THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 08:12

Ngắm tranh bích họa trên phố Phùng Hưng

 

Phố Phùng Hưng (Hà Nội) khoác mới với những bức tranh bích họa.

 

 Năm nay, bên cạnh chợ hoa Tết cổ truyền tại các khu phố cổ của Hà Nội, người dân Thủ đô vui mừng được chiêm ngưỡng những bức tranh bích họa trên phố Phùng Hưng vừa mới được khai trương, biến nơi đây thành phố đi bộ liên thông với không gian chợ Đồng Xuân khi Tết Nguyên đán đã cận kề.

19 bức tranh vẽ trên ô vòm cầu đường sắt tại tuyến phố Phùng Hưng đã trở thành không gian văn hóa nghệ thuật công cộng đầy sống động, tái hiện lại những góc ký ức về Hà Nội xưa đối với người dân thủ đô và du khách. Rất nhiều du khách, người dân đến tham quan, chụp ảnh. Con phố hứa hẹn là điểm đến mới hấp dẫn trong dịp Tết Mậu Tuất này.

Mặc dù thời tiết Hà Nội đang rất lạnh, nhưng hai bác Hoàng Đức Như và Phùng Mạnh Yến, ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) vẫn đi xe buýt đến phố Phùng Hưng để được tận mắt ngắm nhìn những bức tranh bích họa. Bác Yến xúc động: “Các tác phẩm này đã truyền tải thông điệp về một Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến đang phát triển mạnh mẽ, song vẫn giữ được nét đẹp truyền thống. Ngắm những bức vẽ này, thế hệ các bác như được trở về với thời bao cấp, thời mà phương tiện đi lại của người dân Thủ đô chủ yếu bằng tàu điện chứ xe đạp cũng không có nhiều. Xúc động lắm!…”.

 

 Bác Hoàng Đức Như và Phùng Mạnh Yến, ở quận Thanh Xuân (Hà Nội).

 

Dự án bích họa trên phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bắt đầu được các họa sĩ Hàn Quốc và Việt Nam thực hiện từ ngày 3/11/2017, dựa trên cơ sở chương trình "Đưa nghệ thuật vào không gian sống" do Chương trình định cư con người Liên Hợp Quốc và Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện.

Đây là dự án thí điểm đưa nghệ thuật công cộng vào cuộc sống nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị di sản đô thị của khu phố cổ Hà Nội.

Dưới đây là một số tranh bích họa được vẽ trên ô vòm cầu đường sắt trên phố Phùng Hưng:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÒA CÙ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh