Ông bố của năm hát chế "Bèo dạt mây trôi"
- Văn hóa - Giải trí
16:08 - 11/04/2015
Ngoài giọng ca mượt mà, "ông bố của năm" còn có khả năng chế lời cho bài "Bèo dạt mây trôi" phù hợp với hoàn cảnh đang diễn ra, đứa con bị ốm nên quấy khóc, ngủ gà, ngủ vịt khi bố hát ru khiến dân mạng nghe xong mà không nhịn nổi cười.
CÙNG CHUYÊN MỤC
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?
Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...

Tin nên đọc