THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 07:00

Nhà tập thể cũ ở Hà Nội: Mối nguy vẫn treo trên đầu

 

Tòa nhà cao tầng A6 khu tập thể Giảng Võ trên đường Trần Huy Liệu gồm vô số các giàn sắt thép được cơi nới, cái thò ra cái thì thụt vào, lộn xộn gây mất mỹ quan.

 

Khu nhà D5 Giảng Võ vốn đã rất cũ kỹ với những bức tường rêu mốc được vá víu, phía sau lại phải cõng thêm những giàn sắt đua ra ngoài với diện tích hàng chục mét.


Việc cơi nới diện tích bằng những vật liệu đơn sơ, có khi chỉ là những tấm nhựa, mành tre... Trong khi đó những "chuồng cọp" đã hoen rỉ khá nhiều.

 

 Những mớ dây điện chằng chịt càng làm cho khu nhà D6 tập thể Giảng Võ trở nên sập xệ và cũ nát.

 

 Vì muốn cơi nới tối đa diện tích để ở nên nhiều nhà dân bất chấp mọi nguy hiểm, đua ra ngoài 3 đến 4 mét. Việc cơi nới như vậy không chỉ mất an toàn cho những người sinh sống trong đó mà còn ảnh hưởng đến những hộ dân ở phía dưới vì nếu xảy ra trường hợp gãy, đổ thì hậu quả thật khôn lường.

 

 Lộn xộn và nhếch nhác là những gì có thể thấy được tại một góc của khu E1 Tập thể Thành Công.

 

Khu tập thể Thành Công đã xuống cấp nghiêm trọng, không chỉ mất an toàn cho người dân sinh sống ở khu tập thể mà còn gây lo ngại cho những hộ gia đình xung quanh.

 

Tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc cũng được những hộ dân cơi nới một cách tối đã vươn xa ra ngoài mặt đường.

 

Tình trạng trên cũng diễn ra phổ biến ở nhiều khu tập thể cũ như Nghĩa Tân, Quỳnh Mai, Nam Đồng…

TUẤN ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh