THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 05:25

Núi lửa lại phun trào như ngày tận thế

.

Đám khói bao quanh một nhà thờ bị bỏ hoang ở Karo, Sumatra, Indonesia vào ngày 19/6. Ngọn núi này đã "thức giấc" vào năm 2013 sau nhiều năm ngủ yên.

Người dân đang ghi lại những hình ảnh đáng sợ khi những lớp tro bụi cao hàng nghìn mét bốc lên ngùn ngụt từ ngọn núi lửa.

Một người dân vẫn làm ruộng, bất chấp nguy hiểm phía sau

Các học sinh tán loạn trở về nhà sau khi nhận được thông báo ngọn núi lửa hoạt động.

Các nhà chức trách cho biết ngọn núi lửa phun trào, tạo ra những cột tro bụi khổng lồ, vượt qua cả dự đoán của các nhà nghiên cứu.

Tất cả như chìm trong bóng tối khi núi lửa Sinabung hoạt động.

Người dân sơ tán vật nuôi khỏi nơi nguy hiểm.

Hơn 2.000 người dân đã phải sơ tán khỏi các ngôi làng xung quanh núi lửa khi giới chức đưa ra cảnh báo núi lửa phun trào vào tháng 11 năm ngoái.

Vào năm 2010, núi lửa phun trào đã cướp đi sinh mạng của 2 người và dấy lên nhiều lo ngại trong dư luận.

Người dân sống chung với khói bụi của núi lửa.

Theo Tri thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh