THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 06:54

Stylist-Model Trần Đặng Phước Cường: Vững tin bước vào nghệ thuật bằng đôi chân mình

 

Trần Đặng Phước Cường được biết đến là chàng trai đa tài, ở lĩnh vực nào anh cũng làm rất tốt

Chào Trần Đặng Phước Cường, được biết bạn được sinh ra và lớn lên ở TP biển Đà Nẵng xinh đẹp nhưng cũng đầy khắc nghiệt của thời tiết, chắc hẳn trong ký ức tuổi thơ của mình, bạn luôn có những khoảng khắc in đậm trong tim về quê nhà? 

Vẫn nhớ chứ. Vì thời tiết hay “dở chứng” nên cứ đến mùa mưa bão là mình cảm thấy rất cực mỗi lúc đi học. Lúc nào cũng dính mưa ướt nhèm. Mình nhớ rõ nhất là bà ngoại. Ngoại chính là người cõng mình đi học những lúc ấy. Có lần ngoại đang cõng mình đi học thì trời bất ngờ đổ mưa lớn, dù đã cố che chắn các kiểu nhưng cả 2 bà cháu vẫn bị ướt như chuột lột.

Thời phổ thông, Phước Cường từng có bề dày thành tích về võ thuật, nếu tiếp tục theo đuổi đam mê, giờ bạn đã sớm chạm đích thành công. Vậy cơ duyên nào khiến bạn phải “gác” đam mê để theo đuổi con đường nghệ thuật ở môi trường nước ngoài? 

Thú thật lúc bé mình lười lắm, suốt ngày phải suy nghĩ cách để trốn ở nhà. Ba mình là một võ sư có tiếng nên từ bé ba đã bắt mình tập luyện bộ môn này để rèn luyện sức khỏe. Từ đó, tình yêu võ thuật như một phần máu thịt trong mình… Và nếu gia đình mình không xảy ra biến cố lớn thì mình đã không chọn con đường đi du học. Nếu được nói lời cảm ơn thì mình sẽ nghĩ đến bác của mình đầu tiên. Rồi nhờ cậu mình đã luôn đồng hành và giúp đỡ mình mọi thứ. Trong mắt mình cậu là tấm gương. Lúc bé sợ bác lắm nhưng càng lớn thì càng hiểu bác và thương bác nhiều hơn. Và nếu như không xảy ra biến cố đó, mình sẽ không tạm gác niềm đam mê võ thuật qua một bên.

Phước Cường là người sống rất lạc quan, ngày ngày vẫn thoải niềm đam mê và ước mơ bằng những thú vui rất đời thường

Phước Cường hiện là một trong số ít  những bạn trẻ Việt Nam sở hữu 2 tấm bằng đại học danh tiếng về lĩnh vực thiết kế và quản lý công trình trong khi điều kiện gia đình chưa thể gọi là “đại gia”. Trong quãng thời gian đó, bạn đã làm gì để vừa có đủ chi phí trang trải việc học và sinh hoạt đời thường?

Mình chỉ biết dùng ngắn gọn 2 từ là “nỗ lực” mà thôi. Thời ấy, gia đình đăng ký cho mình học chuyên ngành thiết kế nhưng vì suy nghĩ muốn làm gì đó để chứng tỏ bản thân đã trưởng thành nên mình đã tự đăng ký thêm chuyên ngành quản lý công trình. Để có tiền học phí cũng như chi phí sinh hoạt ngành học phát sinh này mình đã tìm công việc đi làm thêm, từ Model - Dancer - Stylist cho đến mở quán ăn Việt Online. Có đôi lúc mình rất căng thẳng và áp lực vì nhiều thứ chi phối và cảm thấy gánh nặng thực sự nặng nề nhưng tất cả đều giải quyết bằng sự cố gắng nỗ lực của bản thân.

Với Phước Cường, bằng cấp không quan trọng bằng kinh nghiệm và kỹ năng sống

Bằng những gì đã thể hiện suốt 6 năm học đại học ở nước ngoài, Phước Cường luôn chứng tỏ là lớp thế hệ mới Việt Nam hội tụ 3 yếu tố: “đẹp trai, đa tài và nghị lực”. Vậy bí quyết nào đã giúp một chàng trai 9X miền Trung như bạn có thể trụ vững, phối hợp nhuần nhuyễn và hài hòa để rồi chạm ngưỡng thành công?

Mình cảm thấy hơi quá lời khi dành tặng cho mình 3 yếu tố đấy. Thực ra bản thân mình cảm thấy ngoài sự cố gắng của bản thân thì may mắn chính là yếu tố không thể thiếu, trong đó có sự động viên, ủng hộ và tiếp sức của gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Bên cạnh đó còn ở bản tính của một đứa thích cuộc sống năng động, thích khám phá, tò mò, cái gì cũng muốn tìm hiểu nên chắc có lẽ vì vậy mà tất cả mọi thứ xung quanh  mình đều không đặt nặng và giải quyết khá là nhanh.

Với những đóng góp cho nghệ thuật trong những năm du học, sau khi tốt nghiệp đại học, Phước Cường đã được nhiều tập đoàn truyền thông, công ty giải trí và thương hiệu thời trang danh tiếng trên thế giới trải thảm đỏ nhưng bạn đã từ chối, mà về Việt Nam cống hiến. Bạn có thể chia sẻ lí do bỏ qua cơ hội ngàn vàng này không?

Thời đó cũng có phần nuối tiếc khi “được” từ chối để trở về nước làm việc. Và rồi, mình đã trải qua một hành trình không hề dễ dàng. Nhưng suy nghĩ của mình luôn theo chiều hướng tích cực, đó chính là tuổi trẻ và hoài bão. Đối với mình, điều quan trọng không phải là mình đã làm được gì mà phải sống như thế nào để không lãng phí nhất. Một phần nữa là khi bản thân từ chối công việc tại nước ngoài vì muốn về Việt Nam để gần gũi hơn gia đình hơn, với “tổ ấm” tình thân...

 Phước Cường vào nghệ thuật bằng năng lực bản thân mình, không bao giờ nghĩ tuổi tác là quan trọng

Vậy “hành trang” mà Phước Cường mang về Việt Nam và gia nhập vào lĩnh vực nghệ thuật Việt Nam là gì? Và liệu rằng ở tuổi 23 bạn đã cho là quá muộn khi thoải mãn những đam mê trên con đường nghệ thuật đầy khắc nghiệt này?

Đối với mình, bằng đại học xét cho cùng cũng chỉ là hình thức mà phần đông con người hiện nay cảm thấy cần thiết, còn mình thì ngược lại. Cái mà mình cảm thấy mình may mắn nhất là sở hữu được kinh nghiệm sống-cách đối nhân xử thế. Chỉ cần đam mê, khát vọng và ước mơ thì tuổi tác chả sá chi. Đúng hơn chỉ cần “lửa” luôn cháy trong tim thì các bạn sẽ thấy tuổi tác không là gì. Và nghệ thuật cũng thế, cốt là để thực hiện được những điều mình mong muốn thì không bao giờ là quá trễ. Mình sống cho mình, không phải sống cho người khác. Mình đi bằng đôi chân mình, không đánh bóng từ tên tuổi của người khác.

 “Cái vốn quý nhất của con người là tuổi trẻ, hãy biết phát huy thế mạnh,, hãy làm tất cả những gì khi còn trẻ” – Phước Cường cho biết

Phước Cường từng chia sẻ, bạn vào nghệ thuật là muốn thử sức mình như thoải đam mê và ước mơ. Điều đó có nghĩa là chắc hẳn bạn sẽ không bao giờ chọn nghệ thuật làm  “cần câu cơm” của mình. Vậy bạn đã làm gì để có điều kiện theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật?

Đúng vậy, mình có sở thích kinh doanh từ nhỏ. Khi còn đi học mình đã tập tành kinh doanh mỹ phẩm cùng cô bạn thân. Rồi thời gian về Việt Nam, ngoài việc đi làm nghệ thuật mình còn mở một Shop thời trang Online. Lúc đầu cũng ham, muốn làm một đứa con tinh thần thật hoành tráng nhưng khi tính toán kĩ thì mình chỉ dám làm thử thôi.... Có lẽ mình hơi “nhát gan”! (cười)

Có người cho rằng “Một bộ phận giới trẻ Việt Nam ngày nay thường hay sống dựa dẫm vào người lớn mà ít động não và tự lập như bạn trẻ nước ngoài”. Là lớp trẻ tiến bộ, quan điểm của Phước Cường về vấn đề trên như thế nào? Bạn có lời nhắn nào cho người trẻ Việt Nam trên con đường lập thân, lập nghiệp?

Theo mình, mỗi người sinh ra đều có suy nghĩ và khả năng riêng. Khi đi học ở nước ngoài, từ Trung Quốc đến Singapore, bạn bè xung quanh mình đa phần đều xuất thân gia đình giàu có nhưng rất cố gắng, nỗ lực và sống cực kì tiết kiệm... Mình cũng chưa trải nghiệm nhiều. Với kinh nghiệm 6 năm lưu trú và tự lập ở nước ngoài, mình luôn khắc cốt ghi tâm một câu: “Các bạn không có gì ngoài tuổi trẻ nên hãy làm những điều mà các bạn muốn làm, sống cách mà bạn muốn sống và hãy nhớ rằng khi đã sống thì không bao giờ hối tiếc, nếu được như vậy, các bạn đã thành công đến 80% rồi!”

Mẹ muốn con học làm người, học đối nhân xử thế, giàu lòng nhân ái, đối với mẹ vậy là đủ” – lời nhắn của Mẹ Phước Cường không bao giờ quên 

Trang Facebook cá nhân, Phước Cường vẫn thi thoảng chia sẻ những dòng tâm sự và hình ảnh về Mẹ. Chắc hẳn bạn  luôn dành cho mẹ những tình cảm thân thương nhất. Câu nói nào của Mẹ như là phương ngôn sống và hành động của bạn luôn khắc cốt ghi tâm khi lập nghiệp ở Sài Gòn?

Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Mẹ không áp đặt mình phải như thế này, phải như thế kia. Mẹ luôn dặn mình rằng: "Mẹ không hy vọng con học để trở thành ông to bà lớn, học để trở thành bác sĩ kĩ sư, mà thực tế Mẹ muốn con học làm người, học đối nhân xử thế, giàu lòng nhân ái, đối với mẹ vậy là đủ”. Chính vì vậy mà mọi quyết định trong cuộc sống của mình đều được Mẹ ủng hộ hết mình. Đối với mình, những câu nói, những việc Mẹ làm dành cho mình, mình đều phải ghi nhớ thật kĩ, vì nó chính là hành trang để mình trưởng thành.

Xin cảm ơn Trần Đặng Phước Cường về những chia sẻ thú vị này, chúc bạn luôn sức khỏe, luôn giữ “lửa” đam mê để sớm cho ra những “đứa con tinh thần” mới! 

Trần Đặng Phước Cường (hay Cường-dgon, SN 1993, quê Đà Nẵng) tốt nghiệp ĐH khoa Thiết kế tại Swjtu Univesity và khoa Quản lí Công trình tại SWJTU Univesity (Trung Quốc). Từng là thực tập sinh của công ty giải trí YueHua - Trung Quốc, một công ty nằm trong Top 8 công ty giải trí hàng đầu của Trung Quốc.

Thành tích cá nhân: Huy chương Bạc Liên Hoan Võ thuật cổ truyền Việt Nam 2006; Huy chương Bạc Liên Hoan Võ thuật cổ truyền Việt Nam 2007; Top 15 cuộc thi X-Gen; Top 8 Gương mặt Model ảnh xuất sắc tại Trung Quốc; Model cho một số trang báo thời trang, quay MV quảng cáo tại Việt Nam và Trung Quốc.

Hà Kiều/ Lao động và Xã hội

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh