THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 08:50

Mừng tuổi bằng sách: Truyền cảm hứng đọc sách cho trẻ em

Trước khi về quê nghỉ Tết, chị Thanh Lan (Hà Nội) đã tới nhà sách Kim Đồng lựa chọn những tác phẩm thiếu nhi để lì xì các cháu nhỏ của mình. Những cuốn sách được gói trong giấy đỏ để trao tặng trong ngày Tết Nguyên đán. Những người lì xì lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm để tặng. Khi chọn sách mừng tuổi cho thiếu nhi, chị ưu tiên lựa sách có chủ đề về Tết cổ truyền, hay những quyển sách phù hợp với từng lứa tuổi.

Rèn cho các em thói quen đọc sách từ nhỏ.

Rèn cho các em thói quen đọc sách từ nhỏ.

Biết những bạn nhỏ thích truyện tranh, chị chọn mua bộ sách “Thần đồng đất Việt” hay các quyển sách truyện tranh về các danh nhân thế giới. Chị chọn mua các tập thơ có minh họa đẹp, tác phẩm văn học cuốn hút, hay những cuốn truyện tranh về kiến thức, khoa học, lịch sử lý thú… “Với những cháu nhỏ, việc khuyến khích các cháu thích đọc sách đã là thành công lắm rồi. Các cháu còn nhỏ nên chọn những quyển sách ít chữ, màu sắc đẹp, nội dung phù hợp độ tuổi để lôi cuốn các cháu. Dân dần, niềm đam mê đọc sách sẽ được nhân lên”, chị Lan chia sẻ.

Mở cửa từ ngày mùng 3 Tết, phố sách Hà Nội thu hút đông đảo du khách mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Người dân đến phố sách lựa chọn những cuốn sách hay để tặng cho người thân. Phụ huynh đưa con cháu đến phố sách vui chơi, du Xuân và mua những cuốn sách mới còn thơm mùi mực in để mừng tuổi. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội những hình ảnh người lớn mừng tuổi cho trẻ em bằng sách được chia sẻ rộng rãi ở nhiều diễn đàn. Theo đánh giá của đa số người tham gia các diễn đàn về sách, Tết đến trẻ nhỏ đều mong ngóng nhận được quà mừng tuổi từ người lớn như một thói quen, nhưng không nhất thiết phải bằng tiền.

Mừng tuổi bằng sách sẽ mang đến những giá trị tinh thần, sẽ tạo dựng văn hóa đọc cho các em. Không những thế, khi mừng tuổi bằng sách cảm giác về mệnh giá tờ tiền sẽ ít nhiều giảm đi. Những ngày Tết, nhà báo Trương Anh Ngọc đã viết lên trang cá nhân của mình: Mấy ngày này, nhà mình lại đi các hiệu sách chỉ để làm một việc duy nhất là mua sách thiếu nhi mừng tuổi cho bọn trẻ. Nhà mình từ nhiều năm nay không mừng tuổi cho trẻ con bằng tiền nữa. Đừng nghĩ là mình tiếc tiền... Nhà mình làm điều ấy chính là vì muốn tiếp tục truyền cảm hứng cho trẻ về ý thức đọc sách, tình yêu với sách, một thế giới mà chúng nên tiếp cận, thay vì nhận được tiền lì xì từ khi còn bé.

Em Nguyễn Phương Thảo (Hà Nội) chia sẻ, Tết vừa qua em nhận được mừng tuổi cả bằng tiền và bằng sách. Tranh thủ mấy ngày nghỉ Tết, em đã “nghiền” hết mấy quyển sách mới. Thảo xin phép mẹ, dành một phần tiền mừng tuổi đến phố sách để chọn mua những quyển sách mà em yêu thích. “Hiện nay, trên internet cũng có rất nhiều loại sách nhưng em vẫn thích đọc sách giấy. Tết năm nào em cũng dùng tiền mừng tuổi để mua những quyển sách mà em yêu thích”, Thảo nói.

Để thay đổi một nét văn hóa truyền thống lâu đời cũng cần có thời gian và sự phù hợp. Tặng sách không có nghĩa là bỏ luôn thú vui tặng lì xì đầu năm. Người lớn có thể định hướng trẻ em đến các nhà sách, phố sách, sử dụng tiền mừng tuổi vào việc có ích cho kiến thức và tương lai.

K.VÂN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh