THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 08:18

“Món quà của cha” – hành trình yêu thương trong gia đình vắng bóng mẹ

Bức tranh gia đình với những câu chuyện tình thân, với những yêu thương không phải lúc nào cũng đủ công bằng, trọn vẹn mãi mãi là mảnh đất khơi gợi sự đồng cảm bởi sự gần gũi và chân thật. “Món quà của cha”, bộ phim mới nhất của đạo diễn Vũ Minh Trí sẽ đi theo hành trình trưởng thành của từng đứa con, đồng thời tái hiện những vấn đề trong một gia đình từ lâu vắng bóng người mẹ. Ở đó, người cha dù yêu thương lo lắng đến đâu, cũng không thể thay thế vị trí người mẹ, cũng không thể đủ chu toàn, khiến những đứa con có lúc nghĩ rằng mình chẳng được yêu thương.

mon-qua-cua-cha-1

Thời điểm bước vào cuộc đời cơm áo, tự nuôi sống bản thân, khẳng định giá trị, và tìm kiếm hạnh phúc của mỗi bạn trẻ luôn là khoảng trời thanh xuân nhiều biến động, đáng nhớ và đáng giá với những bài học chẳng hề có trong sách vở. “Món quà của cha” kể về hành trình của Thảo (Ngọc Huyền vào vai), một cô gái chông chênh, thiếu cảm giác được yêu thương đi tìm giá trị của bản thân mình. Nhưng điểm đặc biệt của bộ phim này, chính là, trên hành trình trưởng thành của nhân vật, bức tranh gia đình mỗi lúc được mở rộng hơn, chân thực và đầy những nỗi niềm. Để đến điểm cuối cùng, thứ cô gái nhận được, là “Món quà của cha”, là một tình yêu thương không mấy khi thổ lộ, tỏ bày, nhưng vẫn vẹn nguyên ở đó.

Như tên gọi, bộ phim đặt người cha – ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) ở trung tâm các mối quan hệ. Trong gia đình đã vắng bóng mẹ từ lâu, ông Nhân là trụ cột, là điểm tựa của 3 người con Nghĩa, Thảo, Hiếu. Nuôi lớn các con bằng tình yêu thương nhưng không phải lúc nào cũng đủ công bằng và trọn vẹn, ông Nhân luôn khiến Thảo– cô con gái duy nhất, cảm thấy bố ưu tiên các anh em trai hơn.

Điều đó khiến mối quan hệ anh chị em trong nhà có lúc so đo, ghen tị, thiếu chia sẻ với nhau. Quyết tâm tự thân vận động nhưng rồi bước vào đời, gặp những biến cố, toan tính, tổn thương từ nhiều phía, Thảo mới hiểu rằng, gia đình, tình thân, tình cha có thể không ngọt ngào như cô mong đợi, nhưng đó là bến bờ bình yên nhất của cuộc đời mình.

Cũng như vậy, Nghĩa (Tuấn Tú vào vai), con trai lớn của ông Nhân, tưởng như an ổn, tốt đẹp với cuộc hôn nhân cùng Quyên (Hương Giang đóng) ở thành phố, nhưng thực ra luôn tự ti vì không kiếm được nhiều tiền bằng vợ, luôn phụ thuộc và chịu sự soi xét quá đáng của mẹ vợ (NSND Hòa đóng). Anh quyết tâm làm giàu, nhưng nóng vội, sai lầm, gây nên bao khó khăn. Khi bế tắc nhất, vẫn là ông Nhân đưa tay chở che, đỡ đần cho anh. Còn Hiếu (Duy Khánh đóng) là con út gần gũi với ông Nhân nhất, nhưng hóa ra lại không phải là con ruột của ông Nhân… Mỗi người con đều gặp phải những biến cố, những va đập trên hành trình trưởng thành, và sau tất cả, họ hiểu vị trí của mình trong lòng cha, hiểu được tình yêu thương bao la của cha chính là “món quà” vô giá với cuộc đời mình.

hoai-nam-ngoc-huyen

Trở lại sau thành công của bộ phim “Hương vị tình thân” 2 năm trước, NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ, trong phim này tiếp tục vào vai người đàn ông thiếu vắng vợ, nhưng thay vì chỉ dồn tình yêu cho một đứa con thì lần này phải xoay xở để làm sao san sẻ tình cảm cho 3 đứa con, để chúng có cuộc sống ổn thỏa, tốt đẹp. Điều nghệ sĩ kỳ cựu này thấy thú vị còn là được thử nghiệm vai diễn có nghề đặc biệt, tưởng như đáng sợ nhưng lại rất nhân văn.

Chia sẻ về nhân vật người cha lần này, NSƯT Võ Hoài Nam cho biết ông Nhân có nhiều điểm chung nhưng cũng có những điểm khác so với ông Sinh trong “Hương vị tình thân”. Cả 2 người cha đều có tình yêu thương vô bờ bến với các con, luôn hy sinh mọi thứ cho con nhưng ông Nhân phải gánh trách nhiệm dạy dỗ, bảo ban và chăm sóc cho ba đứa con thay vì chỉ một như trong “Hương vị tình thân”. Võ Hoài Nam cho biết, khi tiếp tục vào vai một người cha, anh không sợ bị khán giả đánh giá “một màu” trong cách lựa chọn vai diễn, nhất là trong bối cảnh các diễn viên hiện nay đang nỗ lực để làm mới mình qua từng vai diễn.

33-16889997399231191808925

Còn NSND Minh Hòa cho biết, đây là vai diễn khác biệt nhất so với trước và nghệ sĩ đã mượn hình mẫu hàng xóm của mình để vào vai bà Thủy – mẹ vợ của Nghĩa. Thảo cũng là vai diễn thách thức với diễn viên trẻ Ngọc Huyền khi phải thể hiện là sinh viên năm cuối khoa thanh nhạc tại một trường nghệ thuật ở Hà Nội. Tuấn Tú, Hương Giang, Duy Khánh đều chia sẻ, bước vào bộ phim với đề tài gia đình quen thuộc nhưng càng đóng càng thấy nhiều điều thú vị, khác biệt và chắc chắn tạo nhiều cảm xúc cho khán giả.

Đạo diễn Nguyễn Minh Trí có thế mạnh xây dựng những câu chuyện giản dị, tươi sáng, giàu tình yêu thương và “Món quà của cha” hứa hẹn sẽ đem lại một không gian giản dị, chân thật, tươi sáng, giàu tình yêu thương, chắc chắn cũng là một món quà tinh thần giàu cảm xúc mà đạo diễn cùng ekip làm phim dành tặng khán giả.

Minh Vũ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh