THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 11:58

Nhức nhối vùng biên với vấn nạn buôn người

Đau đớn ngóng tin con

 Lợi dụng sự nhẹ dạ, kém hiểu biết của đồng bào dân tộc, các đối tượng buôn người đã dụ dỗ phụ nữ, trẻ em gái đi làm ăn ở các Cty, doanh nghiệp với lương cao, chúng đã vẽ ra viễn cảnh một cuộc sống sung túc khi đi làm ở Cty này, doanh nghiệp nọ. Mặt khác, để lấy lòng tin của các bậc cha mẹ, trước khi đi các đối tượng đã đưa ttrước cho gia đình nạn nhân một khoản tiền kha khá, khoảng từ 20 đến 30 triệu đồng nói là tiền lương ứng trước, khiến nhiều người không mảy may nghi ngờ cầm tiền và cho con gái đi.

Họ không biết rằng sau đó sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp lại con mình. Nhiều gia đình khi biết là con gái bị lừa bán sang Trung Quốc thì cũng đã lỡ tiêu hết tiền nên không dám báo với chính quyền. Với thủ đoạn đó, bọn chúng đã lừa không ít phụ nữ đem bán.

Bản Na Nhu (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) nằm dọc theo khe suối cách con sông Nậm Mộ chưa đầy 2km, đường đi rất khó khăn. Trong bản 100% là nhà sàn làm bằng gỗ tập trung chủ yếu là đồng bào Khơ Mú sinh sống.

Người dân ở đây còn nghèo, và thưa dân nên nhà nào cũng biết nhau. Ngay từ đầu bản, khi hỏi nhà ông Khun Văn Minh thì ai cũng biết. Đang chuẩn bị nấu rượu sắn, nhưng khi nhận ra người quen là anh cán bộ xã dẫn chúng tôi vào, ông Minh liền chạy ra đón tiếp niềm nở.

Khi nghe cán bộ xã báo là chúng tôi đến để tìm hiểu về trường hợp của con gái bị lừa bán sang Trung Quốc, ông Minh vồ vập nói: “Cứu con tôi với cán bộ ơi, nó bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc rồi, không biết sống hay chết nữa. Báo công an rồi nhưng đến nay con gái vẫn chưa được cứu về”.

Rồi ông kể tiếp, ngày 3/4/2013, con gái ông là Khun Thị Manh, SN 1994, nói đi làm ăn cùng bạn bè nên gia đình cho con đi. Nhưng cũng kể từ dó Manh mất luôn liên lạc. Ông Minh kể: "Đến ngày 26/1/2014, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ, vừa bắt máy thì tiếng con gái trong điện thoại vang lên: “Bố ơi, cứu con với, con bị người ta bán sang Trung Quốc". Hỏi ai bán thì nó bảo là ông Moong Văn Bún (tên thường gọi là Canh), ở cùng bản, bán với giá 60 triệu đồng, người ta đã nhận tiền rồi.Con khổ lắm, người mua ép con phải làm vợ ông ta. Bố cứu con với. Nói đến đó rồi điện thoại tắt máy nên cũng không hỏi được gì thêm, khi gọi lại thì đầu dây bên kia không thể liên lạc được”. 

Trong tâm trạng tuyệt vọng, ông Minh gửi đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng huyện Kỳ Sơn, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Đối tượng đã bán con gái ông thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Từ khi biết con gái bị bán sang Trung Quốc, hai vợ chồng lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, không biết con gái sống như thế nào, tính mạng có đảm bảo hay không.

Gia đình ông Khun Văn Minh chưa hết bàng hoàng trước việc cô con gái bị lừa bán sang Trung Quốc (ảnh Chu Lương)

Ông Xã Văn May, Trưởng công an xã Tà Cạ cho biết, hiện đã nhận được đơn tố cáo của ông Khun Văn Minh, công an xã đã phối hợp với công an huyện tiến hành điều tra, nhưng đối tượng Moong Văn Bún đã rời khỏi địa phương, nghe nói là đi sang Lào làm ăn.

Lừa bán trẻ em vào “động quỷ”

Theo ông Xa Văn May, nạn buôn bán người ở địa phương diễn ra rất phức tạp. Trong xã có rất nhiều phụ nữ rời địa phương không rõ lý do, gia đình bảo rằng đi làm ở Trung Quốc, nhưng thực tế là đi làm ở các nhà hàng, nhà nghỉ, quán karaoke ở các bãi biển du lịch như Hòn Câu, Diễn Thành (huyện Diễn Châu), Xuân Thành (Hà Tĩnh).

Bản Na Nhu heo hút, nghèo đói (ảnh Chu Lương)

Thậm chí, có trường hợp bị lừa bán hết lần này đến lần khác như trường hợp em Vi Thị Phượng (SN 1997), ở bản Hòa Sơn, con ông Vi Văn Cường, người dân tộc Thái.

Em Phượng bỏ học từ năm lớp 9, bị lừa bán cho một nhà chứa ở bãi biển Xuân Thành (Hà Tĩnh), ép bán dâm. Thấy con gái mất tích, người nhà đã đi tìm và biết được nên đã báo cho công an.

Sau khi được báo tin, ngày 30/9/2012, công an tỉnh Hà Tĩnh đã giải cứu em và trả về cho gia đình. Tuy nhiên, về chưa được bao lâu, năm ngoái Phượng lại bị người thân lừa bán sang Trung Quốc. Hiện gia đình đã làm đơn tố cáo và chính quyền cũng đang tìm cách giải quyết.

Trước đó, tháng 4/2013, trường cấp 2 xã Tà Cạ có 5 em học sinh đột nhiên bỏ học không rõ lý do, khi nhận được tin báo từ nhà trường và gia đình, công an đã vào cuộc điều tra xác minh thì mới biết các em bị lừa bán vào Nam.

Khi gia đình liên hệ đòi trả các em về, đối tượng Lô Văn Hương, SN 1976,  bản Bình Sơn 1, đã buộc gia đình mỗi em phải nộp 2 triệu đồng và phải xuống TP Vinh đón về, sau đó công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp và bắt được đối tượng này tại huyện Diễn Châu, giải cứu thành công các em về với gia đình.

Con mất mẹ, chồng mất vợ

Cách nhà ông Minh không xa là gia đình ông Lữ Khăm Bản, ở bản Cánh, xã Tà Cạ, có con dâu là Lô Thị Búa Von (SN 1992) bị lừa bán sang Trung Quốc đã 2 năm.

Tiếp chúng tôi trong bữa cơm tối, ông Bản buồn bã chỉ tay sang đứa cháu trai mới hơn 3 tuổi cho biết, đây là con trai của Von, trước khi bị lừa bán sang Trung Quốc nó mới hơn 1 tuổi, mẹ nó lúc đó cũng đã có bầu đứa thứ hai được gần 3 tháng. Bây giờ nghe nói nó cũng đã sinh con ở Trung Quốc và cũng đã lấy chồng bên đó rồi, không về nhà nữa. Vì buồn chán nên chồng của Von là Lữ Văn Khăm đã đi sang Lào làm ăn, để lại đứa con cho ông bà nuôi.

Theo như ông Bản thì Lô Thị Búa Von, có chị gái ruột là Lô Thị Tuyết lấy chồng bên Trung Quốc, ngày 26/11/2012, Tuyết về bảo là đưa em gái đi làm ăn, mặc dù gia đình ngăn cản, nhưng Von cũng theo chị gái đi.

“Hai vợ chồng già không biết sống được bao lâu nữa, gia đình thì rất khó khăn, đứa con trai út của ông bà giờ cũng bệnh tật triền miên không tiền chữa trị, tất cả công việc gia đình cũng như chăm sóc đứa con trai bệnh tật và đứa cháu nội bây giờ chỉ biết trông vào hai vợ chồng già. Nhiều lúc đứa bé quấy khóc đòi mẹ khiến tôi não ruột” - Nói đến đây ông Bản nấc nghẹn.

Vợ chồng ông Lữ Khăm Bản, ở bản Cánh, xã Tà Cạ phải chăm sóc cháu nhỏ (ảnh Chu Lương).

Theo ông Hà Văn Thái, Trưởng Công an xã Hữu Kiệm, cơ quan công an mới giải cứu kịp thời 2 cô gái 17 tuổi bị lừa bán vào động mại dâm. Nghi can cầm đầu đường dây mua bán người là Xeo Thị Thanh (17 tuổi, trú bản Khe Tỳ, xã Hữu Kiệm).

Trước đó, năm 2013, Thanh rời địa phương nói là đi “làm ăn” ở Quảng Ninh và các tỉnh phía Bắc. Trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014 vừa qua, Thanh trở về quê nhà và tỏ ra rất giàu có. Thanh đi vào các bản lôi kéo, rủ rê các thiếu nữ đi làm ăn với mức lương cao, thực chất là lừa bán vào động mại dâm.

Khi Thanh đang đưa em LTK và em LTH bán vào ổ mại dâm thì bị công an phát hiện bắt giữ, đồng thời giải cứu được em K. và H. Ông Thái cho biết thêm do Thanh chưa đủ 18 tuổi nên cơ quan công an chưa bắt tạm giữ hình sự mà đang cấm Thanh đi khỏi nơi cư trú để phục vụ mở rộng điều tra. (còn nữa)

Ông Hà Văn Thái, Trưởng công an xã Hữu Kiệm cho biết: “Cả xã hiện có khoảng 35 phụ nữ nghi bị lừa bán ra nước ngoài. Một số người có về nhưng lại đi tiếp. Khi được hỏi thì họ cho biết là đi  làm ăn ở các tỉnh miền Nam, có người thì nói là đi vào Hà Tĩnh. Chính quyền xã không thể quản lý được vì họ đi không thông báo, nhiều người cũng không hợp tác, khi nghe thông tin có người sắp rời địa phương đến ngăn lại thì họ bảo đi làm ăn dưới xuôi nên xã cũng đành bất lực”.

Chu Lương

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh