMQT tại Hà Nội kể, chị và những thành viên của quỹ không tiếc công, tiếc sức khi kêu gọi mọi người góp sức, góp tiền, góp quà để cùng chia sẻ trách nhiệm với chính quyền, hội, đoàn thể tại các địa phương ở Hà Nội trong việc giúp người yếu thế. "Ấn tượng nhất với chúng tôi là hình ảnh người già vẫn bươn chải mưu sinh, là những trẻ em nghèo với ánh mắt ngây thơ sáng rỡ khi nhìn thấy quà. Đó là động lực để chúng tôi tình nguyện làm tiếp những việc làm có ý nghĩa hơn, giúp nhiều người có cuộc sống ổn định, lâu dài hơn như tạo việc làm, tăng sinh kế, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, giúp trẻ em có đủ điều kiện đến trường. "Nối liền những đứt gãy" cũng chính là mục đích mà chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục làm", chị cho biết.

Chị Hoa Vũ, một tình nguyện viên của Quỹ tâm sự: Tôi thích tên gọi của Quỹ, nó khiến tôi và nhiều người có định hướng rõ ràng hơn khi tham gia từ thiện. Mỗi ngày – Một – Quả trứng có nghĩa là mỗi người cần đóng góp một cách cụ thể với một lượng vừa đủ nhưng phải bền bỉ và lâu dài.

Chia sẻ về ý tưởng thành lập Quỹ, Bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh - người sáng lập cho biết, năm 2017, chị có chuyến công tác lên Tây Nguyên, về Hà Nội, chị vô cùng ám ảnh khi thấy có nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng. Chị đã nghĩ rất nhiều về những bữa ăn, về cách để tăng dinh dưỡng cho trẻ em nghèo. Sau nhiều nung nấu, chị nghĩ, trứng là thức ăn dễ mua, dễ bảo quản, giá cả hợp lý lại đủ dinh dưỡng, tại sao trẻ em nghèo lại không được ăn? Quỹ MNMQT ra đời từ đó và bắt đầu hành trình tới khắp mọi miền Tổ quốc, không chỉ chăm lo cho những trẻ em nghèo... Nói là "quả trứng", nhưng thực ra, hơn nhiều những quả trứng, rất nhiều gia đình đã có những bữa cơm no, những thực phẩm giúp họ có thể vượt qua được cơn nguy khốn.

Nhờ có nhiều sáng kiến giúp đỡ người yếu thế, bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh đã được Diễn đàn Kinh tế thế giới bình chọn là "Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu năm 2009". Đến năm 2017, chị được Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam.

Hiện Quỹ MNMQT đang hoạt động tại 13 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có Hà Nội và ngày càng có nhiều hội viên tự nguyện tham gia. Quỹ có mặt ở Hà Nội vào tháng 3/2020, khi dịch Covid-19 bùng phát. Đến nay, sau hơn 1 năm gắn bó với Hà Nội, Quỹ MNMQTđã hỗ trợ thực phẩm cho hơn 1.722 người và hơn 7.155 suất ăn cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ là những suất ăn miễn phí, Quỹ còn hỗ trợ sinh kế cho người yếu thế như mua thẻ bảo hiểm y tế, vốn phát triển kinh tế, hỗ trợ làm giấy tờ tùy thân giúp trẻ đi học... Từ những hoạt động thiện nguyện của Quỹ MNMQT, nhiều gia đình khó khăn, nhiều mảnh đời đã, đang và sẽ được tiếp thêm sức mạnh vươn lên trong cuộc sống. Để từ đó, yêu thương ngày càng lan tỏa, không ngừng nhân lên...


Gia Hưng

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh