THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 08:58

Thị trường hoa Tết ở TP HCM ảm đạm

Những năm trước, người bán hoa thường là những thương lái nhưng năm nay nhiều chủ vườn hoa trực tiếp đưa hoa đến TP.HCM để bán. Nguyên nhân chính vì nhiều vườn hoa đến ngày thu hoạch nhưng vẫn không có thương lái đến vườn đặt hàng.

Theo ghi nhận của PV báo Dân sinh, những ngày 6/2 và 7/2 (26 tháng chạp âm lịch) các gian hàng hoa ở Phạm Huy Thông, công viên Gia Định (quận Gò Vấp); Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) và chợ hoa tại công viên văn hoá Lê Thị Riêng (quận 10)… đã bày bán sôi động, tuy nhiên lượng khách đến mua còn rất thưa thớt.

TP.HCM: Thị trường hoa Tết còn ảm đạm, người bán hoa đầy nỗi lo lắng - Ảnh 1.

Anh Tùng đang cắt tỉa chậu quất.

Anh Tùng ở huyện Củ Chi, TP.HCM lo lắng vì anh thuê mặt bằng và thuê người bán hoa, cây cảnh ở công viên Hoàng Văn Thụ từ ngày 20 (tháng chạp) đến nay nhưng lượt người mua vẫn chậm. Theo anh Tùng lý giải, do tâm lý e ngại của người đi mua hoa vì sợ dịch bệnh nên lượng khách giảm hơn so với mọi năm.

Theo khảo sát của PV, năm nay giá hoa Tết giảm hơn so với mọi năm. Cụ thể, cúc mâm xôi có giá dao động từ khoảng 350.000-400.000 đồng/cặp; cúc hà lan có giá khoảng 250.000-300.000 đồng/ cặp còn vạn thọ có giá 200.000/cặp; Đào (Nam Định) từ 1-6 triệu đồng/cây, quất 500.000-120.000đồng/chậu, đỗ quyên 100.000 đồng/chậu, hoa dừa 35.000 đồng/chậu, yến thảo 70.000-100.000đồng/chậu, kim ngân lượng 250.000 đồng/chậu, dạ ngọc minh châu từ 1-3 triệu đồng/chậu…

TP.HCM: Thị trường hoa Tết còn ảm đạm, người bán hoa đầy nỗi lo lắng - Ảnh 2.

Mỗi chậu quất này có giá từ 600.000 - 1200.000 đồng.

Dọc tuyến đường Phạm Huy Thông (quận Gò Vấp), nhiều gian hàng hoa đa dạng nhưng vẫn vắng bóng khách hàng. Chị Nguyễn Thị Mai (quê Bến Tre) cho biết, gia đình chị năm nay chở 200 chậu quất và 300 chậu hoa các loại lên đây để bán, tuy nhiên đã 3 ngày bày hàng nhưng chỉ bán được 10 chậu hoa các loại.

"Khách mua năm nay rất ít, nhiều người chỉ xem và khảo sát giá rồi đi chứ chưa có ý định mua. Tình hình này kéo dài thì năm nay gia đình tôi lỗ nặng", chị Mai đượm buồn nói.

TP.HCM: Thị trường hoa Tết còn ảm đạm, người bán hoa đầy nỗi lo lắng - Ảnh 3.

TP.HCM: Thị trường hoa Tết còn ảm đạm, người bán hoa đầy nỗi lo lắng - Ảnh 4.

Mỗi chậu Cúc chỉ có giá từ 250.000 - 500.000 đồng.

Đang cắt tỉa những cành quất, anh Hùng lắc đầu thở dài nói: "Dự kiến năm nay nhiều người miền Trung ở lại TP.HCM ăn Tết nên tôi và vợ chở 100 chậu cúc và 100 chậu quất từ Nhà Trang vào TP.HCM bán với hy vọng sẽ hết sớm để kịp về quê đón Tết cùng 2 đứa con nhỏ, nhưng mấy ngày này bán chưa được 10 chậu".

Rời khỏi những gian hàng hoa của chị Mai, anh Hùng, đâu đó vẫn có những tiếng thở dài của người bán hoa Tết, chẳng ai than vãn cùng ai nhưng tất cả những người này cùng chung cảnh ngộ, chung sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến mùa Xuân không được trọn vẹn miền vui.

TP.HCM: Thị trường hoa Tết còn ảm đạm, người bán hoa đầy nỗi lo lắng - Ảnh 5.

Những chậu hoa giấy được bày bán trên đường Phạm Huy Thông (quận Gò Vấp) vẫn vắng khách.

TP.HCM: Thị trường hoa Tết còn ảm đạm, người bán hoa đầy nỗi lo lắng - Ảnh 6.

Năm nay nhiều gia hàng hoa để trống vì không có người thuê.

TP.HCM: Thị trường hoa Tết còn ảm đạm, người bán hoa đầy nỗi lo lắng - Ảnh 7.

TP.HCM: Thị trường hoa Tết còn ảm đạm, người bán hoa đầy nỗi lo lắng - Ảnh 8.

Năm nay, phần lớn khách hàng chuộng những chậu mai có giá trị trung bình trở xuống, những chậu lớn có giá hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng năm nay nhu cầu không nhiều, đặc biệt khách thuê khá vắng.

XUÂN TRƯỜNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh