THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 04:56

Ronaldo: 'Iceland thi đấu với tâm tính nhỏ mọn'

 

"Thật ức chế, chúng tôi cố gắng để thắng trận, còn Iceland thì chẳng cố gắng làm bất cứ điều gì", Cristiano Ronaldo không giấu vẻ bực dọc khi phát biểu sau trận đấu tại Saint Étienne hôm qua. 

Ronaldo từng ghi tới 51 bàn trong 48 trận trên các đấu trường lớn cho Real Madrid ở mùa vừa qua, bảo vệ thành công Chiếc giày vàng châu Âu, nhưng anh bất lực trước mành lưới Iceland. Ảnh: UEFA.

Đây là trận đấu mà Bồ Đào Nha được xếp ở cửa trên và được dự báo có nhiều cơ hội chiến thắng hơn, so với một Iceland không có nhiều cầu thủ nổi tiếng. Nhưng Ronaldo và đồng đội chỉ vượt trội trước đối thủ bình dân qua các con số thống kê không nhiều ý nghĩa, về thời lượng kiểm soát bóng (66%), dứt điểm (27 - 4), phạt góc (11 - 2), tỷ lệ chuyền chính xác (92% - 73%)...

Còn trên bảng tỷ số, khi trọng tài cắt còi tan trận, kết quả chỉ là 1-1. Bồ Đào Nha áp đảo về thế trận, nhưng chỉ ghi được một bàn nhờ công Nani - bàn mở tỷ số ở phút 31. Iceland cả trận chỉ có bốn cú dứt điểm, nhưng tất cả đều đi trúng hướng cầu môn và một trong số đó đem lại cho họ bàn gỡ của Bjarnason ở phút 50.

Ronaldo tỏ ra rất ức chế trước chiến thuật phòng ngự triệt để của Iceland. "Họ ghi dược một bàn, tạo ra đúng hai cơ hội trong 90 phút, còn lại thì họ chỉ tìm cách chặn bóng, đặt xe bus trước cầu môn. Vì thế, rất khó khi chỉ mình Bồ Đào Nha cố gắng chơi bóng và cố gắng tìm kiếm chiến thắng, còn đối phương thì không".

Anh sau đó dèm pha việc Iceland chia vui tưng bừng ngay trên sân sau khi tan trận: "Đây là một buổi tối may mắn cho họ. Bồ Đào Nha đáng ra phải có ba điểm, nhưng chúng tôi ổn thôi. Tôi cứ nghĩ họ vừa vô địch Euro khi nhìn cách họ hân hoan cuối trận. Thật khó tin".

"Cái thứ tự trên bảng điểm sau lượt đầu chẳng có nghĩa lý gì cả. Khi Iceland không hề cố gắng chơi bóng, mà theo quan điểm của tôi, chỉ biết phòng ngự, phòng ngự và phòng ngự, chực chờ phản công, họ đã cho thấy một tâm tính nhỏ mọn. Rồi thì họ cũng sẽ chẳng làm nên trò trống gì ở giải này đâu", Ronaldo nói thêm.

Hoà trận ra quân trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Bồ Đào Nha sẽ có thêm chút khó khăn trong hành trình giành vé đi tiếp ở bảng F. Tuy nhiên, Ronaldo vẫn lạc quan rằng con đường phía trước đang rộng mở.

"Chúng tôi có chút ức chế, nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu và chúng tôi không quá lo lắng. Ngay cả những đội bóng mạnh nhất giải như Pháp hay Tây Ban Nha mà còn chật vật để thắng trận, thì Bồ Đào Nha gặp khó khăn cũng là lẽ thường. Chúng tôi tự tin rằng mình sẽ thắng trận sắp tới", anh nhấn mạnh.

Ở trận tiếp theo, Bồ Đào Nha sẽ gặp Áo trên sân Parc des Princes, Pari ngày 19/6. Ba ngày sau đó, Ronaldo và đồng đội sẽ hành quân đến Lyon để so tài với Hungary.

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh